Đợi Ta Nhé! Ta Sẽ Trở Về Bên Cạnh Chàng

Chương 25: Bảo vệ p3 - Nguy hiểm - Người quen cũ



Thật ra tình yêu và tình thân gần nhau đến nỗi chỉ cách nhau có 1 trang

giấy mỏng. Nhưng một khi hiểu sai thì là cả một vấn đề

*********************************************

Ánh trăng sáng rọi soi cả phủ, gió khẽ lay động

Nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ chả ai biết được tiếng gió đó vốn do người tạo ra

Ảnh vệ và Kỳ Song

Thời gian trôi dần đi, đã gần đến canh 3, Kỳ song mở đôi mắt đang nhắm lại

của mình. Có lẽ đêm nay lại là một đêm máu tanh và mưa gió nhưng đó là điều

không thể tránh khỏi. Một sát thủ thì chỉ có thể làm những điều như vậy mà

thôi

Giơ 3 ngón tay lên từng giây từng phút, ngón tay gập xuống gập xuống

3. . . .

2 . . .

1. . . .

Phất tay 1 cái, Kỳ Song liền nhẹ nhàng dùng khinh công đáp hạ xuống đất

đẩy cánh cửa đang đóng kia ra từng bước từng bước đi đến không một tiếng động

' bập'

Không chút nương tình đâm một nhát vào trong gian phòng kia, dường

như có gì đó sai. Không mùi máu tanh. Chết tiệt bị lừa

- Rút

Vừa dứt lời, ánh lửa từ 2 bên tỏa sáng cả gian phòng, chỉ thấy tên Nhất

Kinh Tà - quan tứ phẩm kia đang đứng hiên ngang, xung quanh khoảng 2000

quân binh đang bao vây lấy họ. Kinh Tà cười gian tà nói to :

- Dám mưu sát quan lại triều đình, bọn ngươi thật to gan, bay đâu bắt

chúng lại, ai làm tốt ta thưởng 5 lượng bạc

Tiếng hò hét vang vọng cả một vùng, 5 người bọn họ bắt đầu tạo thành một

vòng tròn tựa vô nhau, có vẻ 5 và 2000 là con số chênh lệnh khá lớn. Thế nhưng

họ là sát thủ, là người sinh ra từ đám thây ma mà sống. Như thế này còn chưa

đủ.

Cuộc chiến bắt đầu

Chỉ có lao vào chém giết không ghê tay, máu bắn tung tóe, nhát nhát

đâm trúng cổ họng, tim,. . . . vết thương trên người ngày càng nhiều

1 chén nước

1 chum trà

1 khắc

1 canh giờ

Lúc này chỉ còn lại Kỳ Song và một người nữa lưng tựa lưng mà chém mà

giết. Suốt 1 canh giờ này họ đã giết gần 1000 người nhưng lại chết mất 3 người

khác. Sức đã bắt đầu cạn kiệt, Kỳ Song nhìn mục tiêu đang nhởn nhơ nhìn

bọn họ chết dần, trong đôi mắt Kì Song đã tính toán xong. Chỉ có 4 chữ : Liều

chết giết hắn. Vận khinh công, Kỳ Song tách khỏi người kia lao vào hơn 500 binh

lính trước mặt mở đường máu. Nhất Kinh Tà từ khinh khỉnh nhìn Kỳ Song sau đó

chỉ thấy ánh sáng chói mắt vút đến

' Keng '

Cây kiếm vốn sẽ chặt tên cẩu quan hành hạ dân chúng này nhưng không

ngờ lại bị chặn một cây kiếm khác. Ngay lập tức thanh kiếm đó hất tung kiếm

của Kỳ Song nhằm lấy cổ hung hăng mà đâm. Thấy vậy, Kỳ Song liền nhún

mũi chân lấy đất làm đà đẩy lùi bản thân lại. Sau đó lộn một vòng hạ trên mặt

đất. Kinh Tà lúc này liền hiểu chuyện gì đang xảy ra liền mềm nhũn cả người.

Vừa đứng vững trên mặt đất, Kỳ Song liền bị một đao kiếm nhằm đến

trái tim. Ngay lập tức cầm kiếm chắn ngang ngực nghiêng nhẹ người sang

bên phải, liền bắt gặp khuôn mặt bị che bằng mặt nạ bạc óng ánh. Lập tức hắn

nghiêng cây kiếm sang ngang đẩy lùi Kì Song sang bên phải. Vì sức chiến

đấu không còn nhiều, lại bị nội lực của tên đeo mặt nạ dùng đến 8-9 thành khiến

Kỳ Song không kịp né văng thẳng đến hàng cây bên cạnh. Như diều đứt dây

Kỳ Song bị đánh văng xa khoảng 1 mét gẫy mất 5 cây to.

' Phụt'

Máu tươi ngấm dần trong khoang miệng, nội kình bị phản phệ khiến Kỳ

Song bị chịu tổn thương nặng ho khù khụ

Người đeo mặt nạ tiến đến dần dần trước mặt Kỳ Song

- Ngươi không xứng bên nàng, chết đi

Mũi kiếm dưới ánh trăng bạc sáng lóa, Kỳ Song bấy giờ nằm thoi thóp trên

mặt đất nhìn ánh kiếm đang thẳng tắp vào tim mình. Mặc Tuyết à, có lẽ ta không

thể về nữa rồi, từ lúc nàng còn là một cô bé, một cô bé nhìn thấu ta, chắc chính

bản thân ta lại không biết rằng mình thương, yêu nàng đến nhường nào.

nhưng có lẽ ta không còn cơ hội nói với nàng nữa rồi. Tạm biệt bé con của ta