Đoản Của Gián

Chương 19: Hãy thôi tin vào những đều vớ vẩn



"Con gái phải béo một tí mới đáng yêu"

"Con gái phải mũm mĩm mới đáng yêu"

"Hãy yêu một cô nàng béo vì cô ấy rất dễ thương"

"Bla bla..."

Chậc, nói chung hôm nay mình viết mấy dòng này, không phải để khoác lác gì đâu, mà mình chỉ muốn kể cho mọi người nghe rằng mình đã từng "ngu", ngu si tin vào mấy lời này trên mạng xã hội.

Cũng chẳng biết ai là người viết ra mấy dòng như phía trên nữa, nhưng theo mình có hai trường hợp, một là con bé này rảnh rỗi quá hoá rồ, hai là con bé này béo đến mức nào rồi khiến cho ngay cả nó cũng không thể chấp nhận được để rồi nó phải tự viết nên mà an ủi mình. Chung là càng nghĩ lại càng muốn tìm cho ra nó mà đập nhừ xương.:))

Bản thân mình trước đây cũng mũm mĩm lắm. Phần vì tham ăn phần vì cũng tin sái cổ mấy lời này mà ăn uống một cách vô tội vạ.

Sau đó mình cảm thấy mình ngày càng trở nên ục ịch, ngày càng nặng nề, làm gì cũng khó khăn, mặc gì cũng xấu. Đôi khi soi gương còn muốn khóc thét lên. Vậy mà vẫn ăn, ăn vì "Con gái béo một chút mới xinh."

Cho đến một ngày mình gặp một người quen. Thú thật là lúc đó mình chẳng nhìn ra chị luôn. Ngày trước gặp chị mà nói chị đẹp kinh khủng, da trắng, mặt xinh, tướng chuẩn lại còn có rất nhiều người theo đuổi. Ấy vậy mà bây giờ mình nhìn chị chả khác nào vừa sinh xong mấy lứa. Mà dường như trông thấy vẻ ngạc nhiên của mình chị cũng không lấy làm lạ. Chị còn cười nói "Ai lâu ngày gặp chị cũng vậy hết".

Sau đó mình với chị nói chuyện, mình nhớ rõ trước đây chị quen một anh, nhưng giờ theo lời của chị thì họ đã chia tay, anh ấy theo người khác vì lí do chị quá béo.

Chị vừa kể vừa ấm ức, càng nhớ lại việc ngày nào anh theo đuổi chị lúc chị xinh đẹp thì trông chị càng khổ sở nén khóc.

Mình lúc này chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối cho mối tình mà chị luôn trân trọng, càng tiếc nuối hơn là nhan sắc của chị.

Chị kể, chị bắt đầu béo là do chị buộc người yêu phải đưa mình đi ăn đêm vì như vậy mới là yêu, sau đó người yêu mỗi lần than chị hơi béo thì chị lại gắt gỏng lên là anh ấy hết yêu chị và đòi bằng được người yêu dỗ, lúc này để dỗ được chị anh ấy chỉ có thể nói dối, nói dối rằng "Dù em có béo đến đâu anh vẫn yêu em."

Chị nói đến đây mình cũng khẽ giật mình nhận ra, rằng mình cũng đang tin, tin vào mấy lời vớ vẩn đấy.

Chia tay chị, chia tay câu chuyện của chị cũng là lúc mình suy ngẫm. Mình nhận ra mình với bây giờ so với trước đây là hoàn toàn thay đổi, lí do cũng là vì mình đang ngày dần béo lên.

Sau đó mình nhận ra, người đàn ông vốn sĩ diện cao, dù họ có yêu bạn đến đâu, bất chấp bạn béo như thế nào vẫn yêu bạn đi chăng nữa thì cái vốn sĩ diện đó của họ cũng không cho phép. Mình đã từng nghe câu nói "Em mũm mĩm cũng được nhưng phải biết giữ, đừng quá béo múp míp, đến lúc đó anh vẫn thương yêu em, nhưng không dám dắt em đi đâu cả." Nghe câu nói này bạn đừng vội trách người đàn ông, mà người nên trách phải là bạn, tại sao lại không để anh ấy nở mày nở mặt vì bạn, đi đến đâu cũng đưa bạn theo và tự hào vì bạn. Mà phải khiến cho mình phải ở nhà oán trách họ và buồn tủi cho thân mình?

Thế nên sau bao lần giảm cân thất bại mình đã nổ lực hết mình cho lần này. Đó là ý chí vững chãi nhất của mình cũng là sự nổ lực nhất. Và sau một thời gian mình đã khiến cho ai nấy gặp lại đều ngỡ ngàng.

Khoảng thời gian hết mũm mĩm mình chợt nhận ra cuộc sống của mình thay đổi vô số điều. Không còn lôi thôi, không còn xấu xí, mặc được những bộ quần áo mình thích và hơn hết đã được "ưu tiên" ngoài xã hội.

Vậy nên thông qua đây mình muốn nhắn nhủ.

Con gái à, đừng dại dột tin mấy lời vớ va vớ vẩn trên mạng xã hội nữa. Ốm đi rồi bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tươi sáng hẳn lên.

Hãy xinh đẹp lên, hãy yêu thương mình hết cỡ vào. Tiết chế một chút, đừng mê ăn nữa.

Tin mình đi, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn thay đổi thế nào thôi.

- Gián -