Thông tin truyện

Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Đồng Học, Đi Đường Không Cần Chơi Di Động

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Một dạng của tình yêu là theo đuổi, cũng có một dạng là từ bỏ, nhưng chung quy tình yêu cần phải có cả hai phía xây dựng chứ không phải một người cứ bám theo, còn người kia chỉ muốn chạy thoát khỏi. Đó không phải là tình yêu, nhưng may mắn rằng câu chuyện này không cẩu huyết đến mức ngược chết người, mà tính ra cũng chẳng có ngược tẹo nào đâu.


Tóm lại câu chuyện kể về cậu, một lần tình cờ gặp được anh, không ngờ bản thân lại dính phải tiếng sét ái tình không ngừng tìm mọi cách để khiến anh thích mình. Cậu rõ ràng là một con hồ ly tinh lại giả vờ làm thư sinh nho nhã, tình cảm đó cậu không phô trương cũng chẳng cất giữ, cứ để nó xuôi theo làn nước. Tình cảm nằm ở thanh xuân vừa trường, vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu. Cậu lại không ngờ bản thân mình đang đóng trò vui cho anh, nhưng anh lại thích cái trò vui này. Bất quá anh vẫn còn muốn hưởng thụ từ từ, tình yêu họ đến với nhau nhẹ nhàng đến mức chỉ bằng cái liếc mắt, gật đầu, nụ cười là đủ khiến người khác đáng yêu rồi.

Bình luận truyện