Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 20



- Aissh , cái váy này thật là vướng víu quá đi - Nó mặt nhăn mày nhó bước đi về phía mấy người kia .

- A lết ới ời , tui vừa mới tìm được cái này hay lắm nà - nó chạy lại chỗ của cậu , nắm tay cậu và lôi đi

- E hèm - Ba nó hằn giọng

- Ahihi , con chào ba , con chào bác A léc sì , con chào bác Lê ạ - Nó quay đầu lại cười gượng rồi liên tục cúi đầu chào .

-Ừm , chào con ngoan lắm - Ba của cậu xoa đầu nó .

- .... - Còn ba của hắn thì không thèm nhìn nó một cái chỉ đứng đó im lặng và nhìn qua chỗ khác

- Này , mày không được quậy phá đấy , nếu như mà một món đồ bị hỏng thì tao sẽ cắt tiền tiêu vặt của mày đấy - Ba nó giở giọng nghiêm khắc với nói

- Yét sờ - nó đưa tay lên trán chào rồi nắm tay cậu lôi đi mất , bỏ lại hắn ở đó , hắn không nói gì chỉ im lặng , hắn vừa thấy vui vì biết nó không sao vừa cảm thấy thấy mất mát nhưng không biết tại sao ... trong lúc hắn đang bận suy nghĩ vu vơ thì ba hắn đã lôi đi khắp nơi gặp gỡ những cô tiểu thư giàu có khác , nhằm mục đích kiếm lợi cho bản thân , trong đầu hắn lại có thêm một suy nghĩ nữa khi ba hắn lôi hắn đi khắp nơi tán tỉnh những cô tiểu thư cành vàng lá ngọc , đó chính là tại sao ông ta biết nó là con của Phạm Phúc Tài người có gia tài vô cùng đồ sộ nhưng lại không muốn hắn quen nó trong khi đó những cô tiểu thư khác như Elizabeth lại được ba hắn chọn , * Đúng là phức tạp thật *

Về phía nó thì cậu và nó đang đứng trước một cái bánh kem 4 tầng to cực kì

- Ông coi kìa , hai con búp bê đó giống ông và tui ghê - Nó chỉ lên hai con búp bê

- Ừm vì đây là bánh kem dành cho lễ đính hôn mà , bà đứng đây đi để tôi đi lấy nước cho bà uống - Cậu chạy qua quầy nước

- Bánh dành cho lễ đính hôn ? Là cái khỉ gì vậy ? - Nó nghiêng đầu suy nghĩ , bất chợt hắn xuất hiện từ lúc nào cũng chả hay

- Chúc mừng cô có được vị hôn quân như ý , Đại tiểu thư nhà họ Phạm - Hắn cười nhạt nhưng xung quanh toả ra một luồng sát khí khiến cho nó ớn lạnh sống lưng .

- Hôn quân ? là ai thế ? Tui có cưới ai đâu mà hôn với chả quân - Với ánh mắt ngu ngơ khó hiểu nó nhìn hắn

- Cô diễn giỏi thật , vừa mới nói thích tôi , yêu tôi , sau vài ba ngày tôi trở mặt thì lập tức đính hôn với một tên con trai khác , tình yêu với cô là như thế này à - Hắn khựng lại một vài giây ,'' tại sao hắn lại mất bình tĩnh như thế , tại sao hắn lại thấy tức khi cô quen với một tên con trai khác trong khi hắn là người trở mặt chứ '' những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu hắn .

- Này , cậu nói gì tui hông hiểu , người tôi thích là cậu người tôi yêu cũng chỉ có thể là cậu , tui cũng đâu có đính hôn với ai đâu , cậu nhầm rồi đó

- Vậy chữ ở trên cái bánh kem này là gì ? Tôi thấy cô hãy thôi diễn kịch được rồi đấy - Hắn chỉ vào dòng chữ dưới chiếc bánh kem , những dòng chữ mà nó đã không chú ý đến vì mãi lo ngắm những con búp bê

- Lễ đính hôn , Alex ....Phạm Ngọc Băng , cái quái gì đang diễn ra vậy - Nó bàng hoàng sững sốt không tin vào mắt mình , lặp tức chạy lại chỗ ba của nó

- Ba .... chuyện này là sao

- Chuyện gì vậy con ?

- Lễ ...đính hôn ....

- Thì đây là lễ đính hôn của mày và Alex , tao và ba của Alex đã đính ước với nhau sẵn rồi với lại thấy tụi bây cũng thân với nhau nên làm lễ đính ước luôn , * nói nhỏ * tao thấy thằng Alex đẹp trai và đối xử với mày cũng rất tốt , cơ hội ngàn năm nên nắm bắt đi con à

- Nhưng con không thích Alex , hông chịu đâu , con không muốn lấy Alex , nếu ba không từ chối hôn sự này , con sẽ tuyệt giao với ba - Nó ăn vạ rồi chạy ra ngoài , Alex sao khi chứng kiến toàn bộ sự việc trên cậu lập tức đuổi theo nó

- Này , bà đứng lại coi

- Phạm Ngọc Băng , bà đứng lại coi



. Còn nó thì không biết nói gì hơn chỉ biết cười khoái chí ( Au : Vì được hắn ôm chứ j >.

- Không sao cả , nếu như đó là cô gái của cậu , thì nên giữ cẩn thận đấy bởi vì tôi sẽ cướp cô ấy trở về bên cạnh tôi sớm thôi tên hội trưởng Baka ...- Vẻ mặt cậu vô cùng bình thản khiến cho hắn ngày càng tức điên

Lúc này thì máu của hắn đã thực sự lên tới não , đột nhiên có hai tia điện xẹt ngang đầu nó ( vì nó đang được hắn ôm )