Dòng Đời Thay Đổi Được Con Người

Chương 13



Giờ ra chơi. Nó và hắn đang ngồi dưới căn tin ăn sáng, còn Linh và Tung thì ngồi ghế đá ăn món ăn do Linh làm, lãng mạn kinh!. Bỗng Tuấn từ đầu làm gián đoạn cuộc nói chuyện của nó và hắn

-Minh ơi, bạn có thể giúp mikk một việc dc ko?_nở nụ cười dụ gái nhưng đồi vs nó chả là j

-Ừm!_nó cũng cười lại

Rồi hai đứa đi bỏ hắn ở lại nhưng ko hẳn là một mình, Nguyệt chạy tới ngồi cùng hắn:

-Cậu có thể cho mk biết tên ko?

-Bảo_lạnh tanh, lòng hắn có một cái j đó ko ổn, hắn lo lắng, đứng lên chạy đi tìm nó, Nguyệt đơ nhìn hắn chạy mất tiêu

Chỗ nó và Tuấn

-Cậu nhờ mk có chuyện j z?_ko pít mà cũng đi theo Tuấn

Tuấn dừng lại tại một nơi vắng người, đẩy nó vào tường

-Tớ nhờ cậu thỏa mãn mong muốn của tớ_Tuấn cười đểu

Tay nó bây h bị nắm chặt và ghìm vào tường, nó ko còn cử động dc. Tuấn kề đầu vào trong cổ nó

-Thơm quá, đúng là con nhà quý tộc! (ĐÊ TIỆN!!!)

-Bỏ tuj ra!!!_nó cố chống đối

Tuấn nhìn khắp người nó rồi ngừng ngay đôi môi đỏ, Tuấn nhìn chằm chắm 1 cách thèm khát như muốn nuốt chửng lấy nó. Bây giờ mặt Tuấn và nó rất gần nhau, nó thì cố quay qua quay lại để tránh nhìn mặt, Tuấn càng lúc càng tiến lại gần còn hắn thì chạy đi kiếm nó mà ko hiểu lí do vì sao. 

-Tuấn, cậu mau bỏ tuj ra!

-Tại sao khi tớ đang có trong tay một thứ đẹp thế này._nói rồi hắn "nếm" thử làn da trắng của nó

-Không!!!

-Vị thật là tuyệt!

-Có ai ko?_nó ko chịu dc nữa, mồ hôi chảy càng lúc càng nhìu, nó hét lên:

-BAOOOOOOOOOOOOO!!!

Hắn nghe tiếng gọi của nó liền chạy tức tốc đến, khiến cho mấy người khi bị hắn đi qua mát rượi. Đến khi Tuấn sắp cướp đi nụ hôn đầu đời thì....

-Dừng lại!_một lời ns lạnh lùng, tức giận, ghen phát ra từ hắn

Tuấn bực mk buông nó ra chạy lại tính đánh ch hắn 1 cái thì hắn đã cho 1 cước vào bụng, hắn lại chỗ nó, dìu nó đi, trước khi đi nó ko quên cho Tuấn một cái tát vang trời vang đất

-"Thì ra đây là lí do e gái mk phải khổ sở"

-Cô có sao ko?

-..._nó im lặng ko ns j

-Thật là...lần sau có đi vs ai cũng phải có tuj hết nghe ckua!

Linh, Tùng hay tin bay tới hỏi nó 1 lèo khiến nó ko biết phải trả lời như thế nào. Khi vào lớp hắn ko quên cho Tuấn 1 lời cảnh cáo

-Nếu m còn động vào Minh thì biết tay t! (hắn chỉ mún nụ hôn ấy dành cho hắn thuj)

Hum nay hắn lại đi bộ về cùng nó khiến ai cũng phải ghen tỵ, nhưng trc khi về nó vào bar

-Shin e điều tra về người tên Anh Tuấn cho chị!

-Vâng Đại tỷ!

-Lần sau có chuyện j, cô cứ gọi tên tuj, tuj sẽ đến!

-Sao a lại wan tâm đến tuj thế?

-Cô là vk tuj đấy!

-Nhưng ckua kết hôn mà!

-Trc sau j vẫn bị bắt kết hôn thuj!

Thế rồi cãi nhau suốt con đường lun