Dụ Hoặc Minh Tinh: Mùi Hương Của Em

Chương 21: Vén nhẹ mái tóc



Trong phòng thay đồ, cô thấm khô cơ thể rồi mặc vào bộ trang phục mới. Nào ngờ chỉ đi dự tiệc ra mắt sản phẩm mà cũng gặp phải chuyện xui rủi thế này.

Vì sự việc diễn ra rất nhanh và lúc đó cô chỉ tập trung nhìn phía trước, không để ý xung quanh nên Thất Giai chẳng hay biết người thật sự bày trò đẩy cô ngã xuống hồ bơi chính là Mã Khiết Ninh.

Cô cứ nghĩ rằng do nữ nhân viên đi đứng bất cẩn nên đã để xảy ra sự cố vừa rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vừa thay xong trang phục liền cất lời:

- Ai đó?

Giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai cô:

- Là tôi.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng cô liền nhận ra người bên ngoài là anh. Thất Giai bước đến mở cửa.

Tống Hiển cũng vừa thay xong trang phục, anh cầm theo một tách trà, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

- Tôi có nhờ người pha trà gừng cho cô, mau uống đi, cô sẽ thấy ấm hơn.

Cô ngây người vài giây, thật không nghĩ anh chu đáo, tinh tế đến mức này.

Nhận lấy tách trà gừng, cô nhỏ nhẹ đáp:

- Cám ơn chủ tịch.

Anh đưa tay vén mái tóc còn đọng nước của cô khiến Thất Giai ngượng ngùng khẽ quay nhẹ gương mặt sang hướng khác.

- Cô ở trong phòng đợi một lát, sẽ có người mang máy sấy tóc vào cho cô.

Thất Giai gật đầu, anh cũng nhanh chóng rời đi, từ lúc nào Giang Tống Hiển đã để tâm Thất Giai như thể muốn chăm sóc cô như vậy.

Hình ảnh Mã Khiết Ninh "vô tình" trượt chân té ngã đã được cánh báo chí chụp lại được trong bữa tiệc tối qua. Cả hình ảnh Thất Giai rơi xuống hồ bơi đến khi Tống Hiển lao xuống nước cứu cô hiện đang được lan truyền trên mạng rất rầm rộ.

Những drama cũ về đoạn chat và clip Mã Khiết Ninh liếc xéo Thất Giai chưa nguôi hẳn thì lần này drama khác lại ập đến.

Fan hâm mộ của hai phía không ngừng tranh cãi lẫn nhau. Người hâm mộ Thất Giai tố Mã Khiết Ninh diễn cảnh té ngã nhằm cố tình muốn đẩy cô xuống hồ bơi.

Nhiều netizen lại chăm chăm để ý vào hòng động "anh hùng cứu mỹ nhân" của Tống Hiển. Họ bàn luận sôi nổi, đặt ra hàng loạt nghi vấn về việc anh và cô phải chăng có tình cảm đặc biệt với nhau?

Chỉ một sự cố thôi mà khiến cô đau cả đầu vì sự nhốn nháo tranh luận của cư dân mạng. Xem lại đoạt clip quay toàn cảnh Mã Khiết Ninh vất ngã cô mới thấy rõ ràng là cô ta cố tình.

Ấy vậy mà bây giờ ả còn mặt dày lên mạng viết một status dài nói rằng chuyện đó hoàn toàn là do sự cố. Do giày cao gót khiến ả vô tình trượt chân, lại thêm phần gạch bên dưới không bằng phẳng dẫn đến việc cô ta té ngã.

Cô ta còn gửi lời xin lỗi đến Thất Giai ở cuối bài viết, nói rằng đây là sự cố không mong muốn, xin công chúng đừng hiểu lầm và đẩy vụ việc đi quá xa. Thật giả tạo hết mức.

Mã Khiết Ninh luôn háo thắng, vội vàng hành động thiếu suy nghĩ chỉ để thỏa cơn tức giận ở thời điểm hiện tại. Đến khi sự việc vượt đi quá xa, mới tìm cách cứu chữa, xin lỗi, đính chính để giữ hình tượng, để níu chân fan hâm mộ, nghĩ mà đến chán cho cô ta.

Thôi cô chẳng muốn để tâm hay dán mắt vào mấy dòng comment, bài viết liên quan đến vụ việc trên mạng nữa. Thất Giai tắt điện thoại, tập trung soạn đồ vào vali để sáng mai lên đường đến thành phố Lãng Châu quay phim.

Các phân cảnh sắp tới sẽ được thực hiện tại Lãng Châu thơ mộng, trong khu resort nghỉ dưỡng cao cắp cực kỳ sang trọng, cảnh đẹp nên thơ như một bức tranh. Vừa nghĩ đến thôi cô đã thấy vô cùng phấn khích.

- Thất Giai à, dì mang canh táo đỏ cho con này.

Tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói êm tai của dì Mai. Cô mỉm cười đáp lời:

- Dạ, dì cứ vào đi.

Dì Mai mở cửa đi vào, mang cho cô một bát canh táo đỏ.

- Ngày mai con đi Lãng Châu rồi nên dì nấu canh táo đỏ cho con bồi bổ. Mau dùng nóng mới tốt.

Cô vui vẻ nhận lấy bát canh, vừa dùng ngon miệng vừa trò chuyện cùng dì Mai.

- Có cần dì giúp con thu xếp đồ không?

Thất Giai đặt bát canh sang một bên, vừa xếp đồ vào vali vừa đáp:

- Dạ con tự thu xếp được rồi. Lần này con đi khoảng một tháng mới về, dì ở nhà ăn uống đầy đủ đấy.

Dù cô là diễn viên nổi tiếng nhưng chưa bao giờ chảnh chọe hay tỏ vẻ ta đây, đặc biệt đối với dì Mai, cô rất lễ phép. Vậy nên dì ấy vô cùng yêu quý cô, hết mực chăm sóc Thất Giai.

Nghĩ đến một chuyện, dì Mai có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết hỏi rõ:

- Thất Giai à, lúc nãy dì vô tình thấy tin tức trên mạng nói về chuyện con gặp sự cố ở bữa tiệc hôm qua. Ngoài ra, báo còn nói con và nữ diễn viên Khiết Ninh gì đó có xích mích. Con vẫn ổn chứ? Nếu có gì buồn lòng thì cứ tâm sự với dì.

Nghe đến đây, cô khựng hành động, không phải vì buồn bã hay lo âu về chuyện dì Mai vừa nói, mà cô đang cảm động bởi sự quan tâm của dì ấy dành cho mình.

Còn những chuyện thị phi kia, thật cỏn con đối với cô vì suốt gần chục năm hoạt động trong showbiz lắm chiêu trò, cô đã quá quen thuộc.

- Con không buồn hay lo nghĩ về chuyện đó đâu dì à. Dì đừng lo cho con, mấy bài báo đó thổi phồng sự việc lên tạo vẻ nghiêm trọng để câu view, thu hút sự chú ý của dân mạng thôi. Dì đừng bận lòng.

Dì Mai nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm. Dì ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô. Vốn dĩ đã bên cô từ khi Thất Giai vừa chập chững hoạt động nghệ thuật nên tình thương dì ấy dành cho cô chẳng khác gì người trong gia đình.