Thông tin truyện

[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang

[Đồng Nhân Anh Hùng Xạ Điêu] Tĩnh - Khang
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trên đời này, giữa nam nhân và nam nhân cùng tồn tại một tình yêu còn có gì là lạ nữa? Không còn! Không còn! Chẳng phải những thể loại đam mỹ này luôn được các bạn trẻ đón đọc hay sao? Từ những trang đầu của truyện, người đọc đã được trải nghiệm cái cảm giác cười ra nước mắt, khi mà gặp phải anh "công" vô cùng bá đạo và...đầu gỗ? 


Ai nha, anh Công bắt nạt em Thụ, cái này mà cũng được gọi là đầu gỗ sao? Không đúng! Cái này chính xác là đang chiếm tiện nghi mất rồi! Ấy thế mà em Thụ nào đâu có biết, còn tưởng mình là người chiếm tiện nghi, một mực phải kiên quyết chính mình phải chịu trách nhiệm với anh, khiến âm mưu của người nào đó được thực hiện. Và cái "người nào đó" là ai? Đơn giản! Đó chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai!


Với những đoạn đối thoại ngọt ngào mà lại có chút đáng yêu, trong số chúng ta ai đọc qua cũng đều sẽ nhớ. Câu chuyện giúp người đọc có thể thư giãn và thoải mái nở những nụ cười sảng khoái nhất. Vui vui vẻ vẻ chính là điểm nhấn của câu chuyện, và tình yêu cũng được tô vẽ nên dưới ngòi bút của "bàn tay vàng" (đó được gọi là tác giả). Nhưng điều bất ngờ hơn cả đó chính là hai người anh Công em Thụ lại có thể hạ sinh ra đứa con bảo bối Dương Quá?

Danh sách chương

Bình luận truyện