Độc Vũ Việt Tinh

Chương 8: Thể Hiện



Lao Xiên vậy mà ôm cái mồm đầy máu lăn lộn dưới đất .

Phải nói hắn đến đây lập nghiệp chưa từng bị ai áp bức dù là chuyện lớn hay nhỏ a.

Thực lực cũng là Linh Tướng Hậu Kì , chẳng qua ăn chơi gái gú nhiều quá thành ghiền rồi bỏ bê tu luyện mà thôi .

Nhưng với kinh nghiệm lập nghiệp bằng nghề cướp bóc thâm niên mà tự tin trong cùng cấp không ngán bố con đứa nào .

Vậy mà giờ đây lại bị một đứa nhóc đá cho còn chưa kịp nhìn ra chiêu thức đã phải nói ngọng rồi .

" Uụ á ... ại ao ại ạnh ư ậy " Lao Xiên ngọng nghiệu nói ra :

" Ây âu ông ênh iết o anh " Sắc mặt đại biến mà quát lệnh cho đàn em xông lên .

Hai tên Bạch Cầu cùng Huyết Cầu tức giận không kém , trước mắt lại có mối đe dọa lớn như vậy liền phi người xông lên .

" Bạch Cổ Cốt "

" Huyết Cổ Cốt "

Hai tên này cùng tấn công về phía Phàm Vũ , sử dụng sức mạnh xương cốt mà tung nắm đấm về phía đối thủ .

Nhiều người vẫn còn chưa khỏi bần thần trước một cước Lao Xiên nhận đủ từ chàng thanh niên kia . Chỉ là giờ đây lại được chứng kiến tên đâu lĩnh thường ngày thích cướp bóc dân lành , ức hiếp dân nữ đang thê thảm răng môi lẫn lộn thế kia .

Yên Tuyết đứng phía sau định tiến đến hỗ trợ nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên ngăn cản :

" Chờ ở đây đi , ngươi vào cũng không giúp được gì a " Là Địa Lang giọng bình thản nói ra .

Yên Tuyết ngây người nhìn Địa Lang kinh ngạc :

" Người sủa được tiếng người sao ?"

" À nhầm , ngươi nói được tiếng người ??"

" Hừ " Địa Lang giận quá hóa thẹn không thèm quan tâm lại gục xuống ngáy ngủ để lại vị Nhị Tiểu Thư hướng ánh mắt theo nam nhân kia .

...

Ngay khi nhận thấy hai công kích tiến đến cùng lúc , Phàm Vũ vẫn bình thản như vô sự . Khuôn mặt điển trai mang một tia lạnh lùng vô cảm giờ đây lại nhếch miệng cười đầy ma mị .

" Cuồng Thú Hoang Vọng "

Phàm Vũ xuất chiêu , hai tay cùng lúc kéo về sau lấy đà rồi đấm cùng lúc về phía hai công kinh đang đến kia .

Cuồng Thú Hoang Vọng xuất ra mang theo tiếng tru của sói , tiếng gầm của sư , tiếng hống của tượng lại thêm muôn vàn tiếng dậm chân của bầy trâu ... tựa như muôn thú hội tụ mang theo một sức mạnh thần bí vô cùng .

Đùng Đùng...

Phốc Phốc

Ba loại công kích va chạm kịch liệt tạo thành một vụ nổ oanh tạc . Không có giằn co mà trực tiếp bạo toạc , làm cho khói bụi bay mịt mù , nơi xảy xa va chạm nền gạch vỡ vụn tạo thành một cái hố sâu hai thước .

Chỉ thấy hai thân ảnh một trắng một đen bay ngược ra phía sau mang theo mỗi người một cánh tay be bét máu kêu than .

Tên Lao Huyết Cầu tức giận quát vào mặt nhị ca mình :

" Sao ngươi nói nó yếu lắm "

" Sao ta biết " Lao Bạch Cầu căm phẫn quát lại

" Nãy ngươi nói "

" Ta đoán chứ ai biết "

Nhìn hai tên bị đánh đến nổi chửi nhau mà Phàm Vũ lắc đầu ngao ngán , sau khi va chạm với hai tên này mà hai cánh tay cũng chịu thương tổn không kém , may là hắn nhanh trí giấu cánh tay sau vạc áo che mắt đối thủ .

Lúc này mấy tên lâu la đi theo nhìn thấy ba đầu lĩnh vậy mà bị thanh niên kia đấm cho thê thảm mà hơi chùn chân , bọn chúng lại không ngờ hôm nay lại gặp phải đối thủ cường đại như vậy .

Ngày thường chúng đi theo đại ca cũng không ngán ai . Tuy phải kiêng dè đệ tử của ba thế lực lớn nhưng cũng ngan tàn mà sống .

“ Ụ á . Ó iêu ơi ết “

Lao Xiên quát lớn bảo bọn lâu la xông lên .

Cả đám phi ngựa như một đội quân bao quanh lấy thân ảnh . Lấy cung nỏ đeo sau lưng bắn về phía Phàm Vũ .

Hàng chục mũi tên nhanh như chớp bay về phía thân ảnh giữa trường kia .

Phàm Vũ cũng không nao núng đối đầu , một ý niệm hiện lên trong đầu .

“ Hàn Long Hạ Thế “

Phàm Vũ đấm một tay xuống nên đất lồi lõm , nơi nhận lấy một đấm đất cát bị bới tung , các mãnh vỡ bay dội lên tạo thành một màng chắn quanh thân thể hắn .

Các mũi tên bay đến va chạm phải bức tường cát đá mà bị đánh bật trở lại găm thẳng vào người đối thủ .

A

Phập

Bịch

Cứ như thế mà hàng chục tên lâu la rớt xuống ngựa chết tức tưởi . Có tên bị chính mũi tên mình bắn ra găm vào tim , có tên găm vào mi tâm nhìn thê thảm khỏi nói .

Lao Xiên câm nín , Nguyễn Yên Tuyết câm nín , toàn trường câm nín .

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh vẫn đang đứng ung dung tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra .

Lao Bạch Cầu cùng Lao Huyết Cầu đang chật vật đứng dậy thì trong lúc Phàm Vũ thi triển công kích làm cho một tên lâu la tông thẳng vào hai tên này cộng thêm lần va chạm với Phàm Vũ đã trọng thương nên bất tỉnh tại chỗ .

Lao Xiên nhìn cảnh này biết bản thâm đã không còn đường lui liền lấy ra một viên đan dược màu đen cho vào miệng cắn nuốt .

Sau khi sử dụng đan dược kì bí kia , tên này bỗng nhiên đứng dậy , toát lên khí thế của Linh Vương Hậu Kì , hai đồng tử đã hoá thành màu đen kịt ma quái , gân tay biến đổi phình to ra , toát lên một khí thế kinh người bao bọc toàn trường .

“ Cường Dược Đan sao “

“ Có đầu tư “

Phảm Vũ nhìn Lao Xiên mà bình thản nói ra .

Loại Cường Dược Đan này sau khi uống vào sẽ khiến cho người dùng tăng cường sinh lý , tăng cường lực lượng đã giúp hắn tăng liền vài cấp bậc .

Độ công dụng của Cường Dược Đan còn tuỳ vào độ tinh khiết của nó ,

ví dụ một viên linh đan thì chỉ dành cho Linh Sĩ phục dụng , còn đối với cấp bậc cao hơn thì không có hiệu quả .

Viên Lao Xiên vừa uống thuộc loại Vương Đan nên có thể tăng thực lực của hắn lên liền ba cấp bậc .

Công dụng kinh người là thế nhưng cũng để lại di chứng nặng nề về sau khiến cho người thực dụng không thể tiếp tục tu luyện được nữa và chỉ dừng ở cấp độ ban đầu trước khi sử dụng đan dược này .

Phải nói tên này đã đầu tư lắm vào con át chủ bài này .

“ ại há ấn ông “

“ Đại Phá Chấn Công “

Lao Xiên nghiến răng nghiến lợi nói ra , sau đó hai tay chưởng khống về phía Phàm Vũ .

Một quả cầu lửa màu vàng kết tụ phía trước Lao Xiên rồi phình to lao thẳng về phía thân hắc ảnh kia .

Quả cầu lửa đánh ra ,tạo thành một đường sáng rực , xung quanh không khí bị đốt lấy tạo nên cảm giác bỏng rát da thịt .

Nhận thấy có chút nguy hiểm từ Đại Phá Chấn Công , Phàm Vũ sắc mặt nghiêm túc hai tay liền kết ấn chú .

“ Vạn Thuẫn Toả Thiên “ Vô số tấm thuẫn kết tụ lại tạo thành một quả cầu bao lấy thân ảnh bên trong trực tiếp đón lấy quả cầu lửa .

Khi nhận lấy công kích từ Đại Phá Chấn Công , các tấm thuẫn xung quanh Phàm Vũ liên tục sản sinh ra một lớp nhựa màu xanh lục hòng chống lại sức đốt của ngọn lửa đang tiến đến .

Những lớp nhựa liên tục khắc chế công kích từ lửa thì phần thân thuẫn cũng làm chức năng của nó bắt đầu hút vào lực lượng từ quả cầu lửa tạo thành năng lượng cho lớp nhựa tiếp tục được sinh ra .

Cứ thế mà qua một thời gian dằn co , cuối cùng quả cầu lửa triệt để được dập tắt trong ánh mắc kinh ngạc của Lao Xiên cùng toàn trường .

Trong lúc hai bên va chạm , những quả cầu lửa không hề bay tán loạn xung quanh mà trực tiếp bị quả cầu thuẫn của Phàm Vũ hút sạch .

Lao Xiên lại đại biến trong lòng khi nhìn thấy thân ảnh hiện ra bên trong quả cầu xanh kia đang nhe răng cười với hắn .

“ Yêu nghiệt , triệt để yêu nghiệt “

Ban cao tầng Cổ Luỹ Thành kinh dị mà thốt ra .

Lây tu vi Linh Vương Sơ Kì cho Linh Vương Hậu Kì ăn hành , giờ lại chống phá được một công kích khủng bố trước mặt nữa .

Yên Tuyết đứng phía sau nhìn bóng dáng nam nhân lạnh lùng bá đạo phía trước mà rung động kịch liệt trong lòng .

Kể từ giây phút này nàng như muốn đi theo nam nhân này chinh phạt mọi ngóc ngách trên Việt Long Tinh .

Tựa như suy nghĩ thoáng qua trong nàng , nàng muốn từ bỏ tất cả , từ bỏ cái danh tiểu thư được bao bọc bấy lâu nay .

Tại Tu Long Giới này nữ nhân theo đuổi cường giả không có gì sai cả .

Theo đuổi sức mạnh và sự phồn vinh là niềm ao ước của mọi nam nhân , mà đi kèm với đó phải có hậu phương ủng hộ phộ phía sau và nữ nhân cũng vậy .

Nam nhân kia với phong thái ung dung lạnh lùng và màn thể hiện trước những kẻ ác hùng kia thật sự khiến cho mọi nữ nhân rung động mà rụng trứng.

Nhiều thiếu nữ ở đây như muốn sinh con đẻ cái cho hắn a.

Lao Xiên nhìn thấy công kích mạnh nhất của mình vậy mà triệt để hoá hư vô giữa chiến trường sắc mặt biển đổi khó coi .

Giờ mà có điều ước gì thì hắn ước đá Phàm Vũ một cước chết tươi cho hả giận .

Nhưng đời không như là mơ , hắn còn chưa kịp trăng trối thì

Goặm …

Địa Lang từ lúc nào đã hiện ngay trên đầu hắn , cắn đứt đầu tên ác hùng .

Một kẻ cả đời ăn chơi xưng bá vậy mà lại đầu lìa khỏi xác mà chết đi không thể chết lại .

Toàn trường nhìn cảnh này mà hãi hùng , thầm kinh dị trong lòng một phen . Bọn hắn quyết tâm cả đời sẽ không gây sự với nhân vật này kẻo lại có kết cục như Lao Xiên kia .

Ba nhà cao tầng Nguyễn - Hạ - Cao chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn không khỏi bàng hoàng .

Phải nói băng Hắc Lao tại đây cũng là một trong những cái gái trong mắt bọn hắn .

Chỉ là rất muốn dẹp trừ ngay cái băng đảng này nhưng lần này đến lần khác đều thất bại . Còn bị đối phương mưu mô bắt cóc tống tiền gia môn .

Qua bao nhiêu năm bị ức bách trước bọn hắn vây mà giờ chỉ với sự xuất hiện của chàng thanh niên trẻ tuổi kia đã dẹp tan cả một băng ổ .

Phàm Vũ vẫn ung dung đứng , bề ngoài vô can nhưng không ai biết rằng khi thi triển những chiêu thức vừa rồi hắn đã tiêu hao rất nhiều linh lượng .

Nhận ra tình trạng của chủ nhân mà Địa Lang đang ngáy ngủ đã nhanh chóng cắn chết tên cầm đầu Lao Xiên để phòng dư hoạ .

Hai thân ảnh một chủ một vật sát cánh bao năm bên nhau đã như ung hợp ý định thành một .

Lúc này , Phàm Vũ đã triệt để tiêu diệt băng Hắc Lao , hắn lại phất tay khiến cho các đầu lâu la đang nằm la liệt dưới đất thu vào trong nhẫn không gian giam cầm của mình .

Lại một cái phất tay mang theo ngọt lửa đỏ thẵm , ngọn lửa phát ra khí thế còn kinh khủng hơn cả lửa từ Đại Phá Chấn Công của Lao Xiên trước đó .

“ Dị Hoả “ Có người kinh hô

Biển lửa phát ra đốt cháy toàn bộ vết máu chiến trường nơi đây . Nhìn có vẻ kinh hãi nhưng khi ngọn lửa lan toả đến gần người dân thì không hề nóng rát mà chỉ làm đúng nhiệm vụ của nó .

Sau đó lại một cái phất tay khiến cho nền gạch đất đá đổ sụp trước đó như tua ngược thời gian trở lại vô hại tựa lúc ban đầu .

Xong việc Phàm Vũ nhìn quanh toàn trường với ánh mắt hài lòng mà nói :

“ Tại hạ lần này hành động lỗ mãng xin chư vị bỏ qua “

Dứt câu hai thân ảnh định bay đi .

Yên Tuyết thấy vậy định lên tiếng níu kéo nhưng đã có người lên tiếng trước nàng .

“ Phàm Công Tử xin dừng chân “