Thông tin truyện

Dữ Lang Cộng Vũ

Dữ Lang Cộng Vũ
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Thái Hiên là nửa người nửa sói, vì trong cơ thể anh chiếm 1/2 máu của lang tộc. Sói là loài động vật máu lạnh nhất, nhưng ở anh lại là trái tim ấm áp vô bờ. Anh cũng biết yêu. Người được anh yêu đâng tiếc lại không cảm nhận được tình cảm chân thành của anh. Anh cũng biết yêu, nhưng dường như trong tình yêu chưa bao giờ anh được nếm trải cảm giác ngọt ngào thật sự. 


Đắng! Đắng lắm! Cái đắng của sự phản bội, cái chua của sự lừa dối, tất cả tạo nên hỗn hợp dư vị khiến anh không thể nào nuốt trôi được. Yêu, phải chăng chính là đau khổ như thế? Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến chết đi sống lại. Cứ ngỡ là đã thật sự tìm kiếm được tình yêu, nhưng có ai ngờ tới, cậu ta đến với anh chỉ vì lợi dụng? Hận không? Anh hận!


Nhưng anh vẫn yêu! Tình yêu này, anh không có cách nào có thể dứt ra được. Tình yêu này, anh chính là người thua cuộc, thua một cách thật thảm hại! Anh thật ngu ngốc khi tin vào tình yêu của loài người. Nhưng nếu như họ nghĩ có thể đạt được mục đích làm anh đau lòng, vậy thì họ đã nhầm. Anh sẽ khiến cho người làm anh tổn thương phải đau khổ cấp trăm ngàn lần! 

Bình luận truyện