Độc Vũ Việt Tinh

Chương 15: Trận Chiến Đầu Tiên



" Là nó sao " Phàm Vũ kinh ngạc

Từ trong khu rừng rậm , thân ảnh một con vật mặt mày hung tợn , người dài gần ba mét , bộ lông sọc vàng sọc đen , những bước chân móng vuốt sắc nhọn đang bước đi ngang tàn ... chính là con hổ mà lúc trước hắn đã từng thấy ở chỗ thác nước a .

Gầmm

Lúc này Phàm Vũ đã hơi nhùng mình , hắn định bỏ chạy kiếm chỗ kết giới khác mà đi qua dù sao an toàn cũng là trên hết .

E... Xoạt

Đang định đi chợt một tiếng động khiến Phàm Vũ khựng lại mà chùn chân .

Phía bên kia con hổ đã vồ lấy một đầu tiểu linh dương mà ngấu nghiến ... nó đang dùng hàm răng sắc nhọn cắn phập ngay cổ đối phương rồi lôi đối phương về phía xa , dùng hai chi trước cào bấu trên người con linh dương nhỏ , các động tác xé thịt đối phương thành thạo đến mức tạo nên một thảm cảnh ê chề .

Bầy linh dương chứng kiến thân thể đồng loại bị xé tan tác mà sợ hãi tụ thành một bầy trong một miệng núi nhỏ , khi con hổ tiếng đến , theo bản năng bọn chúng chạy tán loạn về phìa trước , va phải một miệng hang chật hẹp mà cả bầy nháo nhào ẩn nấp bên trong .

Lúc này có đầu linh dương đang sợ hãi nhìn đồng loại bị ăn thịt , hai con mắt đã biến thành màu đỏ căm phẫn lúc nào không hay , trên viền má có những giọt lệ rơi lả tả xuống mặt nước , hai đầu linh dương này chính là bố và mẹ của con linh dương vừa bị ăn thịt .

Chứng kiến cảnh tượng này , Phàm Vũ cũng chột dạ , hắn cũng chính là sinh ra đã không cha không mẹ , sống cùng sư phụ từ nhỏ nên hiểu thế nào là sự quan trọng của tình cảm gia đình .

Có lần hắn bâng khuâng hỏi về sự tồn tại của bản thân trên đời , sư phụ chỉ bảo năm xưa nhạc mẫu hắn bị người khác hãm hại , rồi sư phụ đem hắn về nuôi dưỡng .

Đối với chuyện này sư phụ cực kì kín tiếng , khi hắn hỏi thì sư phụ luôn tìm cách lãng tránh đặc biệt là những lần hỏi về cha hắn .

Giờ đây cảnh tượng sinh ly tử biệt diễn ra trước mặt , dù là giữa những sinh vật kia vô can vô sự với hắn nhưng lại khiến một cỗ lực lượng trong người hắn sôi sục lên .

Một ý nghĩ nhảy ra trong đầu , Phàm Vũ nhẹ nhàng trèo xuống nơi thân cây đến bên một lùm cỏ gần hang cốc bầy linh dương đang đứng .

Phàm Vũ nhìn càng rõ hơn đôi linh dương vợ chồng kia chính là đang khóc , kinh ngạc hơn chính là khi những giọt nước mắt rơi xuống , nơi tiếp xúc với mặt nước lại toát lên ánh sáng vàng chói nhè nhẹ phản phát lại mắt hắn .

Quyết định ở lại quan sát thêm ...

Lúc này sau khi chén mỡ đầu linh dương con xui số xong , đầu hổ kia lại quay qua gầm gừ nhìn về phía bầy linh dương , những sợi râu dài còn vươn máu tươi ngoắc lên ngoắc xuống cùng hàm răng đỏ hòm nhìn kinh dị tột độ .

Đầu hổ kia vẫn dáng đi ngang tàng mà từng bước tiến về phía bầy linh dương

Bên kia bầy linh dương , một đầu linh dương tiến ra chắn trước mặt đôi linh dương vợ chồng , đầu nó mang một tấm sừng khủng bố , có nhánh thì cong thành vòng cung , có nhánh thì sắt nhọn , toàn bộ được phủ một màu vàng óng ánh dưới ánh nắng , một cổ khí thế của vua chúa loáng thoáng phản phất .

Lúc này , con linh dương đầu đàn đang trong tư thế phòng ngự theo bản năng , nó đưa bộ sừng tấm dài nhọn về phía con hổ mà húc thẳng về đối phương hòng muốn lấy mạng tử địch .

Trong ánh mắt ngang tàn của con hổ , cơ bản đòn tấn công kia chỉ là một chút phản kháng trước khi chết . Khi con linh dương húc đên , nó nhẹ nhàng nhảy dựng lên cao tránh được đòn tấn công .

Không chịu yếu thế , sau khi đánh hụt , đầu linh dương đầu đàn liền quay người , chân đạp đất khiến cho một vùng đất dưới chân bị xới tung , nó lại một lần nữa lấy hết sức mạnh tông thẳng về phía đối thủ .

Trong lúc tấn công đến , trước iết hầu đầu linh dương có sáu hình ngôi sao đang phát sáng hội tụ thành một luồng sáng .

" Linh yêu " Phàm Vũ kinh hô lên

Những loài động vật trên Việt Long Tinh cũng có thể hấp thu linh khí mà tu luyện như con người vậy , giống loài linh dương hay con hổ kia cũng không ngoại lệ .

Khi những ngôi sao trước ngực đầu linh dương phát sáng , các luồng ánh sáng xung quanh bị hút vào bên trong những ngôi sao , sáu ngôi sao nhỏ lại biến đổi kết hợp lại thành một ngôi sao lớn .

Chính là bản năng Dung Dương , một loại lực lương chị có thể ở giống loài linh dương mà thôi , có thể hấp thu và sử dụng ánh nắng từ mặt trời để tạo thành năng lượng chiến đấu . Nhưng cũng sẽ làm chúng tiêu hao rất nhiều lực lượng , nếu hấp thu năng lượng từ mặt trời quá nhiều sẽ cơ thể sinh vật bị bạo nhiệt dẫn đến bạo thể .

Một cột sáng cứ thế ngưng tụ rồi bắn ra với sức nóng kinh khủng , mặt nước phía dưới cột sáng vừa bắn ra bốc hơi xèo xèo lên nhanh chóng , toàn độ con suôi nhỏ cũng bị sức nóng tác động lên mà hao hụt đi rất nhiều .

Nhìn thấy công kích của đối phương có ẩn chứa sự nguy hiểm , con hổ không hề kiên dè mà hung hăng lao người dơ móng vuốt ra đánh thẳng vào cột sáng , một cỗ khí tức màu đen hiện lên dưới lòng chi trước của nó đập thẳng vào cột sáng .

Đoàng

Hai cỗ lực lượng không e ngại mà va thẳng vào nhau khiến cả hai thân thể bật ngược ra sau.

Đầu linh dương bị chấn đến bay ra ngoài va phải một tản đá lớn tạo thành một vụ nổ , tấm sừng trên đầu bị chấn gãy thành nhiều mảnh , nơi bị đứt gãy chảy ra nhựa máu , thân thể chập chững đứng dậy rồi lại gục xuống đống đất đá trông thê thảm

Phía bên kia con hổ cũng bị dư chấn công kích khiến cho nó bị thương nhẹ , nơi chi trước trực tiếp va chạm đã rớm máu nhưng trên nét mặt vẫn giữ sự hung hăng vốn có .

Suy đi tính lại linh dương là giống loài ăn cỏ hiền lành , sống ôn hòa đến cực điểm sao có thể so sánh với một sinh vật khát máu như con hổ kia chứ.

Bầy linh dương nhìn thấy đầu đàn của mình trọng thương đến hấp hối mà nháo nhào chạy đến xem xét . Cả bầy chỉ có thủ lĩnh là mạnh nhất vậy mà giờ lại bị thương gần chết rồi . Bọn chúng sao không lo lắng được .

Bất quá cả bầy vẫn không bỏ chạy mà tiến lên tạo thành một bức tường chắn ngang phía trước mặt thủ lĩnh đang bị thương . Mặc cho con hổ kia có hung hăng tiến đến . Một sự đoàn kết đáng được tuyên dương trong môi trường tự sinh tự diệt này .

Ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc , Phàm Vũ bị tình nghĩa của bầy linh dương này làm cho cảm động . Hắn quyết định ra tay cứu giúp .

Phàm Vũ động ý niệm , trên tay đã hiện ra thanh trường mâu cùng tấm thuẫn màu xanh lục lao nhanh về phía kết giới , chắn trước mặt đám linh dương , tư thế phòng thủ hướng về phía con hổ hung hăn đang chằm chằm nhìn bọn hắn .

Nhận thấy có sinh vật lạ từ đâu xuất hiện bầy linh dương có chút sợ sệt hơi lui người lại , đối diện với con hổ đã khiến bọn chúng chật vật , vả lại còn không biết sinh vật phía trước là bạn hay thù .

Phàm Vũ cũng hiểu được liền quay người lại nháy mắt kiên định nhìn bầy linh dương nói ra

" Ta sẽ giúp các ngươi đánh nó "

Phía bên kia con hổ cảm ứng được sự nguy hiểm hơi lùi lại , nhưng thứ khiến nó kiên dè không phải là thèn nhóc như Phàm Vũ , mà là uy thế của thanh vũ khí kia .

Bất quá nó cũng ngán đời không sợ gì , được đà hung hăng vồ đến muốn tát cho Phàm Vũ một phát chết tươi .

Phàm Vũ nhanh chóng lách người qua một bên tránh né được cú vồ vừa rồi , hắn liền cầm chặt cây trường mâu trong tay đâm thẳng về phía đối thủ .

Khi cây trường mâu đâm đến , con hổ chỉ nhẹ nhàng nhảy phất lên , hai chi sau đạp thẳng vào công kích làm cho mũi mâu bị lệch qua hướng khác trượt khỏi tay cầm của Phàm Vũ bắn ra găm vào một gốc cây gần đó .

Phàm Vũ hắn vậy mà bị mất vũ khí , nhìn lại hướng thân cây nơi thanh trường mâu bị găm vào rồi nhìn qua hướng con hổ , nó vậy mà một lần nữa lao đến nhe hàm răng nhọn hoắc muốn cắn đứt đầu Phàm Vũ .

Phàm Vũ kinh hô : " Má mạnh kinh dẫy "

Cũng không nghĩ được quá nhiều , theo quán tính Phàm Vũ đem tấm thuẫn chắn ngang trước mặt hòng cản được bao nhiêu thì cản .

Con hổ trên đà hung hăng nhảy đến tưởng chừng sẽ thành công cắn chết đối phương nào ngờ khi xảy ra va chạm lại đập nguyên bộ mặt vào tấm thuẫn của Phàm Vũ , khiến nó bay ngược trở lại .

Phàm Vũ ngơ ngác nhìn miệng sắc mặt con hổ vặn vẹo thầm kinh dị nhìn tấm thuẫn dơ lên ngón tay cái

" Ghê à"

Bên này con hổ cũng bị lực phòng ngự của tấm thuẫn kì lạ kia làm cho hơi e dè , nó chầm chậm đi vòng qua xem xét.

Phàm Vũ cũng làm theo động tác đi vòng ngược lại hướng con hổ , hai bên tạo thành thế xoa tròn .

Bầy linh dương mắt xoe tròn , thủ lĩnh bọn chúng mới có hai đòn đã bị đối phương đánh thành như thế nào rồi . Còn sinh vật nhỏ bé phía trước , cao cũng chưa đến cổ bọn chúng vậy mà trụ lâu đến thế .

Phàm Vũ không biết mấy đầu linh dương đang tán thưởng hắn mà thở hì hà hì hộc

" Đù má , đánh nhanh đánh lẹ thôi "

Đúng vậy , hắn biết công kích của mình từ nãy chưa là gì so với một chiêu từ con hổ đánh ra trước đó khiến đầu linh dương kia trọng thương , mà lực lượng đó cần thời gian để tích tụ lại , nếu cứ câu giờ thì người bại chắc chắn là hắn .

Nghĩ là làm , Phàm Vũ nhanh chóng tiến đến rút ra thanh trường mâu bị chấn dính lên cây gần đó , hắn lùi về sau lấy đà lao người đến hòng đâm một kích toàn lực vào đầu con hổ .

Nhưng đời không như là mơ , dù sao con hổ kích thước cũng quá to với hắn , độ trâu khỏe từ thân thể hơn hắn không biết bao nhiêu lần , nó chỉ nhẹ nhàng lách người rồi hung hăng đá một cú đã khiến công kích toàn lực của Phàm Vũ đổ sông đổ biển rồi .

Phập

Phàm Vũ va phải cú đá trời gián kia mà bay người về phía bầy linh dương , miệng phun ra vài ngụm máu , thân thể nhức nhói như bị công kích kia chấn lộn nhào ruột ganluôn rồi .

Hắn cố gắng gượng gậy , tay cầm chặt thanh trường mâu ghim thẳng xuống đất lấy đà đứng dậy ...

Từng chút từng chút một ...