Độc Vũ Việt Tinh

Chương 20: Để Ta Giúp Ngươi



Một ngày này tất bật chuẩn bị cho chuyến đi săn đầu tiên của bản thân , Phàm Vũ tìm Tiểu Dương về , từ sau khi hai tên này trở nên thân thiết với nhau , hắn và đầu linh dương non đã không còn khoảng cách như trước nên chuyển sang gọi là Tiểu Dương cho thân mật .

" Ta phải đi rồi , ngươi ở đây đừng mãi tắm suối nhảy sông nhiều quá nhé " Phàm Vũ căn dặn rồi nói lời tạm biệt...

Khoác lên người bộ y phục màu vàng chủ đạo , khuôn mặt có phần anh tuấn cùng làn da trắng mịn tạo nên một cảm giác lấp loáng hào ánh .

Vì tên này cũng mãi ở trong rừng đại thủ , nơi ánh mặt trời phải len lỏi cực nhọc mới tiếp cận được mặt đất nên da dẻ cũng hồng hào trắng trẻo phết .

Bất quá giờ đây Phàm Vũ tự tin thẳng người mà đứng , một vài tia nắng hồ hởi xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá dày cộm vui mừng bu bám lên thân ảnh tiểu nam nhân kia .

Tay phải siết chặt hơn Thương Dương Kích , tay trái giữ chặt Thuẫn Vạn Thủ . Trải qua thời gian rèn luyện này , ban ngày hắn hăng say tập luyện Chiến Kích Dương Thương , ban đêm lại lấy tìm hiểu cách phòng thủ của Thuẫn Vạn Thủ cũng am hiểu đôi phần rồi .

Ánh mắt quyết tâm như muốn xuyên thấu mảng rừng bên kia kết giới .

" Lần này đi không biết bao giờ trở lại " Phàm Vũ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cảm cảnh này giọng điệu tiếc nuối mà đành nói ra .

Không nghĩ nhiều nữa , Phàm Vũ tiến đến nơi dòng sông lúc trước chạm mặt mấy đầu Yêu Lang kia . Hắn thả người bơi qua vùng nước êm ái , trực tiếp xuyên qua phía bên kia kết giới .

" Quả thực là một trời một vực "

Phàm Vũ cảm nhận được lực chảy của dòng nước tại đây thực sự rất mạnh , hắn phải vận dụng linh lực vào cả hay tay hai chân rồi đẩy tốc độ bơi của mình tăng lên hòng nhanh chóng vượt qua .

Hắn lựa chọn nơi này thay vì đầu nguồn dòng sông vì dù sao đi nữa nơi này cũng là lần đầu tiên chạm mặt đối phương dẫn đến dễ lần mò manh mối hơn , cũng như muốn thử sức chịu đựng của bản thân trước áp lực dòng nước .

Một chút hài hài lòng về bản thân , Phàm Vũ nhẹ nhàng lấy ra một đoạn trúc nhỏ , có hình thù trông đẹp mắt , dài gần bằng một ngón tay , lại đưa lên miệng vận dụng linh lực từ hơi thở thổi vào bên trong .

Khi Phàm Vũ đưa linh lực vào , thanh trúc nhỏ kia vậy mà lại phát ra tiếng kêu hệt như những con Yêu Lang trước đó từng tru lên .

Hú ...Hú ...Hú...

Một tràn liên tục từ miệng Phàm Vũ phát ra nhưng chỉ nhận lại sự im lặng mang một nét hơi rùng rợn từ mảnh rừng vọng lại hắn .

Đang hơi hụt hẫng thì ...

" Hú ..."

"Có hiệu quả " Phàm Vũ hồ hởi lên một tia hy vọng

Hắn chính là định nhờ tiếng kêu từ thanh trúc để truy tìm tung tích của bầy sói , dù biết là may rủi nhưng còn hơn không biết xác định phương hướng nào để đi .

Giờ đây khi có chút manh mối , Phàm Vũ nhanh chóng lao người về phía tiếng kêu vừa rồi nhanh chóng tìm ra vị trí của bầy Yêu Lang kia .

Phàm Vũ truyền linh lực vào đôi chân , cấp tốc chạy xuyên qua khu rừng đến nơi phát ra tiếng kêu kia một cách nhanh nhất .

Chạy được một đoạn , tiến đến gần một nơi trũng hơn , nhận ra phía trước có động tĩnh Phàm Vũ nhanh chóng đổi hướng muốn tìm một nơi cao hơn để tiện quan sát .

Tiến càng gần Phàm Vũ mới phát hiện , động tĩnh vừa rồi là từ tiếng động ẩu đả phát ra . Hắn nhanh chóng tiếp cận đến một ngọn núi có thể đưa ánh mắt quan sát bên dưới .

Nơi đây là một cái thung lũng được dựng nên từ hai ngọn núi song song nhau mà thành , hai bên như hai bức tường thành sừng sững mà đứng , bên dưới không phải là một thung lũng cỏ xanh hoa biếc như tưởng tượng .

Dưới mặt đất cũng có cỏ và hoa như bao thung lũng tươi đẹp khác nhưng chỉ khác là bọn chúng mang một màu lụi tàn của sự sống , đá đá bị xới tung đôi phần .

Phàm Vũ đảo mắt một vòng mà đánh giá .

Nhưng điều đó không quan trọng , hắn tập trung về phía giữa kia , nơi đó chính là có hai thân ảnh yêu thú một trắng một đen đang sáp la cà ăn miếng trả miếng với nhau .

" Chó cắn chó à " Phàm Vũ đánh giá

Chính là hai đầu Yêu Lang một trắng một đen đang tham cuộc , cả hai thân hình đều to lớn đến hơn ba mét , ánh mắt , hàm răng , khuôn mặt đều toát lên một sự giận dữ đáng kinh sợ .

Lúc này , yêu lang có bộ lông màu trắng lao người tới , đưa hàm răng máu me sắc nhọn vào cắn đối thủ , cùng lúc nó bắn ra một luồng ánh sáng màu trắng đầy uy lực về phía trước .

Con còn lại đối nghịch hoàn toàn , bộ lông đen kịt từ trên xuống dưới , thân thể nó có một luồng khí màu đen phủ mờ bên ngoài , khí thế cũng thật kinh người .

Nhận thấy đối phương tấn công mình , nó cũng không nao núng mà dậm chân nhảy lên cao thoát cái đã tránh né được công kích .

Thoát được sát chiêu từ đối phương , sau đó không biết bằng cách nào nó biến mất giữa không trung , rồi xuất hiện ngay trên đầu con yêu lang màu trắng . Toàn thân màu đen , bốn chi lấy uy lực muốn đạp lên đối phương , muốn cho đối phương một đòn chết tức tưởi .

Nhưng bên kia , đầu yêu lang bộ lông màu trắng cũng không phải dạng vừa , nó đột nhiên cũng biến mất dạng trước công kích của đối thủ .

Công kích vẫn đang nện xuống , nhưng kết quả là đã để trượt mất đối phương rồi . Con yêu lang lông đen vẫn thản nhiên mà đứng , ánh mắt nó đang đề phòng xung quanh .

Phù ...

" Á đù " Phàm Vũ chứng kiến điều gì đó mà kinh ngạc

Con yêu lang trắng kia vậy mà xuất hiện , toàn thân nó cũng được bao bọc bởi một quả cầu màu đen , sau đó dần dần thu hẹp lại như bị hút vào bên trong cơ thể . Chỉ là không thu hết vào bên trong mà còn chừa lại một phần bao bọc lấy phía bên ngoài bộ lông của nó .

" Con chó trắng có bộ lông đen thui sao " Phàm Vũ nhìn màn biến hóa này ánh mắt suy đoán .

Nhận thấy đối thủ vậy mà thoát cái đã sử dụng chiêu thức giống mình , con yêu lang có bộ lông đen chính hãng kia không cam lòng chịu đụng hàng .

"Hú ..."

Nó ngước đầu tru lên một tiếng dài , bốn chi nện mạnh xuống mặt đất có phần khô cằn kia , ngay lập tức có biến động nảy sinh , đất đá xung quanh vậy mà sao động , nhanh chóng biến ảo , tiến đến chầm chậm bao bọc toàn thân nó .

" Tới công chuyện nữa rồi " Phàm Vũ hoa cả mắt , thầm nghĩ đúng là đi ra đời mới mở mang tầm mắt được .

Quay lại chiến trường lúc này , phía bên con yêu lang màu trắng có bộ lên đen thui kia thấy đối phương biến đổi kì dị , trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia đề phòng .

Bất quá đối phương đã " Hú " thì nó cũng phải " Hú " cho bằng được ...

" Hú ... Hú ..."

Nó nhảy dựng hai chi trước lên cao khiến cho thân thể cao gần bốn mét , lấy hai chi sau làm trụ mà cất tiếng tru dài đầy uy quyền .

" Công chuyện nữa sao " Phàm Vũ nghĩ rằng con chó trắng có bộ lông đen thui kia cũng sẽ biến đổi

" Sộc sộc ... hú hú "

Nhưng đáp lại không phải là mặt đất cũng bị hút vào bên trong nó , chỉ thấy cả vùng đang bị dư động , cây cỏ rung lên nhè nhè , chim chóc xung quanh bay tán loạn , một số loài thú cũng sợ hãi tránh né tựa như có điều gì đó sẽ gây nguy hại cho bọn chúng .

Phía xa xa có hàng trăm thứ gì đó đang lao đến ...

Chính là một bầy yêu lang , đồng bọn của con yêu lang trắng kia , chính tiếng kêu của nó đã lôi kéo bọn chúng đến .

Chỉ trong chốc lát , biến cuộc đã đảo ngược hoàn toàn , lúc này là cảnh tượng một đối đầu với một trăm lẻ một , là cuộc chiến giữa một đầu yêu lang lông đen mình đất với một đầu yêu lang lông trắng mình đen cùng một trăm tên thuộc hạ .

Phàm Vũ nhìn cảnh này mà thầm cảm thán về tinh thần đánh không lại liền về kêu đồng đội a.

Bất quá điều đó chẳng quan trọng trong ánh mắt con yêu lang kia , nó từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một ánh mắt lạnh lùng sắc bắn tựa như muốn hiểu đến bao nhiêu chơi bấy nhiêu .

Phàm Vũ nhìn cảnh này trong lòng có chút nhiều chuyện làm ra động tác . Hắn nhanh nhỏng đưa người nhảy về phía vách núi...

" Rầm "

Tên tiểu tử Phàm Vũ này ngạo nghễ nhảy từ trên vách núi xuống , nhưng mà hắn không biết rằng khoảng cách từ nơi hắn nấp trước đó cho đến mặt đất cao đã hơn ba chục mét . Lúc nhảy xuống vì chủ quan mà không vận dụng linh lực vào chân để tiếp đất , kết quả là té xấp mặt .

Chiến sự dừng lại , toàn trường im ắng , chim chóc ngừng bay , muôn loài thú khựng lại , hoa cỏ chuyển hướng mà ngơ ngác mà tập trung vào sinh vật lạ kia ... tất cả đều cùng một suy nghĩ .

Cảm thấy được đang có vô vàn ánh mắt kì quáy nhìn mình , Phàm Vũ quê độ chửi thầm .

Sau một hồi chữa quê , hắn đứng dậy phủi đi vết bụi trên người , hai tay nhặt lại Thương Dương Kích cùng Vạn Thuẫn Thủ đưa tay nhìn về phía một trong hai con yêu lang mà vẫy vẫy .

" Ta giúp ngươi "

Lời vừa nói ra đã nhận thấy cả trăm đầu yêu lang từ bao giờ đang chằm chằm về phía hắn , hàm răng nhe ra đi kèm mấy cái răng nanh đầy kinh hãi , ánh mắt sắc lẹm như muốn nhai tươi nuốt sống hắn rồi .

Đưa Thương Dương Kích lên , một vùng không gian đang dần chìm vào bóng tối ...

" Ta chính là đang thèm thịt chó "