Độc Vũ Việt Tinh

Chương 25: Gái



" Má "

" Hí Hí "

Địa Lang sau khi chọc quê được Phàm Vũ túm tím quay sang một bên cười hí hửng .

Phải nói cả hai bọn hắn đã thân nhau lắm rồi nên cũng đâm ra không còn đề phòng , rất thoải mái với đối phương .

Lúc này Phàm Vũ bị trêu chọc thẹn quá hóa giận liền một tay tát thẳng vào bờ mông Địa Lang cái " chát " tập hai .

Hắn bị tên này khi dễ làm sao không uất ức được cơ chứ . Huống hồ tên tiểu tử này cũng đang tuổi ăn tuổi lớn không tránh khỏi bồng bột a

Oác...

Địa Lang đang cười no bụng tự nhiên bị đánh giật bắn mình lên la ré kêu đau . Thật ra thì hắn chỉ gầm gừ nhe răng thôi , nhưng mà cũng chứa chan nét tức giận vì đối phương vậy mà vô cớ đánh mình a

Hai ánh mắt nhìn nhau vẻ trở mặt hiện ra rồi , một tia sát khí bắn ra va vào một tia sát khí khác sau đó nhẹ nhẹ hòa quyện vào nhau ...

Goặm ... " Chó mất dạy "

Óe



Thế là cả hai tên lao vào nhau cắn xé tứa lưa , Phàm Vũ bất quá vì thân hình thấp bé nên có hơi đôi chút bất lợi , hắn nhảy xồ vào người Địa Lang , cào bấu , cắn xé đầy chuyên nghiệp , như đã tập dợt qua rất nhiều lần hình thức chiến đấu kì lạ này .

Mà Địa Lang cũng không phải dạng vừa gì , nó thấy tên tiểu chủ nhân này quá vô lý đi nên cũng muốn cho Phàm Vũ một tâng ra trò hóa ra cũng không ai nhường ai .

Phù ...Phì...

Hai tên này cào báu một hồi lâu không ai nhường ai mà chỉ có mệt, sau đó tạm dừng gây lộn mà lăn phì ra bãi cỏ nằm há miệng thở dốc.

Lúc này phía bên dưới vực núi vậy mà có chiến sự , chỉ thấy có ba thân ảnh một nữ tử trông diện y phục màu thiên thanh nhẹ nhàng , khuôn mặt được che đậy bởi tấm khăn lụa mỏng chỉ chừa lại cặp mắt , toàn thân toát lên một cỗ khí tức kinh người mà thanh cao , bấy nhiêu đó cũng khiến người ta kinh ngạc vì sự tình ẩn chứa bên trong nàng là đầy thâm sâu khó dò rồi .

Đối diện nữ nhân bên kia lại là hai nam tử trong bộ y phục màu đen , áo choàng tung bay trong gió tỏ vẻ ma mị không kém nữ tử .

Không biết cớ sự nào dẫn đến cuộc đụng độ này nhưng trước đó khi cả ba đang giao chiến thì nghe có tiếng chửi thề khá to từ xa vọng lại , vì vậy mà cả ba đã nhất trí đặt một kết giới không gian xung quanh chiến trường đề phòng có người nghe lén nội tình .

Quay lại một vùng cỏ trước đó còn um tùm hoa lá hẹ , vậy mà giờ đây đã hóa thành bãi chiến trường từ bao giờ rồi , những nhành cỏ đang tươi tốt biết bao nhiêu giờ đây te tua nằm bẹp dưới đất , có vài cành hoa dại cũng có kết thục không hơn kém , cánh hoa cả nhị hoa đều dập nát như có ai đó dẵm đạp lên a...

Còn ai khác đã gây ra ngoài hai tên Phàm Vũ và Địa Lang .

Bọn hắn thân thiết đến nổi ganh đua từng chút một , sau một hồi nghỉ ngơi phục hồi chút sức lực đã lại tiếp tục ôm nhau lăn lộn nữa rồi .

Hai tay Phàm Vũ bấu chặt vào tai Địa Lang vờn véo qua lại khiến nó vô cùng khó chịu nhăn mặt cau mày .

Địa Lang bốn chi đều có móng vuốt sắc nhọn nhưng lại không sử dụng , trong khi Phàm Vũ hai tay bấu chặt nó thì nó dùng cả bốn chi để phản kháng , nó dùng hai chi trước kẹp vào cổ Phàm Vũ , hai chi sau kẹp vào hông Phàm Vũ .

Tiếc là thân thể Phàm Vũ còn chưa dài bằng nó chứ không hai tên này dài lớn ngang nhau mà xảy ra cớ sự này nhờ đâu có người khác nhìn vào thì đầy hiểu lầm muối mặt a .

Ôm nhau lăn qua lăn lại một hồi lâu , hai tên này không hiểu hận nhau đến nổi nào mà ôm nhau nhảy vực .

Chính vì lăn quá đà mà Đia Lang cùng Phàm Vũ xê dịch đến sát bờ vực , bất quá cứ theo đà mà lao xuống lăn quay mấy trăm vòng .

Hai tên này xác thực là bị " té núi "

Hự...Hự...Hự ...

Oác...Oác...

Aaaa....A

Tiếng va đập giữa thân thể và đất đá hòa với tiếng hét hoảng sợ của hai tên này khiến biến cuộc giữa ba thân ảnh thần bí kia bị phân tâm cuối cùng đành dừng lại .

Phịch...

Sau khi quay chong chóng một hồi lâu , kêu rống đứt cả hơi thì một người một thú bọn hắn như bị va vào một bức tường cứng ngắt có chút quen thuộc rồi dội ngược lại ra bãi đất gần đó , cuối cùng thì cũng triệt để dừng lại .

Một cú đáp đất ngoài dự tính khiến hai tên này đau nhức toàn thân , cơ thể có chút trầy xước , phần quần của Phàm Vũ bị rách một bên trông đáng thương , cũng may là phía trên có Chì Dương Giáp bảo hộ a

Kì lạ là hai tên này vẫn đang ôm nhau , sau đó hai ánh mắt lại nhìn nhau ... Một cảm giác...

HaHa Haaa

Tiếng cười của Phàm Vũ với Địa Lang giòn tan cả một vùng trời , bọn hắn nào ngờ xảy ra cớ sự như vầy , chỉ định đập đối phương một trận chơi cho vui có nào đâu giờ cả hai thèn ôm nhau cùng thê thảm trải nghiệm cảm giác sáng tạo này .

Một hồi lâu sau khi lấy lại bình tĩnh , Phàm Vũ ngẩng đầu nhìn mơ hồ về hướng va đập khiến bọn hắn dừng lại , chợt bất giác la lớn .

" Đú "

" Gái "