Đoản Của Gián

Chương 22



Chúng ta được phép sai nhưng không được phép sai hai lần tương tự.

Được phép khóc nhưng đừng cho phép bản thân mình khóc vì một người quá nhiều lần.

Được non trẻ, bồng bột nhưng đừng mãi không chịu trưởng thành.

Được nuông chiều một ai đó nhưng đừng để họ có quyền lấy điều đó cười nhạo, xúc phạm và không còn biết tôn trọng mình.

Đôi khi sẽ có lúc bản thân kiềm chế cảm xúc rất kém, điều đó quả thật không hề tốt một tẹo nào, chúng ta phải tự cố gắng sửa đổi từng ngày.

Đồ vật hỏng thì sửa, tái chế, không được thì vứt, nếu không quá quan trọng hay đặc biệt thì đừng cố giữ làm kỉ niệm làm gì, chật chội, đôi khi trông thấy lại có cảm giác tiếc nuối khi nhớ về tiện ích của món đồ dạo trước. Nếu từng yêu quý món đồ đó dữ dội thì vứt đi nhẹ nhàng, xem như đoạn tình cảm cuối cùng dành cho nó, không chê bai, không tỏ ý xấu. Tất cả mối quan hệ cũng nên như vậy, nhẹ nhàng cắt đứt, đôi bên ôn hòa, không oán trách!