[Đoản] [HopeGa] Hy Vọng Có Cục Đường

Chương 10



Trong buổi concert của nhóm. Và ngày hôm nay là ngày tổng duyệt lại sân khấu. JHope đứng phía trên, đang nhảy những động tác của Spring day, kế bên là Kookie ăn theo hyung.

- Hấy hấy...

Đã nhảy, cả hai còn sung sức vui đùa.

Bỗng, sân khấu sụp xuống ngay chỗ họ đứng.

- Hobie! - Yoongi phóng đến.

Nghe tiếng động lớn, cả nhóm cũng vội vàng chạy lại.

- Kookie! Hobie à!

Cả hai chỉ xây xước nhẹ phần đầu gối và khuỷ tay. Nhưng lại trong tư thế khiến người ta hiểu lầm.

- JHope! Đưa tay hyung kéo lên! - Yoongi nóng mặt nói.

- Đưa JungKook lên trước đi. Em tự leo lên được mà...

Cậu đưa tay quàng qua eo em út đẩy lên.

- Anh là ghét nhất cái hành động đó! Đừng đụng chạm nhau nữa! - Suga nhăn mặt, bỏ đi.

____________________

- Anh ghen?

- Ai?

- Chính là Min Yoongi! Anh đáng yêu lắm đấy!

Hobie ôm chặt anh vào lòng.

- Đừng lo mà. Hobie là của riêng anh!