Do You Remember Me???

Chương 12



_ Tập đoàn Manchester United_

- Bắt đầu đi.

Cuộc họp thường niên của phòng thiết kế bắt đầu. Vũ Quang ngồi trên chiếc ghế chủ trì lạnh lùng nói. Tác phong làm việc của cậu khác hẳn với thường ngày.

- Sản phẩm tháng 7 sẽ do Nguyễn Khánh An và Trịnh Vy Vy thiết kế. Mời hai người lên thuyết trình tác phẩm._ Giám đốc.

Trong cuộc họp lúc này là toàn bộ nhân viên phòng thiết kế. Khánh Linh, Huệ Anh, Thúy An, Giám đốc Vũ Quang và hai thành viên mới Khánh An và Hoàng Vy.

- Theo như mọi người đã biết, doanh số bán kim cương từ 2007 đến nay đều tăng đều và ổn định bất chấp sự khủng hoảng của nền kinh tế. Các tập đoàn lớn đều chú trọng các sản phẩm thiết kế có sử dụng kim cương làm chủ đạo. Đây là sản phẩm của tôi:

Trước mặt mọi người bây giờ là một lắc tay mắt ngọc_ Sản phẩm thiết kế của Khánh An.

- Tôi định sử dụng đá mắt mèo làm thiết kế chủ đạo.

Điều làm nên sức hấp dẫn của loại đá này là được gắn rất nhiều viên đá nhỏ khác.

Mỗi viên đá lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn toàn riêng biệt và hội tụ đầy màu sắc của những loại khác.

- Nguyễn Khánh An, cô biết đá mắt mèo rất khó tìm. 97% được khai thác ở Australia còn lại 3% là ở Mexico. Nhưng nếu muốn tìm được một viên đá Opal đạt chất lượng đá quý thì rất khó tìm! Liệu rằng giá thành có quá cao không?_ Vũ Quang thuộc tầng lớp thượng lưu.

- Điều này tôi biết. Nhưng với người thuộc tầng lớp thượng lưu thì sản phẩm này có đủ điều kiện để mua. Nó còn tượng trưng cho sự sang trọng và thanh lịch. Qua sự tìm hiểu của tôi, đá mắt mèo có khả năng tán xạ ánh sáng tạo nên một vầng quang phổ màu sắc rất đẹp. Mỗi viên đá nhỏ đều có hiệu ứng phản xạ ánh sáng và cũng có thể thay đổi màu sắc. Do đó nó màu đen nên nó dễ dàng phân biệt các loại đá khác.

- Tầng lớp thượng lưu? Tập đoàn MU chú trọng đầu tư những sản phẩm độc đáo và mới lạ. Tuy nhiên, ngoài tầng lớp thượng lưu những người tiêu thụ sản phẩm của chúng ta cũng có thể là trung lưu hoặc bình dân. Họ muốn mua với những mục đích khác nhau nhưng chắc chắn đều mang một ý nghĩa đặc biệt!

- Tôi….

Nhìn phong cách nói chuyện của Vũ Quang ai cũng đoán được cậu ta đang làm khó Khánh An.

- Phó giám đốc Trịnh Vũ Quang, cậu còn chưa nghe sản phẩm của tôi mà._ Hoàng Vy giải vây cho Khánh An.

- Được, mời cô.

- Như mọi người đã biết, sản phẩm thiết kế trong tháng 7 sẽ do tôi và Khánh An thiết kế chứ không phải là một trong hai người. Khánh An đã thiết kế chiếc lắc tay đá quý được làm từ đá mắt mèo và thị trường tiêu thụ là những người thuộc tầng lớp trung niên. Còn đây là sản phẩm của tôi – “ Chiếc nhẫn may mắn”_ Hoàng Vy tự tin trình bày và tiếp tục nói.

- Ý tưởng sản phẩm của tôi là sử dụng hình ảnh cỏ bốn lá! Ý nghĩa của bốn lá là sự trung thành, hy vọng, tình yêu và sự may mắn!

- Cô định sử dụng đá quý nào?_ Vũ Quang.

- Cỏ bốn lá có màu sắc tự nhiên là xanh vì vậy, tôi sử dụng đá quý “ Peridot”.

- Trịnh Vy, cô không biết Peridot là loại đá quý rất bình dân sao?_ Khánh Linh.

- Cô nên biết tầm cỡ của MU như thế nào với thế giới?_ Thúy An.

- Đúng vậy, mặc dù MU là một tập đoàn chuyên thiết kế những loại đá quý sang trọng nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua những sản phẩm độc đáo khác chứ! Đá Peridot mang một màu xanh tuyệt đẹp gắn với sự huyền bí. Nó là sự kết hợp giữa vàng cao quý và xanh lục hi vọng. Peridot là loại đá trong tự nhiên nên được rất nhiều người ưa thích. Nếu sử dụng nó một cách hợp lý. Thêm nữa, khi tôi thiết kế sản phẩm này, người dân bình thường cũng có thể mua được.

- Khánh An, Trịnh Vy các cô có thể nói cho tôi biết ý nghĩa của sản phẩm được không?_ Giám đốc hỏi.

- Tình yêu muôn màu muôn vẻ, không chỉ mang màu sắc của tình yêu mà còn mang màu sắc của cuộc sống._ Khánh An.

- Anh là một người vô cùng may mắn vì có em! Em là người con gái duy nhất mà cả cuộc đời này anh sẽ mãi yêu._ Hoàng Vy.

- Rất tốt. Hai người đúng là nhà thiết kế tài năng của MU._ Vũ Quang khen ngợi.

- Cảm ơn mọi người.

Sau khi hoàn thành xong bản thiết kế, hai người giao xuống bộ phận sản xuất. chỉ ba ngày sau, “Chiếc nhẫn may mắn và lắc tay mắt ngọc” đã được có mặt trên thị trường.

- “ Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Thanh Tùng_ Biên tập viên của tờ báo “ Newhot”, theo thông tin tôi mới nhận được, hai sản phẩm mới nhất của tập đoàn MU là chiếc nhẫn may mắn và lắc tay mắt ngọc đã tung ra thị trường và là sản phẩm được chú ý nhất hiện nay. Năm nay, MU chia sản phẩm tiêu thụ ra làm hai thị trường. Lắc tay mắt ngọc tập trung ở thị trường tầng lớp thượng lưu, chiếc nhẫn may mắn được tiêu dùng ở tầng lớp bình dân, giá cả phù hợp với mọi nhà. Đây là một chiến lược tuyệt vời mà MU đã áp dụng. Hãy theo tôi khảo sát ý kiến của người dân nhé.

- Chào bạn, bạn nghĩ gì về sản phẩm mới của MU?

“- Tuyệt, tôi thấy nó vô cùng đẹp mắt.

- Sản phẩm với hình ảnh cỏ bốn lá làm tôi ấn tượng sâu sắc.

- Ông xã đã mua nó cho tôi làm quà kỉ niệm 20 ngày cưới, tôi biết ý nghĩa của nó rất tuyệt vời.

- Tôi không nghĩ là một công nhân như tôi có thể mua được một chiếc nhẫn đẹp mà tự nhiên như vậy.

- Giá cả và màu sắc rất hợp với gia đình tôi.

- Tôi thích ca sĩ Sơn Tùng MTP, tôi thấy anh ấy mua nó nên tôi cũng mua.

-….”

- Như các bạn thấy đó, Hai sản phẩm đang làm mưa gió trên thị trường. Qua những thông tin của tòa soạn, trên thế giới đã có rất nhiều người nổi tiếng đã sở hữu nó như EXO, SNSD, Apink, Hightlight, Hoàng tử Châu á Lee Kwang Soo…... Hãy cùng Newhot cập nhật ở bản tin tiếp theo.

- Hi hi Trịnh Vy, Khánh An, chúc mừng hai người._ Giám đốc mang nụ cười vô cùng tươi tắn đến phòng thiết kế.

- Cảm ơn giám đốc.

- Hừ! Có thành công một lần mà cô có vẻ vui nhỉ?_ Khánh Linh.

- Chị! Dù sao Trịnh Vy cũng làm tốt mà._ Khánh An.

- Các cô biết không, lượng đặt hàng đang tăng lên rất nhiều, có rất nhiều người mẫu nổi tiếng muốn đại diện cho nhãn hiệu của chúng ta đó_ Giám đốc.

- Yeah! Vui quá đi…

_ Cùng lúc đó, tại phòng tổng giám đốc_

- Tổng giám đốc, hai sản phẩm mới của hai nhà thiết kế trẻ đã thành công! Theo số liệu báo cáo của phòng tiêu thụ sản phẩm, số lượng đặt hàng trong và ngoài nước ngày một tăng. MU đã được người dân quan tâm hơn với sản phẩm lần này!_ Thư ký giám đốc- Diễm Thúy báo cáo.

- Ừ! Cô ra ngoài đi!

- Anh, em làm việc tốt chứ?_ Vũ Quang cười. Lần đầu tiên cậu cảm thấy vô cùng hãnh diện với Hải Phong.

- Rất tốt. Cần phát huy.

- Tổng giám đốc, anh có nên gặp mặt hai thiên tài này không?_ Vũ Quang gợi ý.

- Gặp được cậu là được rồi.

- Anh có muốn thưởng cho họ không?_ Vũ Quang.

- Cũng được. Tùy cậu!

Vũ Quang rời khỏi phòng Hải Phong. Lúc này, cậu nhìn tờ báo trên bàn và khẽ mỉm cười. Trên đó là bài báo miêu tả chi tiết và ý nghĩa của hai sản phẩm này. Cậu cố định ánh mắt ở dòng chứ “ Anh là một người vô cùng may mắn vì có em. Em là người con gái duy nhất mà cả đời này anh sẽ mãi yêu.” Đôi môi mỏng của Hải Phong khẽ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Vừa về đến biệt thự “ Wolf”, Hoàng Vy đã khoe chiến tích của mình với mọi người trong nhà. Ai cũng vui mừng thay cho cô. Đúng lúc đó thì Hải Phong vừa về…

- Hải Phong anh vừa về.

- Ừ! Có chuyện gì vui sao?

- Hi hi. Anh xem nè, sản phẩm thiết em thiết kế có lượng tiêu thụ rất lớn đó!_ Hoàng Vy.

- Em là nhà thiết kế mới của MU???

- He he, ngạc nhiên không? Em cũng không định giấu anh đâu. Em được nhận vào là trước khi gặp anh đó! Dù sao cũng cảm ơn anh nhé.

- Tại sao?

- Không có anh sao em thiết kế được chứ? Hi hi.

- Vậy là chiếc nhẫn may mắn là sản phẩm dành riêng cho anh à?

- Đúng vậy đó.

- Được rồi. Ăn cơm thôi. Hôm qua đã ăn ít lắm rồi.

- Vâng ạ!

- Mà Hải Phong, mai em với Khánh An đi dự triển lãm đá quý ở Anh ba ngày.

- Phần thưởng???

- Không biết nữa, thấy phó giám đốc bảo thế.

- Anh biết rồi! Đi vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

- Tiếc cho em quá, Vy Vy._ Hải Phong nói không đầu không đuôi.

- Là sao?

- Không có gì.