Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người

Chương 9



Lúc về, ba nó nhìn bộ váy rồi hỏi:

-Tại sao chiếc váy lạ dơ thế, do con làm hay người khác?_ba nó nghiêm nghị hỏi

-2_nó trả lời ngắn gọn một cách lạnh hơn băng

-Z người lm là cô gái con đã đánh trong bữa tiệc?

-...._nó im lặng

-Lí do j khiến cô ta làm z?

-Hỏi tên Bảo._ba nó cũng đành và ko hỏi nữa. 

Đến phòng nó thay đồ rồi quẳng bộ váy vào sọt rác không nương tay. Tót lên giường chưa đầy 5' nó đã chìm vào giấc ngủ như chết . (Chị chết là e cũng z đó!; TG: e xin ghi nhớ). Đồng hồ réo lên inh ỏi, nó bực mình đập cái  đồng hồ vào tường rồi làm VSCN. Hoàn thành nó chạy lên trường luôn, đang đi thì gặp hắn, chưa kịp nói j hắn xô nó vào trong xe rồi phóng

-Tại sao a lại chở tôi?_nó lạnh lùng như bao ngày

-Cô là vk tôi nên đó là trách nhiệm. Dù j ba cô cũng biết tuj rồi nên tôi sẽ luôn chở cô

-Đúng là oan gia_nó nói rồi khẽ cười làm ai kia bị lạc nhịp tim.

Đến trường bao ánh mắt đều dồn vào nó, nó cảm thấy rất khó chịu. Bỗng hắn đứng giữa trường tuyên bố

-TÔI VÀ MINH HÔM NAY CHÍNH THỨC HẸN HÒ!_cả trường bắt đầu náo loạn, bọn con khác thất vọng tràn trề con Vân, Trân vô cùng tức. Tùng và Linh đag ăn cái bánh mì thì rớt ra khỏi mồm luôn, ngạc nhiên quá mà. 2 đứa nó chạy lại

-Chuyện này là s, m giải thk cho t đi_Linh, Tùng

-Anh ns đi.

-Bla...Bla..._hắn thuật lại tất cả rồi thì

-HẢ??? Thật sao???_tùng, linh

-Nói xạo làm j cho mệt_nó và hắn. Điện thoại lại reo lên, dạo này có nhìu người gọi cho nó lắm

-"Đại tỷ, Hắc Vũ chính thức khiêu chiến"

-OK, e chuẩn bị cẩn thận vào rồi tối bọn chị sẽ đến

-Có chuyện j z m?

-Hắc Vũ khiêu chiến_nó nói nhỏ vào tai Linh (chắc m.n pn ko pít trùm bang Hắc Vũ là ai đúng ko? Vân, Trân đấy ạ) 

-Có j giấu tuj z?_hắn

-..._nó ko nói j rồi lườm hắn một cái khiến hắn đóng băng tại chỗ luôn

Nó, hắn, Tùng, Linh cúp học ngày hum đó luôn. Cả bốn chui vào một cánh đồng cỏ ngồi nghỉ mát, thư giản. Nơi đó nhìn bao la là toàn là một màu xanh mát rượi, gió cứ thổi nhẹ nhẹ làm lay động nhưng cây cỏ tạo thành nhưng đợt gợn sóng nhẹ nhàng. Đứa nào cũng tha hồn vào trong đó. Nó và hắn lại chỗ tán cây lớn nằm, còn Linh và Tùng thì lại con suối gần đó dộc nước chơi.

-Tại sao cô lại lạnh lùng như z?_hắn bất giác hỏi

-Chắng lẽ a đọc cuốn truyện đó mà ko nhận ra điều j sao?

-Sao cô biết tôi đọc nó?

-Tôi thấy a nhìn tên cuốn truyện nên tôi biết.

-Cô muốn lật đổ ba cô à?

-..._nó im lặng

-Trong ấy cô gái đó trùm một bang lớn...ko lẽ

-Dark._nó ko cần hắn hỏi thì trả lời luôn tên bang cho hắn nghe. Hắn im lặng k hỏi nữa, còn nó thì đi chỗ khác. Thừa lúc đó, hắn điện thoại cho 1 người:

-Tìm hiểu về bang Dark trong ngày hum nay đưa thông tin cho tôi.

-"Vâng, thưa đại ca"