Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người

Chương 28



-Cô mua j mà nhìu z?_hắn đang đi theo nó trong shop đồ Nhật

-Tôi đã mua j đâu, tôi phải mua đồ cho bạn tôi mà kiếm nãy giờ ko thấy cái nào vừa ý, sao a ko chọn cho Tùng đi!?

-Mua cho thằng đó làm j!

-Cô có cần tôi giúp j ko ạ?_1 phục vụ shop ra, nói tiếng Nhật

-Tôi cần cô tìm cho tôi 1 bộ đồ dành cho người cá tính và 1 bộ dành cho người dễ thương (nó cũng nói tiếng Nhật)

-Tôi sẽ đem ra liền ạ!

-Cô biết ns tiếng Nhật sao?

-Anh điên vừa thuj, có chi nhánh ở đây mà ko biết ns tiếng ở đây thì sao mak dc!

Cô phục vụ đưa ra và bộ cho nó và nó đã chọn dc 2 bộ rồi nó và hắn rời khỏi đó để đi xem phim. Buồn ở cái là hắn coi mak chẳng hiểu ngta nói cái j cả nên xem xong hắn đã hỏi nó nhưng nó ko thèm trả lời. Mình thăm bên Linh và Tùng nha! Hai người đó đi Nha Trang nên ngày nào cũng đi tắm biển hiếm lắm ms đi tham quan. Đang hóng gió ngoài biển.

-Anh à, ko pít con Minh và thằng Bảo sao ha anh?

-Chak tụi nó đang hưởng thụ vs nhau!

-ƯỚC j e dc đi theo nó!

-Em ns j kì z, ko lẽ em thk Minh hơn anh?

-Ko phải đâu, đi theo nó thì e sẽ dc thăm các chi nhánh và cty!

-HẢ???_Tùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên

-A ko pít sao, Anh, Nhật, Hàn là nơi có chi nhánh của cty nó, Anh có chi nhánh lớn, cty ở đó nổi tiếng nhất, cty nó thì ở bên Pháp, lớn nhất nc Pháp đó!

-Woa sao nó giỏi dữ z!!!

-Chứ sao!

Rồi kéo nhau đi ăn kem và mua sắm. Hoàng đi chơi mà cảm thấy rất buồn sau đợt ns chuyện vs nó.

-Sao z, anh có chuyện buồn hả?_Trang thắc mắc

-À ko có j đâu, mk đi thôi e!

-Vâng!

Trang thì đang bực tức do ko dc đi chung vs Bảo, nhỏ đi đâu thấy j cũng đá, đá trúng người khác nhưng đâu ai dám ns j vì ám khi bu đầy người nhỏ. Nguyệt thì ko thèm mún đi nữa nên bọn Tuấn ở nhà chửi rủa thầm nó, Nguyệt suốt ngày cứ trách Tuấn, Tuấn đành hứa sẽ trả thù cho nhỏ nên nhỏ ms chịu im.

-Đợi nó thân vs hắn nhìu hơn thì Vy hãy tiếp cận và làm cho nó đau đớn hiểu chưa?_Tuấn

-Mà sao phải đợi nó và hắn thân vs nhau, làm như z thì còn nghĩa lí j nữa!_Vy

-Lúc đó hắn đã rất mềm lòng và khác bây giờ rất nhìu. Nó suy sụp chúng ta sẽ bắt cóc nó! HAHAHAHAHA!!!

-Anh tuyệt lắm!_Ân

Nó và hắn đang đi chơi với nhau thì hắt xì do có người nhắc, hai con người này bắt đầu nghi ngờ nhau và cãi suốt cả dọc đường. Mọi người nhìn và lắc đầu thương cảm (tưởng bị điên hay j đó)