Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người

Chương 44



Vượt qua kì thi, nó và hắn là người duy nhất được nhận học bổng trong những dàn học sinh giỏi. Ba nó có dự buổi lễ tổng kết.

-Con là niềm tự hào của ta hahaha!!!

-Không hẳn. "Vậy thì tôi cũng sẽ là thứ mà ông hối hận nhất!"

-Hôm nay có một bữa tiệc tập trung đầy đủ các Chủ tịch của các công ty, ta muốn con đi chung với ta...Không biết con khốn bên JH có đi hay ko?

-...._nó không biết nói gì, nó chưa có nghe thông báo về chuyện này, nhưng nó chắc sẽ không quan tâm vì nó...không đến

Cả bọn đang chuẩn bị đồ đạc, còn nó theo ba nó sửa soạn đi tiệc. Trong bữa tiệc, nó cứ phải đi theo ba để chào mấy ông già. Nó được ngỉ một chút liền tiến đến bàn ăn chọn lấy 1 li rượu. Đang tĩnh lặng thì...

-Ủa? Chị Minh?

-Hân, Nhi, Kelvin???? Ủa sao....tổng giám đốc lại ở đây???

-Đi thay cho "Chủ tịch" công ty của em?

-Chủ tịch công ty JH à???_nó cười nham hiểm

-Chào Chủ tịch!_câu nói này phát ra thì ngay lập tức bao ánh mắt dồn về phía nó và anh chàng hay báo tin cho nó-được xem là thư kí của Chủ tịch. Nó thì làm giảm nhiệt độ xung quanh anh ta.

-A...a Chào Chủ tiệc!_may là ông chủ tiệc đứng đằng sau nó, nó thở dài rồi đưa ánh mắt ra hiệu hắn sẽ biết tay nó

-Chuyện lúc trc vào rồi 3 ng?_nó hỏi nhỏ

-Mọi chuyện được giải quyết rồi.

-Hừm...tốt!

Nó ngồi uống rượu, nói chuyện tỏ vẻ như mình "ngây thơ" Hắn, Linh, Tùng thì chờ nó về cùng với máy bay riêng của ba nó. Về , Luka chờ sẵn nó tại quán bar để xử tội tên bị mua chuộc.

-Ơ...Chủ tịch Minh?_anh ta bị trói và hơi hoảng khi thấy nó

-Mày còn gan để gọi tao là Chủ tịch à!??_nó đấm vào tường, tường nứt còn nó không sao

-Xin Ngài tha mạng....

-Mày mới nói gì chứ...._nó xách cổ áo hắn lên và đẩy mạnh vào tường, đầu hắn chảy máu và té lật gộng.

-Dám phản bội tao thì chỉ có chết mới đền mạng được! Shin lấy nó ra!

Shin lấy cho nó một cây sắt được nung lâu, nhìn nó đỏ trước khung cảnh hơi tối. Nó nhìn hắn cười một cách thỏa mãn, 1 tay cầm roi da, 1 tay cầm thanh sắt, nó quăng cây roi qua cho Linh. Thế là....nó ấn mạnh thanh sắt vào người hắn, tiếng la đau đớn lan khắp phòng nhưng người ngoài không nghe được. Linh thì "nhẹ nhàng" quất những nhát roi vào người. Toàn thân chảy máu, trên lưng hằn vết nung. Shin lấy súng dở nhất bắn vào hai bên bàn tay của hắn, máu chảy xuống càng lúc càng nhiều

-Eo cái máu của mày ô uế quá!_Linh che mũi

-Thôi mày chết nhanh là được rồi!_nó cầm con dao to đùng chém ngang đầu hắn, đầu hắn rơi xuống, đôi mắt mở to như chết oan. Nó nhìn rồi đi lên uống vài li rượu mới quay về. Về đến nhà thì...

-Này em mới đi đâu mà mùi máu không vậy?

-Sao có vấn đề gì à? Tôi ngày hôm qua mới tham gia bữa tiệc cùng ba gồm có Chủ tịch các công ty lớn nhưng không thấy anh đâu. Vậy là cái công ty của anh chỉ thuộc dạng bèo thôi!

-Này...sao em dám???

-Không có cái gì mà tôi không dám cả. Với lại anh không là cái gì của tôi thì đừng có mà lên giọng!_nó lườm Hoàng rồi cầm áo lên lầu nằm ngủ