Độc Vũ Việt Tinh

Chương 5: Linh Võ Kĩ



Nói đến chiêu thức của Nguyễn Vũ và Hạ Tiêu sử dụng đều là những chiêu thức vận dụng linh lực – là tích tụ lực lượng bên trong cơ thể để phóng tích ra bên ngoài nhằm làm đòn đánh đối phương .

Giải thích kĩ thêm , tại Việt Long Tinh lúc này , có một cổ lực lượng dồi dào và đậm đặc được gọi là linh khí . Lực lượng này được sinh ra vô hạn trong trời đất mà con người sinh ra trên Việt Long Tinh bẩm sinh có khả năng hấp thu linh khí vào cơ thể để chuyển hóa thành năng lượng cá nhân từ đó kết tạo thành những phương thức tu luyện .

Con đường tu luyện tại đây chia thành nhiều trường phái và nhiều cấp bậc khác nhau nhưng nổi trội nhất là :

Tu Tiên – Tu Pháp Thuật

Con đường này chia thành nhiều tầng và cấp bậc khác nhau như :

Tầng 0 : Phàm Nhân

Tầng 1 : Linh Sĩ

Tầng 2 : Linh Úy

Tầng 3 : Linh Tá

Tầng 4 : Linh Tướng

Tầng 5 : Linh Vương

Tầng 6 : Linh Tôn

Tầng 7 : Linh Đế ( Tiên Đế )

Tầng 8 : Thần

Tầng 9 : Chí Cao – hay còn gọi là Đấng Tối Thượng

Trong mỗi tầng được chia thành nhiều cấp bậc như Sơ Kì – Trung Kì – Hậu Kì .

Khi tu sĩ tu luyện đạt đến đỉnh điểm viên mãn của cấp bậc sẽ bắt đầu quá trình gọi là đột phá – quá trình đột phá tùy vào thời gian tụ khí trước đó của tu sĩ cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu , sự lĩnh ngộ của tâm cảnh đạt đến đỉnh cao thì mới có thể đột phá .

Tu Thân – Luyện Thể – Tu Võ Thuật

Người tu luyện theo con đường này đa phần là những người sinh ra tại những nơi có điều kiện khắc nghiệt hoặc những gia tộc có bí kĩ – công pháp nhằm hỗ trợ khả năng tu luyện .

Vì con đường Luyện Thể này mất rất nhiều thời gian và bắt buộc người tu luyện phải có một ý chí kiên định và phải chịu đựng được những nổi đau thể xác thì mới theo đuổi được .

Người Luyện Võ Thuật được gọi là Võ Sĩ , cũng chia thành các đẳng cấp khác nhau như :

Cấp 1 : Binh Sĩ

Cấp 2 : Đại Úy

Cấp 3 : Đại Tá

Cấp 4 : Đại Tướng

Cấp 5 : Đại Vương

Cấp 6 : Đại Tôn

Cấp 7 : Đại Đế ( Võ Đế)

Cấp 8 : Võ Thần



Quay trở lại với võ đài , lúc này Nguyễn Vũ với sự khinh bỉ hành động tiểu nhân của Hạ Tiêu nên đã điên cuồng công kích cự ly ngắn .

Tên này dùng chân đá tứ tung vào người của đối thủ khiến Hạ Tiêu cũng chật vật mất khá nhiều sức chống đỡ .

Có người chứng khiến chiêu thức của Nguyễn Vũ thi triển mà kinh hô lên :

“ Đó không phải là Thái Hồng Cước của gia chủ Chí Bảo năm xưa xưng bá sao ”

“ Quả nhiên không hổ danh là bậc chí nhân , dám đem quyền cước hộ thân của mình truyền đạt cho chúng đệ tử tu luyện ”

Cũng có những trưởng lão bội thực lại chuyện năm xưa mà nói : “ Thái Hồng Cước rất mạnh , nhưng tên này chỉ mới luyện đến không quá tầng hai a , còn chưa là gì so mới chủ nhân thực sự ”

Nghe một tràng này nhiều người thầm gật đầu cảm thấy có lý .



Sau một hồi chật vật tránh né , lúc này Hạ Tiêu cũng hơi đuối sức , bộ dạng trông khó coi cực kì mà thầm mắng :

“ mẹ , thèn củ loz này là người hay trâu mà khỏe quá vậy ”

Thái Hồng Cước mà Nguyễn Vũ đang thi triển là môn võ thuộc tầng Tướng Cấp cộng với tên này cũng là một Võ Tu nên khi thi triển lên người kẻ có lực phòng ngự kém như Hạ Tiêu rõ là đầy hiệu quả .

“ Bỉ ổi – Chết đi … đến huynh đệ cũng chơi xấu này ”

Nói đến nay , Nguyễn Vũ lại vận sức bồi thêm cho đối thủ một cước vào mặt khiến Hạ Tiêu bật ngược ra sau rồi lăn quay dưới sàn gỗ của võ đài .

Nhìn cảnh này , mọi người nghĩ phần chiến thắng đã nghiên về phía Nguyễn Vũ nhưng đột nhiên tên này thất thanh một tiếng rồi lại lăn quay ra sàn mà bất tỉnh nhân sự .

Khi tất cả khán giả còn ngây người vì sự tình phía trên thì ngay vị trí cổ của Nguyễn Vũ cũng xuất hiện một hư ảnh đen mập mờ , thoát ẩn thoát hiện .

“ Dơi , là dơi ..” Có người kinh hô

Hạ Tiêu lúc này cũng bình tĩnh mà đứng dậy , tay trái làm động tác phủi bụi cho chân phải , tay phải phủi bụi cho chân trái , khuôn mặt ung dung đến cực điểm , trên miệng còn nở nụ cười nham hiểm .

Thì ra tên này nhân cơ hội đối thủ tập trung thi triển công kính đã âm thầm phái trợ thủ của mình ẩn nấp rồi nhân thời cơ ám toán đối phương .

Trợ thủ của hắn không ai khác chính là con dơi thoát ẩn thoát hiện ngay cổ của Nguyễn Vũ – Tên gọi Dược Di Độc , giống loài này khá hiếm , nơi ở thường là các hang động âm u , quanh năm không thấy ánh sáng , chúng sinh sống theo bầy đàn và có khả năng tàn hình cũng như hút máu rồi tiêm chất độc của mình vào đối phương nhằm làm đối phương vì mất nhiều máu cũng như bị chất độc làm cho tê liệt hệ thần kinh mà băng liệt .

Hạ Tiêu lại thắng , một lần nữa vênh mặt thách thức .

“ Tiếp theo ”