Thông tin truyện

Dụ Hương

Dụ Hương

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Duyên phận của họ đến từ khi cô vẫn còn là một em bé.  Ba cô quanh năm phải vất vả làm việc ở nước ngoài. Cô lại không có mẹ cuối cùng chỉ có thể chuyển đến sống cùng với anh.  Anh đảm nhiệm vừa là chồng, vừa là cha mà chăm sóc cho cô từng li từng tí, chu đáo, không một lời than ca.  Mấy ngày gần đây nhìn thấy cô dần dần trổ mã đến mức xinh đẹp động lòng người. 


Chỉ vì do thể xác và tinh thần của cô còn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận vị hôn phu tương lai là anh. Càng phải bận rộn đánh lùi hết đám ruồi nhặng to gan lớn mật cứ bám dính bên cạnh cô. Khi anh hết đợi rồi lại đợi, cuối cùng cũng đợi được đến thời cơ chín muồi lừa được cô vào lễ đường. Ai ngờ cô gái nhỏ đáng giận này lại không chịu bước lên thảm đỏ.


Vừa giận, vừa thương, đậm tình, nghĩa nặng khi tình cảm anh dành cho cô là vô bờ. Có trách chỉ trách cô còn quá trẻ con, cô chưa chuẩn bị hoặc chí ít chẳng có tình cảm với anh nên mới nhẫn tâm tuyệt tình đến vậy.

Bình luận truyện