Thông tin truyện

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

[Đồng Nhân Kiếm Võng] Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lý Thừa Ân hắn là một thiên sách phủ, người nắm giữ quyền uy và chỉ việc ra lệnh, ngồi ăn chờ hưởng, hắn có tuấn mã vô cùng tuấn tú, lại thông minh và thâm hiểm, bình tĩnh và nói đâu chắc đấy, nói được làm được. Người biết đến hắn chính là nghe tin hắn là một kẻ vô cùng thâm hiểm, lại nhìn xa trông rộng, không việc gì là hắn không giải quyết êm đẹp, nhìn hắn chính là một kẻ ngạo mạn, tự cao tự đại, nhưng lại vô cùng thành công.



Còn anh - Diệp Anh, anh là một tàng kiếm sơn trang, đệ nhất thủ thiên đánh đâu thắng đấy, đi đâu cũng được người biết đến, trận chiến nào có anh thì trận chiến ấy thắng, đội lính nào có anh chỉ huy thì đội lính ấy thắng. Hai người, một người sống an nhàn làm quan của triều, một người ra mặt trận đấu tranh bảo vệ nước, họ gặp nhau vô cùng tình cờ ở phủ, ánh mắt họ trao cho đối phương là sự kinh ngạc, như thể đã gặp đối phương ở đâu đó mà lại không thể nhớ ra.



Kiếp trước, họ chính là yêu nhau sâu đậm, nhưng lại vì bảo vệ hắn, mà anh đã tự kết liễu chính mình và nhảy xuống dòng sông này. Kiếp này họ lại gặp nhau và hình như, sợi dây tình lại gắn kết họ một lần nữa, để bù đắp cho những nỗi đau mà họ gặp phải, để khiến họ hạnh phúc, se lại một chuyện tình đau khổ và giang dở trước kia.


Bình luận truyện