Độc Vũ Việt Tinh

Chương 6: Có Ý Tứ



Lúc này mọi người hầu như đã đổ ánh nhìn của mình về phía Hạ Tiêu .

Có người cảm thán có người khinh thường :

“ Đúng là thiên tài hệ ám , không thể xem nhẹ a “

“ Thiên tài gì chứ , ta thấy chỉ là kẻ tiểu nhân thôi “

Đám đông bàn tán xôn xao là thế , khinh thường là thế nhưng thế cuộc trước mắt vẫn là của Hạ Tiêu .

Tên này nhìn hai đối thủ vừa bị mình chiến bại bằng ánh mắt nham hiểm sau đó đảo mắt qua toàn trường ra vẻ thách thức .

Vị MC lại cất dọng thanh thoát ổn định lại bầu không khí xôn xao :

“ Trận đấu đã kết thúc và người chiến thắng lại là Hạ công tử “

“ Còn vị nào muốn tham gia thi đấu xin mời lên võ đài để tiếp nối chương trình …”

Chỉ là ngay lúc này , một thân ảnh đen tuyền nhảy vọt từ trên cao xuống , miệng há to gặm vào hư không một tiếng :

“ Phập”

Một thân ảnh đáp xuống võ đài , trên miệng đang gặm lấy một con dơi màu đen kịt , máu tươi rơi vãi xuống sàn đấu .

“ Sói sao ? “

“ Lại còn có thể tác động vào hư không “

Có người kinh ngạc :

Sắc mặt Hạ Tiêu lúc này khó coi cực kì , sủng vật của hắn đang ẩn nấp lại dễ dàng bị đối phương phát hiện rồi tóm gọn như vậy .

Dược Di Độc đã theo chân hắn từ nhỏ đến lớn , nhờ có nó mà bao nhiệm vụ được giao đều hoàn thành xuất sắc , thật ra là ám toán đánh lén đối thủ là nhiều .

Lúc này đây lại bị một sinh vật hình sói đột nhiên cắn cho không thể chết đi sống lại quả thật là làm cho hắn tức chết .

Quả nhiên sinh vật kia chính là Địa Lang , bằng khả năng của mình mà nó đã phát hiện ra sự ẩn nấp của Dược Di Độc nhưng không tố giác , cuối cùng chướng mắt mà nhảy vồ ra gặm cho đối phương một phát .

Rất nhanh Hạ Tiêu ôm lấy cơn tức mà lao đến định lấy mạng sinh vật kia , lòng bàn tay phải tích tụ một quả cầu ám màu đen kịt bắn về phía Địa Lang hòng đoạt mạng bằng được .

Địa Lang vẫn ung dung mà đứng , hai chân sau nhảy dựng lên tránh né quả cầu đen rồi nhảy vồ qua một bên .

Nơi mặt sàn hứng chịu công kích của Hạ Tiêu tạo thành một lỗ thủng nhìn xuống thấy cả mặt đất .

Nhận thấy mình vậy mà đánh hụt , Hạ Tiêu lấy ra một sấp phi tiêu phóng toàn lực về phía đối phương .

“ Gồi xong , tên này điên rồi “

“ Thèn này nhìn vậy mà thích chơi dao à “

“ Đại tiễn hiếp dâm bổn cẩu “

Nhiều khán giả nhìn thấy Hạ Tiêu giận dữ mà kinh hỉ :



Khi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía võ đài thì một thân ảnh phia xa đằng tửu lâu vẫn đang nhâm nhi chén trà tự như vô can .



Hạ Tiêu tự tin sẽ trả thù được cho sủng vật của mình , nào ngờ trước cơn mưa phi tiêu của hắn , đối thủ còn không hề tránh né mà lấy toàn thân hứng chịu công kích .

Ong …

Keng Keng Keng…

Tạch ... Lạch ... Tạch...

Tưởng chừng phi tiêu sẽ đâm xuyên qua đối phương nhưng Hạ Tiêu nhận ra phi tiêu của mình khi tiếp xúc đến thân thế đối thủ đều phát ra tiếng như va phải kim loại bật lại rồi rơi xuống một cách lả tả

Những mũi phi tiêu lạc khỏi tầm công kích phóng thẳng ghim lên các cây trụ võ đài , có cái còn làm đứt cả dây bảo vệ .

Kể thì lâu nhưng thực chất diễn ra rất nhanh , chưa đến 1 phút công kích đã kết thúc .

Lúc này mọi người đều tuyệt đối kinh hãi trước thủ đoạn của con vật hình sói trên võ đài .

Mà Hạ Tiêu đã triệt để đuối sức :

“ Phốc , phốc “

Địa Lang đã nhanh như chớp nhảy vồ đến , hung hăng mà đạp Hạ Tiêu xuống đất khiến tên này bị chấn đến thổ huyết .

Trước hiện trạng nghịch lý đang diễn ra mà toàn trường chấn động , có người kinh sợ cũng có người hả dạ .

Chỉ là rất nhanh , ban cao tầng của Hạ Gia đã xuất hiện , một thân ảnh già nua chạy đến bên cạnh Hạ Tiêu , tên này nhanh chóng lấy ra một viên đan dược trong túi quần đút vào miệng tiểu bối nhà mình rồi phất tay cho đệ tử dìu Hạ Tiêu vào trong .

Sau đó hắn không nói không rằng nhanh như chớp đã tiếp cận Địa Lang hòng chưởng khống đoạt mạng .

Địa Lang vẫn bộ dạng ung dung mà đứng , chân vẫn đạp lên xác Dược Di Độc , vẻ mặt hung tàn không biến đổi vừa nhe răng gầm gừ vừa nhìn chằm chằm đối phương .

Ám Long Trảo - tên trưởng lão Hạ Gia lấy tốc độ kinh người mà đánh tới , tự tin một đòn kết liễu Địa Lang .

Nhưng hắn tính không bằng đối thủ tính a , chỉ thấy Địa Lang vậy mà lại biến mất trước mặt hắn .

Dù đã dùng thần thức quét ngang quét dọc nhưng vẫn không tìm thấy tung tích .

Không để hắn tìm kiếm quá lâu , đột nhiên Địa Lang nhảy vồ từ hư không ra gặm cho tên trưởng lão đứt lìa cánh tay .

“ A..”

Hắn la lên đau đớn rồi lăn quay ra võ đài , máu từ vị trí bị cắn đứt xối xả chảy xuống mặt sàn .

Toàn trường câm lặng , trước thủ đoạn của Địa Lang mà câm lặng .

Trước đó khi chứng kiến màng phòng thủ của Địa Lang đối với Hạ Tiêu đã làm cho khán giả phải ngạc nhiên . Giờ lại khiến bọn chúng kinh sợ về thủ đoạn công kích .

“ Quỷ Dị “ có người kinh hô



“ Hỗn láo ..” Lúc này có một giọng quát của nữ nhân cất lên .

Toàn trường lại tĩnh lặng , vị MC thì đã nhảy ra sau cánh gà từ khi nào mà ẩn nấp .

Có người cung kính :

“ Nhị Tiểu Thư “

Vị cô nương dáng người thanh tú , thân hình cân đối , bộ y phục màu xanh lam thướt tha bước đến .

Lại gần mới thấy vị thiếu nữ này quả thực là một mỹ nhân , tuy chỉ choạng chưa đến đôi mươi nhưng lại sở hữu gương mặt vừa nhẹ nhàng vừa thu hút đến mê người .

Chỉ là khi có sự hiện diện của nàng khiến toàn trường như sôi sục , nam nhân thì bị vẻ đẹp của nàng mà cuốn hút , nữ nhân phải còn đang bận ghen tị với nàng .

Nguyễn Yên Tuyết - nhị tiểu thư họ Nguyễn bộ dạng không nhanh không chậm tiến đến chỗ trưởng lão Hạ Gia hỏi thăm nội tình , thu xếp người chữa trị cho trưởng lão .

Tên trưởng lão trước khi ôm bộ dạng thê thảm của mình chịu thương không quên để lại lời nhắn :

“ Tiểu Tuyết cẩn thận “

“ Ưm , trưởng bối tịnh dưỡng “ Nhị tiểu thư họ Nguyễn cung kính đáp lại .



“ Có ý tứ “ Từ xa xa một thân ảnh thầm cảm thán .



Sau khi thu xếp cho tên trưởng lão họ Hạ , Yên Tuyết tiến đễn võ đài đối diện với Địa Lang đối chấp :

“Ngươi rốt cuộc tại sao lại đến gây chuyện “

“ Thực lực cũng lợi hại đấy“

Nghe qua lời của Nhị tiểu thư mà nhiều người mới dùng thần thức quét xem , nhưng chỉ biết lắc đầu vì chẳng ai có thể nhận ra đẳng cấp của thân ảnh hình sói kia ,…

Đang trên đà hưng phấn , Địa Lang nhảy vồ đến Yên Tuyết muốn cắn trực diện vào nàng .

Tưởng chừng sẽ như hai tên họ Hạ kia mà thảm bại , Yên Tuyết nhanh chóng lách người qua một bên đã tránh né đòn công kích của Địa Lang , cùng lúc nàng cũng chưởng khống ra .

Hồng Thuận Ảnh - một luồng khí lực từ cổ áo Yêu Tuyết bắn ra , những cánh hoa hồng đào như cất sẵn trong cổ áo mà bay ra tiến về phía Địa Lang .

Gió cuốn hoa trôi !

Nhìn bằng mắt thường thì chiêu thức của Nhị tiểu thư dường như vô hại nhưng khi tiếp xúc Địa Lang các luồng gió mang theo những cánh hoa lại toả ra bao quanh khắp cơ thể tên này.

Địa Lang cảm nhận được sự ảm đạm đến từ công kích từ đối phương đã chọn cách tàn hình biến mất , một lần nữa chọn cách phản công như đối với tên họ Hạ kia .

“ Hừ … định chơi trò mất tính sao “ Yên Tuyết như đã nhìn thấy chiêu thức của Địa Lang .

Xì xào … xì xào

“ Toả Thiên Vạn Hoa “ vị tiểu thư hét lớn đồng thời hai tay kết ấn .

Đột nhiên xung quanh võ đài , những cánh hoa hồng đào nhẹ nhàng rơi rụng khắp bề mặt , cảm giác không gian như trôi nhẹ lại như cánh hoa dịu dàng mà chậm rãi .

Cùng lúc này Địa Lang đã hiện ra trên đầu Yên Tuyết , hắn nhận ra sự chuyển động của các cánh hoa xoay quanh đối phương khiến hắn bị làm chậm lại rất nhiều so với lần trước ra chiêu với tên họ Hạ kia .

Yên Tuyết nàng vẫn đứng yên như không hay biết chuyện gì . Nhưng khi Địa Lang sắp vồ đến , những cánh hoa tại vị trí đỉnh đầu vị tiểu thư họ Nguyễn lại kéo về kết hợp lại cùng nhau tạo thành một kết giới khiến Địa Lang đang trong đà tấn công phải ập mặt vào rồi bị đánh bật ra trở lại .

Bị kết giới tạo từ những cánh hoa của Yên Tuyết đánh bật lại mà Địa Lang nét mặt gầm gừ khó coi .

Hắn lấy đà lao đến nhưng chợt có tiếng nói từ xa vọng lại .

“ Đủ rồi Lang à “