Thông tin truyện

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mỗi người đều phải tự mình làm chủ cuộc đời của mình, tuyệt đối không thể để người khác chi phối. Giống như việc nếu có trở thành một ai đó trong truyện thì cũng đừng để những gì đã được định sẵn sẽ cứ vậy mà diễn ra, hãy tự thay đổi nó nếu bản thân cảm thấy nó rất không phù hợp với mình.

Mỹ Thiên Thiên có sở thích rất kì quái, chính là xem người khác gặp họa và cười. Cô hiển nhiên không trực tiếp làm ra cái loại chuyện hại người nhưng nếu gián tiếp gây ra thì chắc chắn cô sẽ không bỏ qua, dù sao cũng chỉ toàn những chuyện nhỏ nhặt, cô chưa từng hại chết ai bao giờ. Có chết là chính Thiên Thiên cô chết vì mải mê chửi người khác nên bị xe tông, sau khi chết cô đã xuyên không vào làm nữ phụ trùng tên với cô, thậm chí là nữ phụ có số phận bi thảm nhất cô từng biết cũng chính là nữ phụ mà cô thương cảm. Có thể xem như cô ăn ở không tốt nên mới bị xuyên vào câu chuyện này.

Bắt đầu cuộc sống trong thế giới cổ đại với những chi tiết đã biết trước, Thiên Thiên hiểu rõ sự khổ sở trong lòng nữ phụ, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng Thiên Thiên cô sẽ không như vậy, dù yêu ai cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi. Ở một nơi cổ đại xa lạ này Thiên Thiên sẽ thích nghi cuộc sống như thế nào, với tính cách thích hại người của cô thì có gây ra tai họa gì không? Mời các bạn cùng theo dõi. 

Bình luận truyện