Thông tin truyện

Đùa Giỡn Diêm Vương

Đùa Giỡn Diêm Vương

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lý Nhược Hy vô cùng hứng thú với Kỳ Môn Độn Giáp, trên đời này không có trận pháp nào có thể làm khó được nàng. Chuyện kể về một ngày buồn chán, nàng làm khách ở nhà biểu ca thì nghe được câu chuyện về "Diêm Vương" - Kinh Ngự Phong. Nghe đồn, Kinh Ngự Phong rất quái gở sống ở "Tuyệt Mệnh cốc" u tịch, vắng vẻ. Hơn nữa, hắn còn bày trận pháp Ngũ Hành ở xung quanh. Ngoài những người thân cận thì ai vào cũng đều phải bỏ mạng. 


Nghe kể thôi mà máu ham vui đã nổi lên rồi, nàng muốn trở thành người đầu tiên bên ngoài có thể vào trong an toàn. Chính cái tính ham vui đó đã khiến Kinh Ngự Phong muốn giữ lại nàng, và cũng vì trong người nàng ẩn chứa một căn bệnh lạ. Một kẻ yêu cái khó như hắn nào dễ dàng bỏ qua. Bắt ép Lý Nhược Hy ở lại bên mình, hàng ngày chữa bệnh cho nàng. Nhưng chẳng may vị thuốc ấy nằm trong tay người mà hắn không đội trời chung. Một lần vì nàng, Kinh Ngự Phong phải quỳ gối trước mặt người kia dập đầu xin thuốc.


Bình luận truyện