Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 45: Nỗi sỉ nhục



Dù rất khó hiểu trước sự xuất hiện của Lam Tâm, nhưng Thất Giai vẫn lịch sự cúi nhẹ đầu chào cô ấy. Lam Tâm cũng mỉm cười chào cô rồi rời đi.

Bước vào trong, cô cất lời:

- Anh gọi em đến có việc gì không? Mà sao người mẫu Lam Tâm lại đến đây?

Cô ngồi xuống cạnh anh, Tống Hiển khẽ mỉm cười:

- Chỉ là vì công việc thôi, em đừng bận tâm.

Anh có vẻ giữ bí mật với cô, vậy mà cô nghĩ giữa cả hai có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Anh chạm tay lên gò má trắng mịn, dịu dàng nói:

- Anh muốn báo với em một tin vui.

Cô ngạc nhiên lẫn tò mò, ánh mắt long lanh nhìn anh:

- Chuyện gì vậy anh?

Tống Hiển vuốt nhẹ sống mũi cô:

- Đạo diễn Kim đã đồng ý hủy bỏ chuyện ghép đôi của bộ phim "Gọi ngày nắng về".

Nghe đến đây, ánh mắt cô bừng sáng, cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Sau cùng điều cô mong chờ và hy vọng suốt một năm qua cho vai diễn đã không khiến cô thất vọng.

- Chuyện này...có phải anh đã thuyết phục đạo diễn Kim không?

Thất Giai vốn dĩ tinh ý và nhạy bén, cô vừa nghe qua liền biết rằng chuyện này có sự đóng góp của anh thì mới xoay chuyển được quyết định của đạo diễn Kim.

- Đúng là không có gì giấu được em.

Cô nở nụ cười, lần này anh thật sự tặng cho cô một món quà rất lớn.

Tống Hiển hiểu rõ cô rất yêu thích vad khao khát được nhận vai diễn này. Anh muốn làm hết khả năng có thể để cô được như ý.

Đang vui vẻ, chợt Thất Giai nghĩ chuyện quan trọng khiến sắc mặt cô liền thay đổi:

- Mà...anh đã nói với đạo diễn Kim thế nào để anh ấy đổi ý? Chẳng lẽ anh nói ra chuyện chúng ta đang...

Tống Hiển liền hiểu ý cô, anh biết Thất Giai lo lắng anh đã nói ra chuyện cả hai đang hẹn hò.

Anh xoa đầu cô, ôn nhu trấn an người con gái mình yêu:

- Em yên tâm, anh thuyết phục anh ấy theo cách của anh. Tuyệt đối không nói ra chuyện chúng ta đang yêu nhau.

Nghe lời khẳng định từ anh, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Phút chốc Thất Giai trách bản thân vừa rồi phản ứng hơi thái quá, Tống Hiển là người đàn ông chu đáo, hiểu chuyện lại tinh tế, làm gì có chuyện anh tùy tiện nói ra mối quan hệ tình cảm của hai người. Cô tự nhận thấy bản thân thật ngốc mà.1

Tống Hiển đã gặp đạo diễn Kim để nói về chuyện ghép đôi. Anh đã thuyết phục anh ấy hủy bỏ hợp đồng ghép đôi, vì thực chất khả năng diễn xuất của Thất Giai và Thành Vũ rất tốt, cùng với kịch bản hay chắc chắn sẽ khiến bộ phim thành công vang dội. Thành công từ chính thực lực của diễn viên, từ nội dung phim có sức lôi cuốn để thu hút khán giả chứ chẳng cần đến việc gắn ghép couple kia.

Thất Giai vui mừng không ngớt, cô ôm chằm lấy anh, nhẹ nhàng thưởng cho anh một nụ hôn trên môi:. Harry Potter fanfic

- Cám ơn anh.

Anh hôn vào má cô, lời nói dịu dàng pha chút trách yêu:

- Hở một chút là cám ơn, như vậy rất xa cách.

Cô tựa vào lòng anh, lần này là Thất Giang đang nũng nịu:

- Em biết rồi mà. Vậy em sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho anh.

- -------------------------------------

Bất chấp sự phản đối của Tống Hiển, mv âm nhạc đầu tay của Mã Khiết Ninh cũng được ra mắt. Cô ta tự bỏ tiền ra học lớp thanh nhạc, thuê nhạc sĩ viết bài hát cho mình và đầu tư làm mv.

Nhưng sự đón nhận của khán giả đã không như kỳ vọng, ngoài fan hâm mộ của cô ta thì chỉ được số ít khán giả khác ủng hộ mv. Bởi lẽ dù đã học qua lớp thanh nhạc, nhưng Mã Khiết Ninh không có được giọng hát trời phú, chất giọng của cô ta rất tầm thường, kỹ năng xử lý các nốt cao lại vụng về, non nớt. Tổng thể bài hát không đến mức đấm vào tai, tuy nhiên cũng chẳng khiến người ta muốn nghe lại.

Câu từ bài hát theo lối nhạc sôi động nên chẳng hề sâu lắng hay chạm đến trái tim, khó lòng đọng lại trong tâm trí người nghe. Nội dung mv còn rời rạc, thiếu sự liên kết, thậm chí diễn xuất của cô ta trong mv cũng được xem là có phần gượng gạo, thiếu sự tự nhiên, chân thật.

Những nhà báo, nhà phê bình âm nhạc đều đánh giá thấp màn ra mắt ca khúc âm nhạc để lấn sân sang nghiệp ca hát của cô ta.

Đúc kết lại, đây là một sự mở màn flop thảm hại của Mã Khiết Ninh. Đủ để thấy tương lai mù mịt phía trước nếu cô ta vẫn cố chấp muốn theo con đường ca hát. Vì tự tin theo quan điểm "chỉ cần cầm mic là có thể trở thành ca sĩ" nên Mã Khiết Ninh phải nhận lấy cái kết thê thảm thế này.

Trong cuộc nói chuyện giữa cô ta và tổng giám đốc của Phedra về việc vai diễn trong bộ phim "Gọi ngày nắng về", Mã Khiết Ninh đã rất tức giận và lập tức từ chối thẳng thừng khi nghe Vũ tổng khuyên cô ta nên nhận vai nữ phụ trong bộ phim.

Từ sau khi nổi tiếng và trở thành sao hạng A, đã rất lâu cô ta không nhận vai phụ, chỉ toàn đóng chính.

Bây giờ bắt ả nhận vai nữ phụ, đặc biệt nữ chính của phim lại còn là Thất Giai, ả ta tuyệt đối không chấp nhận.

Trước đây cô còn từng đóng vai phụ trong phim do Mã Khiết Ninh là nữ chính, nào ngờ nổi bật hơn cả cô ta. Mối thù đó cô ta khắc ghi mãi, bây giờ bảo cô ta đóng vai phụ trong khi Thất Giai đóng chính, với người đàn bà ngạo mạn, dã tâm như Mã Khiết Ninh, đây có khác gì là một nỗi sỉ nhục.