Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã

Chương 15: Chuyến xe bus



 

Sau cuộc ẩu tả đó,Huyệt Anh , Long và hai chàng gây sự trước bị phạt rất nặng: Chạy 20 vòng sân và hít đất 100 cái, riêng Long vì bị lôi kéo nên chỉ phân nửa, Huyệt Anh tuy giống Long nhưng vì là con gái mà bày đặt đánh lộn nên không giảm bớt. Mamako và Hưng cũng khỏe lại và hình như từ đó, Phong không dám nhìn mặt Mamako nữa, anh lẫn tránh còn Mamako thì không, cô vẫn chờ đợi ánh nhìn từ Phong.

Cuối cùng ngày cắm trại cũng tới, tất cả ai cũng đông đủ trừ con nhỏ Tomboy chưa tới. Đi cắm trại nên được mặc áo tự do: Mamako diện cái váy xanh nhẹ xinh xắn với áo thung trắng có hình con thỏ trông rất dễ thương. Linh Linh diện quần short và áo thun tím pha lẫn trắng, trên đó có dòng chữ “keep calm and go” , cô lật đật chạy tới hỏi han Mamako về chuyện hôm bữa. Như cũng tham gia luôn, tới hỏi thăm Mamako và nóng ruột chờ Huyệt Anh, cô diện quần bó sát đen với áo phông trông cô giản dị nhưng cá tính.

-Linh Linh có tin gì mới không?-Như choàng tay qua cổ Linh Linh thủ thỉ vui vẻ.

-Không có em yêu!-Linh Linh chọc lại.

Hai cô bạn này trong hiệp hội bà tám nên cũng khá thân.

-Chị Mamako!

-A! Renko!Woa, trong chất quá đấy!

Renko chạy tới chỗ ba bà chị , cô nhóc diện áo sơ mi làm áo khoác và bên trong là áo thun trăng bó sát ngường với quần jean trong khá “ bảnh bao”

-Em muốn chị nói chuyện với người này!Lại đây nào!

-Tớ xấu hổ quá Renko!-Trước sự ngỡ ngàng của sáu ánh mắt , Renko thục đẩy Hoa trước mặt Mamako. Hai chị em nhìn nhau ngại ngùng.

-Chúng ta đi nơi khác chút nha hai bà chị yêu dấu!-Renko thản nhiên vòng tay qua Như và Linh Linh đang không hiểu chuyện rồi lôi chỗ khá dù hai cô nàng lớp 11 chả biết Renko là ai.

Hoa đúng là hot girl khối 10, cô diện một chiếc váy nhã nhạn đỏ cam trông nữ tính, khác hẳn so với lần đầu tiên gặp cô bé.

-Hoa? Em muốn nói gì với chị?

-Chị à! Em xin lỗi vì mấy ngày qua làm chị buồn, em không ghét chị đâu, em …thích chị!

-Hihi! Chị không giận đâu!-Mamako mỉm cười vui vẻ với Hoa. Hoa cũng mỉm lại nhưng hơi méo.

-Chị à! Em chỉ muốn một mình chị sau này là chị dâu của em thôi, còn người khác thì em không chấp nhận đâu!-Hoa nói thẳng thắn. Mamako hơi khó xử, cô sau này….là vợ Long sao? Tuy không biết nên hay không nhưng Mamako cũng mỉm cười với Hoa và nói câu “cảm ơn”.

-Ái chà!Hai chị em huề nhau rồi à!

-Huyệt Anh?

-Chị Huyệt Anh?

Huyệt Anh đến lâu rồi nhưng tự nhiên thấy Linh Linh, Như và Renko nói thì thầm ròi chỉ có Hoa và Mamako ở mình nên nghe lén. Huyệt Anh cũng mừng khi nghe những lời Hoa nói nhưng…cô vẫn hiểu lòng Mamako như thế nào mà.

Linh Linh, Như và Renko có vẻ khá quen nhau, hai cô chị cũng tới làm quen với Hoa mặc kệ cô là vị hôn phu của Phong sau này.

-Huyệt Anh đúng là có khác!

-Công nhận bà Tom ghê!

-Chị Huyệt Anh, chị mua bộ này đâu vậy?

-Woa! Chị Mamako khỏi sợ bị người khác bắt nạt!

-Sao bà tới trễ vậy?

Ai cũng ngạc nhiên với hình dáng của Huyệt Anh hôm nay. Huyệt Anh mặc áo khoét nách cá tính màu trắng, quần theo kiểu hip hop và đội thêm cái mũ hat cap làm cô có vẻ “ nam tính”.

Sáu đứa con gái bu vô nói chuyện vui vẻ, có vẻ mọi người ăn nói hợp khá hợp nhau và cả sáu người cùng mừng là….họ được đi chung xe chỗ 12 người. Ai nấy cũng khoái chí.

-Còn sáu người còn lại là ai vậy? –Renko thắc mắc.

-Chắc lạt họ cũng xuất hiện mà!-Linh Linh trả lời.

Mọi người đều lên chuyến xe buýt hết, Huyệt Anh rất vui khi thấy Hoa Âm không chung xe. Hoa Âm khá điệu, cô diện quần short rất ngắn với bộ áo hở vai quyến rũ làm Huyệt Anh muốn ói lên ói xuống ấy. Giờ chỉ còn lại sáu đứa con gái, thầy giám thị đứng trước mặt.

-Sáu em và sáu bạn nam chung xe!

Cả ngũ người đều khó hiểu. Bây giờ trong tâm trí mỗi người lần lượt hiện ra một đứa con trai. Huyệt Anh hiện ra Kaishito, Mamako hiện ra Phong, Như hiện ra Tuấn Thanh, Hoa hiện ra Long, Renko hiện ra Hưng và Linh Linh hiện ra Quốc Lê. Huyệt Anh và Mamako cầu trời làm ơn đừng có chung xe với hai tên con trai đó, Như và Renko thì mong muốn người mà hai cô vừa hiện ra thì chung xe, Hoa muốn có anh trai mình và cũng muốn giúp Mamako và Long tiến tới, Linh Linh nãy giờ để ý là không thấy Long nên chắc chắn sẽ đi chung xe, cô vui lắm nhưng cô sợ sẽ có Quốc Lê thì…..

-Au yeah, được chung xe với hai con nhóc này rồi!

Hưng không biết từ đâu tới, ôm choàng Huyệt Anh và Renko vô lòng mà hí hửng như cún con mặc dù Huyệt Anh và Renko sắp chệt ngạt tới nơi rồi. Hưng hôm nay mặc áo sơ mi đen trắng với quần jean trông rất phong cách và đẹp trai. Renko lơ đỡ nhìn Hưng không chớp mắt, Huyệt Anh cũng khác ngạc nhiên với vẻ đẹp này.Hưng kiêu hạnh trước Huyệt Anh rồi quất qua bên Renko.

-Sao em gái, thấy anh mình bảnh quá nên đờ rồi à?

-Này thì bảnh nè!

-Ai ya, sao em giống chị Huyệt Anh ăn hiếp anh quài!

Hưng và Renko khá ngộ nghĩnh và trẻ con làm mọi người tức cười. Đứa con trai thứ nhất xuất hiện .

-Hoa, em quên mang chai nước này!

-Anh hai, cảm ơn anh!

Hoa như suýt khóc, thì ra anh cô cũng chung xe, cô vui quá. Long diện áo thun đỏ giản dị nhưng cũng bảnh phết. Long xoay qua Mamako , cô nàng kể hết mọi chuyện, Long cũng thấy vui khi nghe chuyện này.Dù lòng vẫn ghen tị nhưng khi thấy Renko ra tín hiệu, cô phải nén và nhường nhịn.Đứa con trai thứ hai xuất hiện.

-Không ngờ mình lại chung xe với socola nữa!

-Cái gì tên Vani này!

Đứa con trai thứ ba xuất hiện, chính là Tuấn Thanh, anh ôm đầu mệt mỏi khi thấy Huyệt Anh, trêu cợt cô làm anh và cô thêm lần cãi cọ. Như mừng muốn nhảy tưng, bạn tri kỉ cô đi theo cô rồi! Tuấn Thanh diện áo có hình con Pikachu và quần đùi , tuy hơi trẻ con và nữ tánh nhưng trông anh thật dễ thương, Như chịu không nổi tới nhéo má Tuấn Thanh, làm mặt hề, phồng má ,chu mỏ.

-Công nhận bạn tri kỉ có khác! Ổng chỉ cho mỗi mình bà nhéo má!

-Tri kỉ mà!

Huyệt Anh thấy cảnh đó mà méo sẹo, Như vô tâm độp lại câu.

-Tuấn Thanh sao không chờ tao?

Quốc Lê hấp hối chạy tới, ánh mắt anh và Linh Linh chạm nhau, cô e thẹn quay hướng khác . Quốc Lê hơi buồn nhưng nén cảm xúc.

-Sao không chờ tao?

-Ai biểu mày chậm quá!

Quốc Lê qua bên Tuấn Thanh giỡn cợt, cũng tại Như khá thân với Linh Linh nên Quốc Lê và Tuấn Thanh cũng hay nói chuyệt nhau hơn. Rồi, còn hai tên con trai nữa.Những người còn lại đang thắc mắc . Họ vẫn ngồi chờ hai người còn lại và tất cả im lặng đột ngột khi hai cô nàng lớp 10 reo lên.

-A! Anh kết, anh Kaishito chung xe vui quá!

-Phong ? Anh cũng chung xe sao!

Kaishito và Phong hiện ra trước mười đôi mắt. Hôm nay hai anh không khác nào hai chàng hoàng tử xuất hiện trước ánh trăng huyền ảo nhưng chỉ khác….bây giờ là ban ngày. Phong lộ hình xăm của mình ngay tay khi mặc áo khoác không tay khá kiểu….rách rưới vớ quần jean nhưng phong cách , anh mặc thêm một bộ áo trắng tinh bó sát người lộ ra cái body đẹp đẽ.Kaishito diện áo khoác đen óng ả huyền bí, bên trong là áo thun trắng có chữ “Lucifer” cháy bỏng và thêm cái quần jean đen , anh lộ cái bong tai bạc ra vẻ nam tính.

Huyệt Anh ngỡ ngàng nhìn Kaishito, cô như bị anh hút hồn . Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô không chớp mắt. Chính ánh mắt đó làm cho cô đỡ đần . Mamako nhìn thẳng vô Phong nhưng anh vẫn thế, không dám nhìn thẳng vô Mamako, cái vết thương ngay môi cô chưa lành.

Bầu không khí khá nặng nề nhất là giữa Kaishito và Hưng, Long và Phong.

-Thôi! Gạt bỏ, xí xóa chuyện cũ đi! Mọi người cho hai ảnh tham gia luôn nhé!

-Mọi người đừng để bụng nhé!

Renko chạy tới vòng tay Kaishito nói bênh can, Hoa cũng vậy. Long hơi thất vọng, anh nhìn em gái anh tiến tới tình địch, Hưng hơi buồn chút dù anh biết Renko khá hơi…..vô tư.

-Ai cũng được nhưng trừ chị ra!-Huyệt Anh mặt lạnh nói trước mặt bao nhiêu người.

Sao cô xí xóa được chứ, những lời nói gay gắt của Phong và cú đòn đánh của Kaishito, cô không bao giờ quên!

-Chị….không biết!-Mamako hơi chập chừng, cô cũng theo lối bạn cô nhưng không biết có theo lối con tim không!

Kaishito và Phong như chết lặng và những người khác chỉ biết câm nín.

….Sau 5 phút.

Mười hai người lên xe : Huyệt Anh lật đật dành chỗ ngồi phía trước nên Mamako cũng được hưởng theo. Tiếp theo lanh lợi là Renko và cô nhóc chào đón Hoa. Hàng thứ ba là Linh Linh và Như. Sáu thằng con trai phải ngồi ở đằng sau nhường bọn con gái. Kaishito và Phong bị đè xuống cuối cùng, chỗ Hưng và Long cách hai người đó một chỗ là của Tuấn Thanh và Quốc Lê.

Khoảng thời gian đi, hầu như toàn là bọn con gái nói chuyện vui vẻ, lâu lâu có dìm hàng bọn con trai chút.

-Nhớ có bữa hả….Haha! Bà Huyệt Anh bị tôi xô trúng vô người Tuấn Thanh! Haha!

-Thì ra là bà đó hả Như?

Tuấn Thanh hơi nhột ấy, Hưng thì thấy mắc cười nhưng cũng hơi ghen.

-Hồi đó tôi cũng nghĩ là Tuấn Thanh và Huyệt Anh là cặp đó!-Linh Linh góp ý!

-Không hề nha bà kia!-Huyệt Anh trợn mắt.

-Nói cho mà biết, hồi lớp 7 bả thích ông Tuấn Thanh đó!-Mamako chen miệng.

-Xí!À đúng rồi Mamako, hôm bữa hình như tôi thấy bà với Long đi chơi công viên đúng không? –Huyệt Anh trả thù.

-Hả?-Mamako ngạc nhiên, bạn thân cô phát hiện từ khi nào vậy? Đúng là có đi nhưng lúc đó là do Long đang chán nên Mamako rủ đi cho vui , ai dè….

Long không cảm xúc, Hưng mặt cười nham nhở với thằng bạn mình. Tuấn Thanh nãy giờ hơi mệt với dụ của Huyệt Anh ấy. Quốc Lê nãy giờ ngồi mỉm cười nhìn các động tác của Linh Linh, cô dễ thương thật! Kaishito và Phong….im lặng như tờ.

-A! Renko, nghe nói cậu biết rap và giỏi lắm hả?-Hoa lên tiếng với Renko.

-Xơ xơ!Chỉ biết tiếng việt và nhật thôi à!

-Em biết rap ư? Chị Huyệt Anh là số một về rap đó!-Như hí hửng.

Phải ! Huyệt Anh cá tính nên cô tập RAP để bộc lộ cái tính mạnh trong người cô.

-Bà hát bản cho tụi này nghe đi!

-Ok! Bài Fancy nha mọi người! Mamako, bà hát khúc đệm cho tôi nha!

-No problem!-Mamako ra dấu hiệu.

Mọi người ai cũng vui hết. Bài Fancy đang là một bài rất nổi và được nằm trong TOP 1 của Mỹ, bài náy rap cũng dễ nên Huyệt Anh cũng mấy lần hát thử, đọc rap.

-Tôi đếm nè…1…2….3…hát!-Linh Linh giơ đưa ngón nhí nhảnh.

-“First things first, I'm the realest

Drop this and let the whole world feel it

And I'm still in the Murda Bizness

I can hold you down, like I'm givin' lessons in physics

You should want a bad bitch like this

Drop it low and pick it up just like this

Cup of Ace, cup of Goose, cup of Cris

High heels, somethin' worth a half a ticket on my wrist

Takin' all the liquor straight, never chase that

Rooftop like we bringin' '88 back

Bring the hooks in, where the bass at?

Champagne spillin', you should taste that.”

Huyệt Anh táo bạo đứng lên đọc rap rồi đung đưa người theo dòng, mấy tên con trai đằng sau cũng thưởng thức. Hưng là chắc chắn nghe rồi, Long thì lắng nghe chú ý xem” chất” của Huyệt Anh, anh muốn nghe Mamako hát luôn. Tuấn Thanh thì….làm ban giám khảo, Quốc Lê khá ngạc nhiên đấy. Phong thì nghe bài này rồi nhưng anh cũng ráng chờ tới phần của Mamako, Kaishito đang đeo tai nhạc nhưng anh lại gỡ ra và thưởng thức giọng của Huyệt Anh ,nó tự tin, chuẩn và cực chất.

-“I'm so fancy

You already know

I'm in the fast lane

From L.A. to Tokyo

I'm so fancy

Can't you taste this gold

Remember my name, 'bout to blow.”

Mamako đứng lên hát cùng Huyệt Anh, vỗ tay nhịp nhàng, bọn con gái cũng vỗ tay luôn. Renko đứng lên nhảy theo, lắc lư theo giọng hát , Như hát theo khúc đệm với Mamako, Linh Linh cũng đứng lên hát khúc đệm và cái dòng “Do that, do that? I-G-G-Y” với Huyệt Anh, Hoa đứng lên với bạn mình, hai đứa như con điên nhảy qua nhảy lại mắc cười. Huyệt Anh và Mamako vẫn hát thêm sôi động. Thấy bài này khác nhiều phần rap , mọi người không thuộc nên chuyển qua.

-Bây giờ, mọi người hát bài “As Long As You Love Me” nào!-Huyệt Anh ra lệnh.

-Ok! 

-“As long as you love ,love, love ,love me.

…..

Seven billion inh the worl…..

….

I’ll be your plantnium, I’ll be your silver, I’ll be your gold.

…..

Iđon’t know if this make sence but….you are my halljlua ….

….

As Long As You Loveeeeeeeeeeeeeeeeeeee……………”

Nói chung là một cái chuyến khá nhộn nhịp ,tưng bừng bởi bọn con gái mặc kệ mấy thằng con trai sao. Sáu đứa con trai còn lại, mỗi đứa đều bó tay, mỉm cười, ngắm nhìn người con gái tạo sức hút với mình. Nói tóm lại là mỗi đứa đang ngắm người con gái của mình.