Dragon Chronicle

Chương 5: Battle Royal (part 1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại New Era World

Phòng tập

Sokudo đang thở dốc

- Hôm nay đánh đến đây thôi. Zarc nói

- Ê, Zarc. Sokudo nói

- Gì vậy.

- Ngươi rốt cuộc là ai... vậy?

- Kakushimi Zarc. Chẳng phải tôi đã nói lúc trước rồi sao.

- Đừng có giả ngu. Ngươi biết ta đang nói về quá khứ của ngươi mà.

- Hả. Cậu cũng biết rồi mà. Tôi là một cựu Jouisenshi.

- Không, ta muốn biết rốt cuộc ngươi sống ở đâu khi còn nhỏ và tại sao ngươi có thể mạnh vô đối như thế. Sức mạnh của ngươi chắc chắn không phải là sức mạnh mà một người bình thường có thể có được.

- Chuyện đó....

- Hmm

- ... cậu không nên biết thì tốt hơn đấy.

- Nói thật thì, ngươi là kẻ khó hiểu nhất trong những người ta từng gặp đấy.

- Chắc vậy.

- Nhân tiện đây, ta cũng hỏi ngươi một chuyện. Rốt cuộc ngươi và Sakanagi có mối quan hệ gì vậy?

- Cậu gặp Sakanagi rồi à.

- Ừ.

- Vừa là đồng minh vừa là kẻ địch. Chắc cô cũng nói với cậu rồi.

- Ừ.  Nhưng nghĩa là sao.

- Sakanagi cũng giống như cậu thôi. Cô cũng muốn đánh bại tôi nhưng không muốn bị ai ngáng đường nên cô sẽ giúp tôi loại bỏ những kẻ nhắn đến tôi.

- Ra vậy. Nhưng có điều ta không hiểu.

- Điều gì?

- Tại sao Sakanagi lại chuyển đến chỗ trường ta đang học làm giáo viên chứ? Không lẽ....

- Ừ, rất có thể để theo dõi ta.

Sau đó Zarc mở 1 cánh cửa, bên trong chính là văn phòng Kizuna Kibou, tầng 2 của nhà bà Otose.

- Mà, ta muốn hỏi ngươi 1 điều? Sokudo hỏi

- Gì vậy?

- Tên của nơi này là " Kizuna Kibou" đúng không? Nhưng sao lại có cái tên " Zarc-chan" vậy.

- À. Do Anna viết thêm đấy.

Tên đầy đủ của nơi này là " Kizuna Kibou Zarc-chan".

- Thêm cái từ đó vào khiến người khác chẳng đọc nổi luôn.

- Thế cứ gọi là Kizuna Kibou đi.

- Ừ.

Rồi Zarc bật Tivi lên thì

- Chúng tôi xin thông báo. Hiện nay đã xuất hiện một tên tội phạm giết người. Đã có 3 nạn nhân bị đối tượng giết...

- Lại tội phạm giết người à.

- Xã hội loạn hết cả lên rồi nhỉ.

- Hiện tại đối tượng này vẫn đang bị truy nã. Xin mọi người hãy cảnh giác.

Rồi sau đó người phát thanh viên đưa ra hình ảnh khuôn mặt người bị truy nã.

chapter content



- Đây là chân dung của đối tượng bị truy nã. Nếu ai nhìn thấy người này thì hãy gọi 110.

- Này, đùa nhau đấy à. Tên tội phạm giết người nào cũng được nhưng sao lại là hắn chứ. Zarc nói với giọng mệt mỏi khi thấy phiền phức xảy ra

- Ngươi biết hắn à? Sokudo hỏi.

- Kamen Rider Ouja. Asakura Takeshi

- Kamen Rider Ouja?

- Hắn là một tên Sadist hạng nặng. Thích giết người hàng loạt. Nặng hơn Okita dù chỉ là một ít thôi.

- Một ít? Bộ ngươi nói rằng tên Okita kia cũng thích giết người hàng loạt à.

- Ừ, phụ nữ, trẻ em. Những ai dám gây sự với bọn chúng thì chỉ có đường chết thôi.

- Đéo thể tin được rằng lại có lũ tàn bạo hơn cả ngươi đấy.

- Ê, tôi là công dân bình thường gương mẫu đấy.

- Mấy cái chiến tích đen tối của ngươi trong quá khứ đã đủ để nói ngươi tàn bạo đến mức độ nào rồi nên đừng có gọi mình là người bình thường hay công dân gương mẫu.

- Thôi, chúng ta nên vào chủ đề chính đi. Tại sao Ouja lại ở thế giới này.

- Ý ngươi là sao?

- Hắn vốn ở 1 thế giới khác thế giới này. Nói đúng hơn thì hắn ở một vũ trụ khác.

- Một vũ trụ khác?

- Chắc cậu đã học cái thuyết đa vũ trụ ở cấp 2 rồi nhỉ.

- Ờ, nhờ ơn của ngươi đấy.

Sau sự kiện Doomdays, ngành giáo dục đã thêm các lý thuyết về các thế giới song song vào cấp 2. Thuyết đa vũ trụ đã trở thành một kiến thức không thể thiếu trong các câu hỏi của kì thi xét tuyển vào cấp 3.

Rồi tiếng chuông điện thoại của Zarc kêu lên. Trên điện thoại có tên người gọi là Sakanagi.

- Chắc cô ấy cũng xem bản tin rồi nhỉ?

Zarc nhấn nút gọi.

- Gì vậy. Zarc nói

- Cách nói chuyện điện thoại của cậu vẫn cộc lốc như mọi khi nhỉ.

- Biết sao được. Tôi là thế rồi.

- Mà cậu đã xem bản tin chưa. Về Ouja?

- Ừ. Cậu có biết nguyên nhân mà hắn ở đây không.

- Có đấy nhưng nói chuyện trên điện thoại không tiện đâu nên chúng ta gặp nhau đi.

- Ừ. Chỗ nào rẻ tiền thôi. Chỗ sang trọng quá thì cậu bao đi.

- Đéo thể tin được là tên này còn keo kiệt với cả con gái nữa. Sokudo nói với vẻ bực tức khi nghe Zarc nói.

————————————————————————

Tại một quán ăn.

- Bây giờ cậu hãy giải thích đi. Zarc nói.

- Đừng có vội chứ. Thế cậu muốn uống gì. Sakanagi đáp lại với nụ cười trên mặt

- 3 cốc CoCa.

- Nhà ngươi uống gì mà nhiều thế. Thích bị tiểu đường à. Sokudo đáp lại

- Xin lỗi. Tôi cần đường để có thể sống được.

- Ta nghĩ ngươi nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe đi.

Một lúc sau khi gọi đồ uống.

- Vậy bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi. Vì sao Ouja lại xuất hiện ở thế giới này? Zarc hỏi

- Fufu. Có lẽ tôi nên cho cậu một gợi ý nhỉ. Sakanagi đáp lại

- Gợi ý à. Nói đi.

- Nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ cậu đấy.

- Tôi ư? Giải thích rõ ràng hơn đi.

- Vụ Ouja đến được đây chính là do ảnh hưởng của Doomdays.

- Ảnh hưởng của Doomdays ư?

Rồi Sakanagi lấy 1 cuốn sách để trên bàn. Nó hiện lên hình ảnh vũ trụ bị hủy diệt vào ngày Doomdays.

- Kakushimi-kun, chắc cậu đã biết. Sau khi cậu sử dụng sức mạnh của mình để hủy diệt đa vũ trụ. Khi đa vũ trụ đang cận kề sự diệt vong. Ultraman King và Akared đã dùng sức mạnh của mình để phục hồi đa vũ trụ một cách nguyên vẹn.

- Đúng vậy.

- Nhưng đa vũ trụ quá rộng lớn nên để khôi phục một cách nguyên vẹn là điều hoàn toàn không thể. Do đó các vũ trụ đã xuất hiện "di chứng" gọi là các lỗ hổng không gian.

Giống việc một người bị mắc bệnh rồi sau đó đi chữa khỏi bệnh đó rồi sau một thời gian thì xuất hiện các chứng bệnh khác do ảnh hưởng của bệnh ta đã mắc phải lúc trước.

- Các lỗ hổng này có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Khi một người di chuyển vào cái thứ đó thì nó sẽ dịch chuyển người đó tới một nơi nào đó ngẫu nhiên. Nó có thể đóng lại bất cứ lúc nào.

- Nghe hơi giống cái Crack nhỉ. Nhưng có 1 điều tôi không hiểu.

- Không hiểu? Xin cậu cứ hỏi?

- Ouja đã chết rồi tại sao vẫn còn sống?

- Cái gì? Sokudo ngạc nhiên

- Thế cậu nghĩ tại sao hắn còn sống?

- Tôi nghĩ là có người hồi sinh hắn nhưng sau khi nghe cậu kể thì rất có thể hắn đã đến đây từ thế giới bên kia.

- Là sao? Ta không hiểu. Sokudo thắc mắc

- "Các lỗ hổng có thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở bất cứ khi nào, bất cứ đâu. Khi một người di chuyển vào cái thứ đó thì nó sẽ dịch chuyển người đó tới một nơi nào đó ngẫu nhiên." Đây là câu mà Sakanagi vừa nói. Nên sẽ có khả năng: Vòng tròn dịch chuyển có khả năng teleport đến bất kỳ thế giới song song nào và Âm phủ cũng không phải ngoại lệ.

- Cái gì?

- Dù sao Âm phủ căn bản cũng là một Parallel World mà chỉ có linh hồn mới có thể đến được.Vậy vụ này đã được sáng tỏ rồi.

- Ừ, và người tạo ra vụ này chính là ngươi.

Rồi sau đó

- Bùmmm. Một vụ nổ diễn ra và Zarc nhìn ra ngoài thấy người dân chạy tán loạn.

- Chuyện quái gì vậy. Sokudo nói

Bỗng nhiên xuất hiện bọn Mirror Monster đang phá hoại thành phố.

chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



- Mirror Monster... Tại sao bọn chúng lại ở đây?

- Mirror Monster?

- Chúng là những con quái vật xuất hiện tại thế giới giương. Zarc nói xong rồi đưa thẻ bài có tên Kamen rider Ryuki ra cho Sokudo xem

- Kamen Rider Ryuki là người có liên quan đến bọn chúng.

- Kamen Rider Ryuki?

- Bây giờ chúng ta cần dùng sức mạnh của Ryuki để đánh bại chúng. Sokudo cậu hãy henshin thành Knight đi

- Ừ. Biết rồi.

Zarc và Sokudo gắn Driver vào lưng và rồi lấy lần lượt Kamen Rider Ryuki và Kamen Rider Knight card ra

- Ryuki... Henshin. Zarc nói

- Hero Change. Sokudo nói

Cả 2 gắn card vào khe bên phải đã được mở ra của Driver và sau đó ấn lại vào bên trong Driver.

- Kamen rider. Ryuki. Âm thanh Dragon Driver

- Kamen rider. Knight. Âm thanh Generaton Driver

Cả 2 chuyển hoá thành Kamen Rider Ryuki và Kamen Rider Knight.

- Được rồi. Zarc nói và lấy card tên Sword Vent gắn vào khe bên trái đã được mở ra và đẩy lại vào trong

- Hero Attack. Sword Vent

Zarc nhận được Drag Sword

Zarc trong hình dạng Kamen Rider Ryuki cầm Drag Sword và Sokudo trong hình dạng Kamen Rider Knight đang cầm Dark Visor đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

- Hãy hạ bọn chúng nhanh nhất có thể. Chúng ta không thể để bọn chúng chui vào trong gương được.

- Ừ

Rồi cả hai lao lên với tốc độ cực nhanh.

Cả hai tấn công nhanh chóng trước khi bọn chúng tấn công bởi Zarc dù chưa hồi phục hoàn toàn sức mạnh nhưng có một tốc độ vô cùng nhanh và Sokudo đang sử dụng sức mạnh Grade 9 của mình để đập bọn chúng nhừ tử.

Rồi sau đó...

- Đòn kết liễu.

- Ừ

Zarc lấy Card gắn vào khe bên trái được mở ra và đẩy lại vào bên trong.

- Hero Finish. Ryuki

- Hero Finish. Knight

Rồi Dragreder và Darkwing được triệu hồi và cả 2 thực hiện Dragon Rider Kick và Hishozan tiêu diệt hết các Mirror Monster.

- Tiêu diệt hết bọn chúng rồi nhỉ. Nhanh hơn ta tưởng đấy.

- Vẫn còn đấy?

- Hả...

- Không thấy tiếng gì à?



Một tiếng kêu chói tai đến mức làm cho Sokudo cảm thấy nhức tai

- Tiếng gì vậy. Sokudo hét lên khi bịt tai lại

- Đây là dấu hiệu cho thấy bọn chúng sắp xuất hiện ở đây rồi.

- Cái gì?

- Chúng đến rồi

Bọn Mirror Monster chui từ gương ra với số lượng là hàng trăm con

- Bọn chúng sao đông quá vậy.

- Đành phải dùng Final form rồi. Zarc nói rồi lấy Ryuki Survive card

- Ừ. Sokudo lấy Knight Survive card

- Ryuki... Evolution

- Hero Change.

Cả 2 gắn card vào khe bên phải Driver và ấn lại

- Kamen Rider. Ryuki Survive

- Kamen Rider. Knight Survive

Cả 2 biến thành Ryuki Survive cầm Drag Visor Zwei và Knight Survive cầm Dark Visor Zwei.

- Giờ thì.... Zarc và Sokudo cầm card gắn vào khe bên trái Driver và đóng lại

- Hero Attack! Advent

Dragrede và Darkwing xuất hiện rồi biến thành Dragranzer và Darkraider

- Tấn công và hủy diệt bọn chúng đi.

Dragranzer phun ra lửa thiêu đốt bọn chúng và Darkraider tạo ra những cơn lốc xoáy thổi bay bọn chúng.

Zarc và Sokudo tấn công những con không nằm trong phạm vi tấn công của Dragranzer và Darkraider.

- Đòn kết liễu.

- Ừ

Cả 2 gắn card vào khe bên trái ở Driver và ấn lại vào

- Hero Finish. Ryuki

- Hero Finish. Knight

Cả Dragranzer và Darkraider biến thành những xe motor và cả 2 người ngồi lên và thực hiện Dragon Fire Storm và Shippudan tiêu diệt toàn bộ Mirror monster

- Hết chưa vậy.

- Rồi nhưng hình như chúng ta có thêm một vị khách không mời kìa. Zarc nói

- Hả. Sokudo đáp lại và nhìn 1 người

- Đó là....

- Đó là Kamen Rider Ouja.

- Kamen Rider Ouja? Là Asakura Takeshi ư.

chapter content



- Ồ. Chẳng phải là Kido Shinji và Akiyama Ren à. Ouja nói

- Xin lỗi nhưng bọn ta không phải là 2 người đó. Zarc lấy Ultimate Hero Dragon card rồi henshin biến thành Dragon. Sokudo cũng biến thành Soku-X

- Vậy sao. Nhưng dù vậy, bữa tiệc cũng đã bắt đầu rồi.

Ouja lấy Veno Saber ra và lao vào Dragon và Soku-X

Dragon lấy Dragon G-Sword và Soku-X lấy Kunai X ra để đánh với Ouja

Ouja và cả 2 người đánh nhau vô cùng quyết liệt.

Soku-X dùng Kunai X ở chế độ Wind tạo ra 2 nhát đao và bay vào Ouja. Tranh thủ cơ hội lúc Ouja bị sơ hở. Dragon dùng súng bắn vào Ouja.

Sau đó Dragon lấy Card Attack Fire gắn vào khe bên trái Driver và đẩy lại vào.

- Hero Attack. Fire

Dragon cầm những chiếc Shuriken 4 cái ở mỗi tay và khiến nó bốc cháy rồi ném ở 2 phía chứ không phải trực diện Ouja.

Dragon bỗng nhảy lên và ném 2 cái Shurinken lên tiếp và cuối cùng nó tạo ra những tấn công liên tục không có điểm dừng bay qua Ouja.

Dragon đã tính toán sao cho những Shuriken không hề bị dừng đột ngột. Việc Dragon ném tiếp 2 cái Shuriken cũng là 1 trong những tính toán của cậu.

- Được lắm, nhưng....

Ouja lấy một lá bài kì lạ vốn không hề giống trong bộ bài của hắn.

- Advent

Rồi bỗng nhiên xuất hiện một con rồng màu trắng

chapter content



Nó phát ra tia năng lượng hủy diệt từ cánh của nó để phá hủy toàn bộ xung quanh.

- Đó là...? Zarc ngạc nhiên mặc dù giọng điệu vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào.

- Ngươi biết nó ư? Sokudo hỏi

- Đó là một trong 4 lá bài của ta. Nếu tính lá ta đang giữ thì đây là lá thứ 2.

- Gì chứ? Sao hắn có được nó?

- Này, Asakura Takeshi. Zarc nói.

- Gì? Ouja đáp lại

- Làm sao ngươi có được lá bài đó? Zarc hỏi

- Nó à. Một thằng chột đưa nó cho ta và bảo hãy tạo ra sự hỗn hoạn và lan rộng chúng khắp thành phố rồi sau đó là quốc gia này và cuối cùng là thế giới này. Ouja đáp lại với giọng điệu vui sướng.

- Thằng chột mắt? Takasugi à!

- Takasugi. Ý ngươi là Takasugi Hiroto ư.

- Ừ. Toàn bộ lời mà Ouja nói đã đủ chứng minh 100% đó chính là Takasugi Hiroto rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn sử dụng Ouja để bù đắp cho thất bại lần trước à?

- Thất bại lần trước?

- Xin lỗi, có vẻ tôi chưa kể cho cậu nhỉ? Sau khi đánh bại hắn, tôi sẽ kể lại cho cậu.

- Ngươi giữ nhiều bí mật quá đấy.

—————————————————————

Tại một toà nhà bỏ hoang

Takasugi đang dựa lưng và ngồi trên cửa sổ hút thuốc bằng Kiseru

Bỗng có một tiếng bước chân và cộng thêm đó là một tiếng cộc của một cây gậy

Takasugi quay mặt nhìn thì thấy một bóng người và khi người đó bước gần vào thì khuôn mặt người đó có thể thấy được rõ hơn.

- Ồ, ngươi chẳng phải là số 1 trong 10 Grade 9 sao? Thế sản phẩm do Zarc tạo ra làm gì ở vậy?

Người đó chính số 1. Trừ Zarc và Sakanagi ra thì đây chính là người mạnh nhất trên thế giới này. Người này có một cơ thể vô cùng gầy. Nhìn chẳng biết đây là nam hay nữ nữa.

- Ngươi là bạn của tên Grade 0 đúng ko?

2 năm trước, vì không muốn để bị lộ nên Zarc đã giấu diếm sức mạnh của mình và bị xếp vào Grade 0

- Xin lỗi nhưng đừng có gọi bọn ta là bạn, bọn ta không thân thiết đến vậy đâu. Mà ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Ta đến để giết ngươi. Số 1 lấy ấn nút của một chiếc đồng hồ Smartwatch nhưng thực ra đó là thiết bị để kích hoạt sức mạnh của mình. Bên trong não có các miếng điện cực được kết nối từ chiếc đồng hồ đó. 2 năm trước do tai nạn trong quá khứ nên khiến người này phải đeo thứ này.

- Ồ, vậy sao. Nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể giết ta một cách dễ dàng.

Bỗng số 1 cười một cách vui sướng và lấy ra chiếc Generation Driver.

- Ra vậy. Lại là con nhỏ đó à! Takasugi biết về việc Sakanagi chế tạo Generation Driver nhằm giúp Zarc có thêm trợ thủ.

- Bây giờ cuộc vui bắt đầu rồi đây. Số 1 lấy card ra.

- Henshin. Số 1 gắn Card vào Driver làm giống như Dragon và Soku-X

- Ultimate Hero.Accelerator. The Strongest Power of World. Ha Ha Ha Ha.

Ultimate Hero Accelerator đã khai sinh

- Vậy ta cũng phải nghiêm túc tí nhỉ. Takasugi lấy ra chiếc Driver có tên là Seal Driver

Seal Driver là một Driver sử dụng sức mạnh của quái nhân trong các Kaijin card. Đây là thứ Zarc chế tạo ra cho Takasugi và Katsura lúc chiến tranh.

Takasugi gắn card mang tên Fuwa Juzo vào bên trong Driver và sau đó gắn Driver vào người.

- Henshin.

Takasugi đẩy cạnh Driver ra để lộ biểu tượng Driver của hắn.

Một lốc xoáy màu tím xuất hiện bao quanh người hắn và biến hắn trở thành Ultimate Hero Hakai.

- Giờ đến lúc tạo ra hỗn loạn rồi.

- Thú vị đấy.

Hakai cầm Katana Rouze và Accelerator cầm Vecto Magnum gồm có 2 khẩu súng trên tay và cả 2 đều nở nụ cười vô cùng vui sướng.

Và cuối cùng cả 2 lao vào nhau.

End