Thông tin truyện

Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu

Đông Phương Bất Bại Chi Ám Dạ Ôn Nhu
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Đan gia đời đời đều là người đọc sách, tổ tiên cũng đã từng làm quan to một cõi. Trong một lần xui xẻo, Đan gia là cứu người nhưng lại rước họa vào thân. Người nhà họ Đan thực ra vẫn có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc, thế nhưng cứ cách bảy đời sẽ xuất hiện một đứa bé bất hạnh, đứa bé này sẽ là con trai trưởng của dòng chính, nó không những sẽ hứng chịu toàn bộ trớ chú mà còn phải thừa hưởng sự phản phệ với sức mạnh gấp đôi, hài tử kia chú định cả đời không có được tình yêu, cô đơn đến già, thậm chí không được chết tử tế. 

Mà anh chính là hài tử thứ bảy, tức là phải chịu nghiệt ngã cả đời. Tuy nhiên một hôm gặp được đạo sĩ, ông ta chỉ cách có thể giúp được anh. Anh bị xuyên đến một thế giới khác, một thân thể khác, mà nơi này sẽ giúp anh bắt đầu lại cuộc sống, có thể được người ta yêu, cũng có thể được yêu người ta. Nói chung là, anh không còn vướng bận gì đến thế giới kia nữa. Quả thực là anh đã tìm được nửa đời còn lại cho mình. Anh cảm thấy cực kì hạnh phúc khi cuối cùng mình cũng được người ta yêu thương che chở, anh nguyện cả đời này sẽ không buông tay người ấy dù chỉ một giây.

Danh sách chương

Bình luận truyện