Thông tin truyện

Độc Nữ Lệ Phi

Độc Nữ Lệ Phi

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nàng thực ngây thơ khi nghĩ rằng những người nuôi dưỡng nàng luôn luôn rất tốt, bản tính chính là hòa ái dễ gần, bao giờ cũng cưng chiều nàng. Nàng thực ngu ngốc khi tin vào thứ tình yêu rẻ mạt của những lời ngon ngọt đường mật của vị hôn phu được đính ước từ nhỏ, mơ tưởng một ngày có thể gả cho hắn, cùng hắn đến bạc đầu. Nàng đúng là mắt bị mù khi cho rằng vị biểu tỉ luôn tỏ ra thân thiết với nàng là người bạn tâm giao tri kỉ. Đó chính là những lí do mà nàng bị họ thật đơn giản lừa gạt, cho đến những giây phút cuối cùng khi còn sống nàng mới nhận rõ bộ mặt thật của những con người đó. Lòng nàng thật hận nhưng chẳng thể làm gì được, tất cả đều chỉ có thể chờ một kiếp sau.


Tỉnh lại nàng đã không còn là vị tiểu thư ngu ngốc ngày xưa nữa, mang một thân xác mới, một cái tên mới, nàng lên kế hoạch trả thù cho kiếp trước của mình, đòi lại thứ công bằng mà nàng vẫn luôn hi vọng. Chính vì đã từng bị người ta làm cho tổn thương sâu sắc vậy nên bây giờ nàng chẳng hề tin tưởng vào một ai, sợ hãi việc lại trao nhầm trái tim, sự tin tưởng của mình vào tay của một tên cặn bã. Thế nhưng hắn vì nàng làm tất cả, vậy nên chẳng biết từ lúc nào mà bóng hình người nào đó đã in thật sâu vào trái tim.

Danh sách chương

  • 1
  • 2 (đang xem)

Bình luận truyện