Độc Vũ Việt Tinh

Chương 3: Bộ Dạng



15 NĂM SAU

Cỗ Luỹ Thành - nơi đây được mệnh danh là trung tâm của Trung bộ , toà thành được xây dựng theo phong cách cổ điển cực kì công vô cùng

Xung quanh tường thành là những luỹ tre dày đặc được trồng theo một cách có quy luật .

Nhìn từ xa chẳng khác nào một bức tường xanh vô hại nhưng đâu đó bên trong lại ẩn chứa bên trong những huyền cơ mà không ai có thể đoán được .

Tương truyền rằng khi xưa có tướng quân phương Bắc ngạo mạng kéo quân đến Việt Long tinh hòng xâm lược thể hiện uy quyền . Sau khi công phá một loạt các thành trì thì buộc phải dừng chân tại đây bởi sự chắc chắn và thần bí của Luỹ Thành .



Được biết , Việt Long Tinh lúc này chia làm 6 vùng lãnh thổ bao gồm Bắc Bộ lấy Hà Thành là trung tâm toạ lạc - Trung Bộ lấy Cố Đô làm căn cứ - Tây Nguyên với đồi núi trùng thiên làm nhà - Nam bộ lấy Sài Thành là nơi chiếm đóng - Đông Hải là nơi nằm sâu dưới lòng Biển Đông , nơi này là địa phận của một giống loài thần thoại mang tên Long Tộc nhưng cũng là nơi thần bí nhất trong các vùng lãnh thổ - vùng trời là nơi toạ lạc của các vị thần , tiên đế ngự trị ,… thực lực thâm sâu vô cùng …



Trên con đường dẫn vào Cỗ Luỹ Thành , hai bên là những hàng quán sầm uất , kiết trúc được xây dựng và trang trí theo cách cổ điển đầy tính hoa văn và nghệ thuật .

Các ngôi nhà không quá hoành tráng lấy chiều cao chung từ hai đến ba tầng nên rất đồng đều nhau .

Hai bên là các hàng quán khác nhau , các tửu lâu đang hoạt động uyên náo …

Trên con đường được lát gạch theo nhiều hình thù hoa văn đắt mắt lúc này là hai bóng dáng một người một thú đang thong dong bước đi .

Chỉ thấy đây là một thanh niên dáng người cân đối , đầu đội nón hạ thấp che đi khuôn mặt anh tuấn khôi ngô , mái tóc dài xoả xuống sau lưng cùng bộ áo choàng đen đầy huyền bí !

Rảo bước bên cạch là một con vật toàn thân lông đen kịt , dáng người cao tầm một mét năm , đôi chân dài rắn chắc bước đi hiên ngang lẫm liệt , khuông mặt hiện rõ nét hung dữ bởi vết sẹo dài ngang qua con mắt trái …

Hai thân ảnh hiên ngang mà đi tạo nên sự tò mò cho mọi người chứng kiến .

Có người thì thào :

“Hắn là ai mà có vẻ thần bí a?”

“ Kệ đi , dù gì thì cũng là một kẻ vô danh “ có người đáp lại

Tại tầng hai của một tửu lâu có hai tên nam tử ngoài 25 tuổi , một tên khuôn mặt trắng bệch , hai đôi mắt hiếp lại đầy sự mưu mô nhìn qua màn này cũng cất giọng mỉa mai :

“ Lại một tên mù không sợ chết , dám đến địa bàn đại ca ta dương oai “

Ngồi đối diện hắn là tên da đen nhưng thân hình cao to vạm vỡ đúng theo kiểu cao to đen - hôi .

Tên này vẫn giữ nét vô sự trên khuôn mặt , tựa như chẳng hề để ý đến hai thân ảnh phía dưới .

Hai tên này là phần tử của băng Hắc Lao do tên Lao Xiên làm đại ca , tên da trắng là Lao Bạch Cầu - nhị đại , tên mặt đen là Lao Huyết Cầu - tam đại …

Hai tên này thường ngày ỷ vào danh tiếng băng đảng mà chẳng xem ai ra gì hung hăng , hóng hách chèn ép người khác nên luôn là cái gai trong mắt của mọi người .

Phải nói Băng Hắc Lao có đến vài trăm tên đệ tử , bọn chúng đến từ đâu vẫn là một dấu hỏi … chỉ biết vài năm trước ba tên bọn hắn dẫn theo vài thuộc hạ đến nơi này cướp bóc một sơn trang trong thành rồi ngang tàn lập bè kéo phái … sự tồn tại của bọn hắn cũng là cái cái nhọn của không ít thế lực lớn nhỏ …

….

Ở dưới này , chàng thanh niên trông có vẻ thần thần bí bí kia lại đang hưng phấn trong lòng , khác xa với vẻ bề ngoài lạnh lùng , hung tợn của một người một vật…

Lúc này chàng thanh niên mới nhìn qua con vật rồi cười nhẹ nói ra :

“ Kệ bọn chúng đi Địa Lang …”

“ Hừ … chủ nhân cho ta gặm tụi nó đi , nghe mà ngứa hết cả miệng a “

Không sai , con vật bên cạnh là Địa Lang , một con sói biến dị , có khả năng nghe ngóng , đánh hơi cực khì thâm sâu , chỉ cần những mời nói ra dù nhỏ đến đâu thì trong phạm vi có thể đều không thoát khỏi tai nó …

Nghe một tràn này chàng thanh niên đột nhiên quay người lại rồi ngồi xỏm xuống nhìn Địa Lang …

“ Ê , hình như mọi người ghen tị với vẻ đẹp của ta thì phải à nha “ Chàng thanh niên thì thào nhìn Địa Lang rồi nói tiếp:

“ Đi đến đâu cũng bị ghen ăn tức ở à “

“ Nếu đẹp trai là cái tội thì ta sẽ chết cả ngàn lần không thỏa đáng “

Nghe những lời này từ miệng chủ nhân mình , Địa Lang dường như đã quá quen thuộc nhưng vẫn phải nhùng mình à !

“ xí , bị chửi mà như vui lắm , vui cái rắm “ Địa Lang truyền âm cho thanh niên rồi bỏ đi trước …

Trước màng bị bơ đẹp hắn cũng không mấy tức giận mà cố tỏ ra mình ổn rồi quay người tiếp tục đi về phía trước …