Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 43



Huy và nắm tay nó đi được một lúc thì dừng chân tại một ngôi chùa khá to được làm bằng gỗ , cả ngôi chùa toát nên vẻ trang nghiêm và yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy lòng yên bình và không chút tạp niệm khi đến đây , ngay từ cổng chùa nó đã thấy rất nhiều người xếp hàng chỉ để dâng hương . Tiến sâu vào bên trong thì nó lại thấy rất nhiều pho tượng to có nhỏ có , thậm chí còn rất nhiều pho tượng làm bằng vàng nữa .

- Đây đúng là một ngôi chùa lớn nga ~~ Nó không ngừng khen ngợi ngôi chùa

- Im lặng ! Mọi người đang nhìn cô đấy -Huy lấy tay bịt miệng nó lại rồi tiếp tục đi ra phía sau ngôi chùa . Khi đến nơi nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy có 1 căn nhà nhỏ nằm tách biệt với ngôi chùa , xung quanh được bao phủ bởi cây xanh , không khí ở đây rất ư là dễ chịu .

- Bây giờ giờ cô có thể thoải mái la hét rồi đấy - Huy buông nó ra rồi đi vào trong ngôi nhà kia .

- Này mụt ruồi đen , cậu có cái gì bỏ bụng không tui đói sắp chết rùi - Nó ôm bụng nhăn nhó .

- Haizz , cô đi theo tôi - Huy dẫn nó vào nhà đến thẳng nhà bếp .

- Cô ngồi đây , để tôi nấu cơm cho cô ăn - Huy đặt nó vào bàn và đeo tạp dề nấu ăn .

- Nhanh nhanh nha , tui đói quá - nó gụt mặt xuống bàn than vãn .

.... 10 ' sau một bát mì nóng được đặt ngay trước mặt nó

- Woa trong ngon quá đi hà , cám ơn cậu nha mụt ruồi đen , cậu vừa thông ming lại vừa đảm đang nếu ai đó cưới cậu chắc là có phước lắm đó nha ~~ Nó tuôn một trào để ca ngợi Huy , sau đó ăn lấy ăn để như bị bỏ đói ba năm ( au : thực chất là Phong bỏ đói nó chỉ có 3 ngày :3 )

- Vậy sao cô không lấy tôi đi - Huy nhàn nhạt nói .


- Khụ .. khụ , cậu cứ thích giỡn - Câu nói của Huy khiến nó ho sặc sụa .

- Tôi nói thật , cô cũng biết là tôi thích cô rồi mà , chỉ cần cô đồng ý làm bạn gái tôi , tôi sẽ biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất quả đất này - Huy chắc nịch nói .

- Ha ha ,có lẽ tôi không xứng để làm cô gái hạnh phúc nhất quả đất này đâu , cậu nên tìm cô gái khác đi - Nó vỗ vai Huy vừa cười .

- Thời gian còn rất dài , rồi sẽ có 1 ngày cô thay đổi ý định thôi - Huy vẫn chắc nịch khẳng định .


- Haha , nếu thích thì cậu cứ làm tui không cản - Nó tiếp tục ăn bát mì .


- Cô tính đối phó với tụi Hắc Long Bang như thế nào , tình hình đang rất bất lợi cho chúng ta đấy - Gương mặt Huy trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết .

- Bây giờ có lẽ chúng ta đã mất đi Lâm rồi , nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ ... -Nó thở dài .


- Tại sao lại mất anh ta ? -Huy ngờ vực nhìn nó .


- Chuyện đó không quan trọng , chúng ta đang rất cần sự giúp đỡ để chống lại bọn chúng - Nó lo lắng


- Tại sao cô lại không nhận sự giúp đỡ của cậu ta ?


- Ai mới được ? - nó nhíu mày khó hiểu nhìn Huy

- Nguyễn Thanh Tuấn - nó có hơi ngạc nhiên khi Huy nói tên của anh .

Reng , reng , reng - Đó là tiếng chuông điện thoại của Huy .

- Vừa nhắc cậu ta đã gọi , cô quyết định nhanh đi - Huy hối thúc .


- Được rồi để tui nói chuyện với cậu ta .


Alo - Vừa nghe giọng nói của nó anh liền giật mình cứ ngỡ là mình gọi lộn số.

- Đây là số của thằng Huy mà sao em ...?

- Bây giờ nó không quan trọng nữa , cậu có hứng thú muốn giúp đỡ chúng tôi không - Nó nghiêm mặt .

- Được thôi . Em biết là tôi sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của em mà

- Mau đến nhà của Huy đi , tui đang ở đó

- Đến ngay -Trong giọng nói vủa anh không thể nào giấu được sự tức giận ẩn chứa trong đó .
-----------------

Tại căn cứ của Hắc Long Bang :


- Phi vụ thành công , thu được gần 1 tỷ - Cô gái có mái tóc màu đen dài , cùng với đôi mắt màu đen đứng bên cạnh Phong và đưa cho cậu ta hai cái vali cỡ lớn .

- Làm tốt lắm Jessi , dù là lính mới nhưng cô đã mang lại cho bang của tôi một khoảng lợi nhuận không nhỏ - Phong cười nhếch mép .

- Anh quá khen - Jessi không chút cảm xúc nói .

- Bây giờ cô có thể đi rồi đấy - Phong tiếp tục mân mê ly rượu của mình .

- Vâng - Jessi lặng lẽ rời khỏi .

- Cậu vẫn chưa tin cô ta à - Một tên thân cận thấy vậy liền hỏi.

- Không phải ta không tin cô ta mà là ta ghét tính cách kiêu ngạo và thân hình khá giống ... người mà ta yêu - Phong nắm chặt con gấu bông nhỏ có hình dáng giống nó

- Tôi cảm thấy hơi tội cho cô gái đó, người mà cậu yêu

- Ý kiến gì ? - Phong lườm ông ta .

- Mà ta phải công nhận là ông nói đúng rồi đấy , ta phải khiến cho cô ta sống không bằng chết vang xin tình yêu của ta , hahaha .....- Phong cười nhưng lại mang đầy sát khí khiến cho không gian trong phòng bị bao trùm bởi một không khí vô cùng đáng sợ