Độc Vũ Việt Tinh

Chương 4: Bỉ Ổi Phải Chết



Ở xa xa về hướng Đông , có một ngọn núi tên là Thiên Ấn Sơn , từ đây có thể nhìn thấy toà thành từ phía xa , núi non hiền dịu , các bãi phù xa hai bên dòng sông lớn , cây cối sinh sôi mướt mát đến cực điểm , cuộc sống người dân hoà thuận diễn ra ngay trước mắt



Nhìn khung cảnh trước mắt mà có tâm tư thành thơ:

“ Thiên Thiên Toạ Lạc Ấn

Hý Thủy Long Đầu Long

Chí Thân Hữu Vô Thực

Ngờ Vực Giải Bày Ai “

Lời thơ cất lên giữa biển trời của sông núi , giọng thơ ngọt ngào , êm ái như dòng suối khẽ , thanh thót như tiếng hoạ của tựa loài chim mi .

Trên đỉnh Thiên Ấn Sơn , bóng dángthanh mảnh hai nữ tử đang đứng hai bộ y phục ôm sát vào thân thể gợi nên những đường cong mị ảo , gương mặt thoát ẩn thoát hiện sau tấm khăn che bị gió trêu ghẹo …

Một giọng nói trong veo cất lên , hương thơm thoáng nhẹ cuốn theo làn gió bây bồng khắp dãy đồi :

“ Ngươi đến đây làm gì , đừng nói là vì hắn a nha “

“ Tuyết Lan ơi là Tuyết Lan , Phàm Gia đã tự sinh tự diệt từ 15 năm trước rồi , chúng ta không thể cứ xen vào chuyện của đám phàm nhân được ..”

Lời vừa nói ra nhưng chỉ nhận lại sự im lặng rồi thân ảnh biến mất giữa hư không …

Nhìn thấy Tuyết Lan thả người bay đi mà không hề bận tâm đến lời nói của mình … trong lòng cũng có chút biến động không đổi quá lớn .

Nử tử ngao ngán lắc đầu rồi cười nhẹ :

“ Để xem hắn có xứng … haha “



Trung tâm Cổ Luỹ Thành lúc này đang là nơi náo nhiệt nhất dựng một võ đài kiêng cố , người dân đã sớm tụ họp lại để xem náo nhiệt .

Thì ra võ đài này được các hội cao tầng tại Cỗ Luỹ Thành này lập nên để tạo sân chơi cọ sát cho các thiên tài trong và ngoài thành tề tựu thể hiện . Rồi từ đó tổ chọn lọc thiên tài gia nhập các hội phái tại đây .



Cổ Luỹ Thành nhìn bề ngoài có vẻ rất yên bình , người dân hoà thuận nhưng không ai biết rằng bên trong nội tình thì đầy mâu thuẫn .

Tại đây có ba thế lực đứng đầu về tài lực lần lượt là Nguyễn Gia do gia chủ Nguyễn Chí Bảo dẫn dắt , Hạ Gia do Hạ Thủ đứng đầu , Cao Gia do Cao Tại Thiên làm chủ .

Cả ba đều là thế lực cao tầng tại đây , hậu bối và đệ tử có đến vạn người , đều tinh thông các môn bí kĩ , quyền cước khác nhau nên qua nhiều năm tranh đấu vẫn ở thế dằn co , không ai chịu thua ai .

Cũng từ đó mà cả ba tiến hành thương nghị rồi lập lên tổ chức Luỹ Cổ Hội nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân cũng như tổ chức các cuộc thi nhằm giao lưu trao đổi thiên tài với nhau .

Võ đài kia cũng nằm trong số đó , được biết hôm nay là ngày thứ năm diễn ra Đài Thanh Hội , cứ mỗi hai năm sẽ có sự kiện Đài Thanh Hội diễn ra để các đệ tử của cả ba thế lực cũng như sĩ tài ngoại bang giao đấu rồi từ đó khi lọt vào mắt xanh của bang cao tầng sẽ được tuyển cử vào bang hội . Hoặc nếu chỉ là người đơn giản đến khiêu chiến thì đi hay ở là tuỳ quyết định .

Đài Thanh Hội đã qua nhiều ngày nhưng sự kịch tính vẫn hấp dẫn người xem , có người chọn cho mình một tửu quán để tá túc tiện cho việc theo dõi , có người chọn cho mình vị trí dễ quan sát nhất , cũng có những người tụ hợp thành nhóm xen giữa đám đông náo nhiệt mà mở mang tầm mắt .



Hai thân ảnh một người một thú cũng muốn tham gia xem náo nhiệt , cả hai chọn cho mình vị trí ngồi tại tầng ba một tửu quán cạnh võ đài tiện bề theo dõi .

“ Dạ bẩm khách quan muốn dùng gì ạ “

“ Tại đây chúng em có các món đặc sản như lòng heo xào hẹ , lươn chiên tỏi , cơm trứng trân châu , tiết canh các loại và đặc biệt là thịt chó giả cầy siêu ngon hấp dẫn ạ …”

Sau khi thấy sự xuất hiện của hai thân ảnh thì một tên tiểu nhị dáng vẻ lanh lợi tiến đến chào món :

Hắn vừa nói đến hai từ “ thịt chó “ thì Địa Lang đã gầm gừ nhe răng muốn táp hắn - chàng thanh niên nhìn một màng này mà cười to :

“Hahaha … thịt chó bình thường thì ngon chứ thịt ngươi khó nhai lắm nên không ai thèm ăn đâu nha “

Địa Lang cũng chẳng thèm để ý , chỉ thấy đã nhanh như chớp bay người cắn cho tên tiểu nhị một phát rồi cất tiếng :

“ Tiểu tử ngươi lại muốn chết , chó là bằng hữu không phải để ăn thịt , có tin ta đốt quán các ngươi không “

Tên tiểu nhị cùng các thực khách lần đầu tiên nghe một con vật thốt ra tiếng người cùng với bị vẻ mặt hung bạo đan xen khí phách toát ra ngoài của Địa Lang làm sợ xanh mặt .

Đúng lúc này giọng nói của chành thanh niên đi theo cũng cất lên :

“ Thôi được rồi Lang à , không biết không ch ó tội nha “

Thanh niên lại cất nhắc tiếp :

“ Tiểu nhị đừng sợ , vị huynh đệ này của ta có đôi chút nóng nảy , xem như đây là ta bồi thường cho người “ Nói xong chàng thanh niên đứng dậy dúi vào tay tên tiểu nhị đang xanh mặt một thỏi bạc trắng .

“ Quay về nào , ta là đang đói muốn xỉu rồi đây - Quán có món gì ngon thì đem lên đi “ Thanh niên kéo chân Địa Lang rồi quay qua nói với tên tiểu nhị :

“Lang à , ngươi nhìn xem - đấm nhau cũng thật là náo nhiệt a !” Chàng thanh niên nhìn về phía võ đài rồi nói với Địa Lang :

“ Náo nhiệt cái gì ? Chỉ toàn lũ dương oai diễu hùng “ Địa Lang chẳng để vào mắt mà giọng điệu xem thường :

Nghe một màng này từ huynh đệ thú của mình mà chàng thanh niên cũng lắc đầu ngao ngán vì cái tính tự đắc của hắn a .

“ Daaaa ! Món ngon của quý khách đã đến rồi đâyyyy “ Cùng lúc tên tiểu nhị cũng hối ha hối hả tiến đến đem theo một đĩa thức ăn :

Cả hai thân ảnh cũng k để tâm mà tập trung vào nhấm mồi …



Lúc này dưới võ đài là trận đấu giữa hai thiên tài Hạ Gia và Cao Gia , hai tên thiên tài của hai thế lực cũng tầm mười tám mười chín tuổi đang giao đấu .

Tên thiên tài của Hạ Gia có tên là Hạ Tiêu , là con trai út của Hạ gia chủ , tên con lại là Cao Thạch , là con trai thứ ba của Cao gia .

Hai tên này giao đấu đã ba mươi hiệp nhưng vẫn chưa phân thắng bại .

Khán giả đã ngao ngán với những đường quyền múa may của hai tên này , ở Cổ Luỹ Thành ai ai cũng biết hai tên này còn thân nhau hơn anh em ruột trong nhà .

Chuyện là khi còn nhỏ cả hai đã được cho sang Nguyễn Gia rèn luyện chung với nhị tiểu thư họ Nguyễn nên hai tên này xem nhau như huynh đệ .

Nhưng cũng có nghi nhờ rằng Hạ Tiêu và Cao Thạch cùng thích nhị tiểu thư họ Nguyễn , và thế là hai tên sinh ra mâu thuẫn ngầm .

Cũng có người đồn đoán hai tên này không phải huynh đệ bình thường mà là đang yêu nhau . Những hành động múa may trên võ đài cũng là một giả thiết .



Chỉ là khi mọi người còn đang bàn tán to nhỏ thì chợt một luồng khí tụ hội tại lòng bàn tay của Hạ Tiêu . Chỉ thấy nơi lòng bàn tay hắn có những vòng xoáy từ không khí vặn vẹo hình thành , không gian xung quanh bị bẻ cong từng mảnh nhỏ .

Ám Minh Thủ - ba chữ trong miệng Hạ Tiêu lẫm bẩm thốt ra đồng lúc một luồng khí tức màu đen lấy tốc độ nhanh bay về phía Cao Thạch .

Tên này đang lấy với mấy em gái nhỏ trong nhà mà không biết bản thân đang gặp nguy hiểm . Chỉ là khi quay người lại đã không kịp .

Một chưởng của Hạ Tiêu mang bảy phần mười công lực của hắn . Tuy không gây chết người nhưng cũng đủ để khiến Cao Thạch đang chủ quan bị đẩy bây người xuống võ đài .

“ Ngươi …” Cao thạch bị đánh bay đến hộc máu ra ngoài mà không can lòng .

“ xi xi xi , ngươi cái gì mà ngươi , ta làm sao làm sao nào “ Hạ Tiêu đắc ý nhìn bộ dạng thê thảm của Cao Thạch châm chọc !

Đúng lúc này , một giọng nói thanh thoát cất lên , nghe như nước chảy mây trôi , từ giọng có thể đoán ra đây là một mỹ nhân mê người a …

Từ trong cánh gà , thân ảnh nam tử mập mạp bước ra , diện nguyên bộ trang phục màu hồng đầy nam tính cùng cặp kính cận hết sức dễ thương …

“ Oẹ .. oẹ “ chứng kiến một màng này nhiều người không tránh nổi cú sốc mà nôn thóc nôn tháo .

“ Haha … haha “ xung quanh là tiếng cười châm chọc của những khán giả đã đến từ trước nên có chút cảm giác sản khoái và đồng cảm với những tên bị gạt từ giọng nói của vị MC quá sớm a.

Nhưng tất cả đã nhanh chóng tập trung đến vị trí võ đài vì “ Hạ Tiêu giành chiến thắng mang về uy danh cho Hạ Gia “ Giọng nói dõng dạc của vị MC vang vọng toàn trường .

MC cũng nói tiếp :

“ Còn vị nào muốn so tài với Hạ công tử thì xin mời bước lên kí danh và tham chiến “

“ Để ta “ Một giọng nói nam tử có vẻ chính chắn cất lên khiên toàn trường để ý nhìn hắn .

“ Được , xin mời đến bàn báo danh “ Vị MC giọng không to không nhỏ tiến đến giới thiệu cách thức tham gia cho nam tử :

“ Nguyễn Vũ - Nô tài của Nguyễn Gia chủ “ : Nam tử không nhanh không chậm nói ra .

Cuối cùng sau khi Nguyễn Vũ báo danh , hai thân ảnh đứng đối diện nhau trên võ đài , cả hai đều danh cho nhau ánh mắt xem thường , khinh miệt .

Tam Dạ Địa Di - Không cần chào hỏi , Nguyễn Vũ đã nhanh chóng áp sát Hạ Tiêu , lúc này xung quanh Hạ Tiêu xuất hiện hư ảnh ba ngọn núi chằn ép hắn , rồi một giọng nói cất lên :

“ Bỉ ổi phải chết “