Đồ Lạnh Lùng... Tôi Thích Cậu

Chương 12



Kể từ cái ngày định mệnh đó , nó đã bắt đầu chuyển sang chế độ* tấn công trực diện* hắn ,bằng đủ mọi cách như đưa cho hắn một con vật mà hắn * yêu * nhất trên đời đó chính là sâu , người ta thường nói đường đi đến tình yêu nhanh nhất đó chính là dạ dày , thế là nó lấp đầy cái bụng của nó bằng cách chôm thức ăn của hắn ...... và còn rất nhiều cách theo đuổi quái dị khác nữa của nó . Theo lẽ thường tình thì bất kì đứa con trai nào cũng sẽ xách dép à không chạy mà quên xách dép tránh xa đứa con gái *Dể thương * như nó , nhưng đối với hắn thì thấy chuyện này là bình thường,vì hắn có cảm giác rằng việc này rất quen nhưng lại chẳng nhớ gì cả việc này khiến hắn như muốn phát điên ...... Và cũng như bao ngày khác nó đến tìm hắn :

- Này , hội trưởng đáng kính - nó hiện tại đang ở trên cành cây nằm đối diện với văn phòng của hội học sinh

- Có chuyện gì - hắn đang đứng ngoài cửa sổ suy nghĩ thì bị tiếng nói của nó cắt ngang .

- Hôm nay tui mang cho cậu một món quà rất đặc biệt đấy

- Cô tránh xa tôi ra , lại là mấy con vật xấu xí đó nữa chứ gì

- Những con sâu rất đáng yêu mà , lúc nhỏ cậu thường gọi tui là sâu cũng bởi vì tớ đáng yêu như những chú sâu vậy

- Vậy sao ? hắn tỏ vẻ nghi ngờ

- Dẹp ba cái vụ sâu đó qua một bên đi , tui tới đây là vì một lý do khác - nói rồi nó mở hai bàn tay đang úp vào nhau và bên trong đó là một chú chim Hoạ Mi rất đẹp và có bộ lông vô cùng hiếm

- Ta da , dễ thương hông , tớ phải lùng sụt khắp cả trường mới tìm thấy nó đó - nó ra vẻ tự hào , nhưng rồi chú chim nhỏ bay lại cửa sổ nơi hắn đang đứng .

- Woa , chú chim nhỏ hình như thích cậu rồi kìa , chả bù cho tui nâng nó như nâng trứng hứng như hứng hoa thế mà - nó phụng phịu tỏ vẻ dỗi .

- Đúng là dễ thương thật , cảm ơn cô - hắn nở một nụ cười dù nhẹ nhưng rất tự nhiên .

- Không có gì , tui chỉ muốn thấy nụ cười của cậu thôi , bởi vì cậu biết không .....



- Nên tớ tìm đủ mọi cách để nhìn thấy nụ cười của cậu , cậu biết không ... nụ cười của cậu... nó thật sự rất đẹp ....- Đột nhiên nó bị trượt chân , may thay nó đã nắm được cành cây ... nhưng bây giờ có lẽ nó đã thấm mệt vì mãi đuổi bắt chú chim nên chẳng có thể trụ được lâu hơn , bây giờ hắn chẳng còn màng tới việc gì nữa , lập tức chạy xuống cầu thang và đến chổ nó nhanh nhất có thể .... Nhưng khi hắn đến nơi thì nó đang ở trên tay của anh cười nói rất vui vẻ :

- Đúng là bạn chí cốt của tui có khác há , đến kịp lúc lắm , không có cậu là tui lên bàn thờ ngồi rồi

- Không có gì , chỉ cần cô đi chơi ở công viên vào chủ nhật với tôi là được rồi

- Chà chà , đây có thể nào là lời mời hẹn hò của bad boy hơm ta , chắc kiếp trước tui tích đức dữ lắm - nó đưa khuỷ tay liên tục về phía hắn tỏ thái độ chăm chọc .

- Nếu có thể thì cô làm bạn gái tôi luôn đi - anh đột ngột trở nên nghiêm túc khiến cho nó vô cùng ngạc nhiên .

- Này này , cần gì mà phải nghiêm túc thế chứ , cậu đang giỡn phải hơm

- Không , tôi đã để ý đến em từ ngày gặp em ở sân thượng , tôi cảm thấy em rất thú vị muốn tìm hiểu về em hơn nửa , và tôi cứ tìm hiểu về em , đến khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã yêu em mất rồi , xin hãy nhận lấy tình cảm này của tôi

- Thiệt tình .... mình đang làm cái quái gì ở đây thế này - Hắn lẳng lặng bước đi lên phòng hội học sinh .

- Xin lỗi nha , tôi không thể làm bạn gái của cậu được vì...tui thích cậu này rồi - vừa nói nó chạy lại chỗ hắn và quàng tay qua cổ của khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên nên cũng chẳng phản ứng lại

- Vậy có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp em rồi , thật ra ba tôi muốn tôi qua Mĩ học hỏi để sau này tiếp quản công ty của ông , nhưng lí do cuối cùng níu kéo tôi lại nơi này là em cũng không còn nữa rồi , lời cuối cùng tôi muốn gởi đến em .... Tôi yêu em và tạm biệt .

- Cậu hội trưởng kia , mặc dù tôi với cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau , nhưng kể từ bây giờ cậu là đối thủ của tôi và .... hãy chăm sóc tốt cho cô ấy đến khi tôi đến và cướp cô ấy từ tay cậu ... - Nói rồi anh lẳng lặng bước đi như trút được hết gánh nặng ở trong lòng .

- Này bạn chí cốt của tui một ngày nào đó tớ nhất định sẽ qua Mĩ thăm cậu , hãy sống thật tốt nhé - nó nở một nụ cười thật tươi tiễn biệt anh càng làm cho anh không thể nào quên được được nó

- Băng .... em ác lắm - anh lẳng lặng bước đi dưới bầu trời ấm áp của tháng hai

- Này cô bỏ tay xuống được chưa

- Xin lỗi mà , làm gì nóng tính thế

- Hay là ghen - nó nhìn hắn với ánh mắt không thể nào gian tà hơn

- Còn lâu , cô ngủ mơ nên nói mớ đó à -hắn hơi đỏ mặt đi ra chỗ khác

- Đúng là ghen rồi , ghen rồi kìa - nó vui vẻ đi theo chọc ghẹo hắn

--------và thế là một ngày của nó đã trôi qua hết một cách rất nhanh -------

6 h sáng tại sân bay Luân Đôn

- Cuối cùng cũng tới nơi , hai người chậm quá đó - anh chàng có mái tóc màu bạc ánh kim với khuôn mặt như baby bước đi xuống sân bay khiến cho những ai là phái nữ đều phải ngước nhìn .

- Tao xuống liền đây , thằng cờ hó tao đang ngủ ngon tất cả đều do mày nên giấc ngủ ngủ của tao bị phá nát hết đó - hắn ra vẻ giận dỗi , và tất cả mọi người xung quanh đều kêu ồ lên thành tiếng trước chàng trai có mái tóc màu vàng nâu bước ra với khuôn mặt và giọng nói ấm áp dường như đã đốn tim tất cả những phái nữ ở đó mất rồi ( tự nhiên hôm nay ta rất thích chém gió ^o^ )

- Cái thằng này từ đó đến giờ mày chỉ biết ngủ thôi hả , mày không muốn gặp tiểu Băng hay sao

- Muốn

- Muốn thì ngậm miệng lại và đi theo tao

- Này đừng có cư xử như ông cụ non nữa thím Hạo - một cô gái với mái tóc vàng đôi mắt màu xanh của biển bước xuống thân hình cân đối đến hoàn mĩ khiến cho nam thì yêu mến nữ phải ganh tỵ

- Ta đây đếch phải thím , có cô mới bôi son trét phấn cả tấn ở trên mặt không thấy mệt à , bây giờ nhìn cô y chang con tinh tinh mới xuất chuồng

- Tinh tinh cái đầu cậu ấy , cái này gọi là đẹp càng thêm đẹp , con gái càng ăn diện thì càng đẹp chớ sao , cậu có ý kiến gì với người đẹp toàn diện như tớ chứ

- Ờ , với những người sáng diện,trưa diện , chiều diện , tối cũng diện như cô thì toàn diện rồi còn chỗ nào để ý kiến nữa đâu .

-Cậu.... đúng là tức chết mà - thế là cô tức giận xách vali của mình đi đến khách sạn thay đồng phục bước vào trường , và hai người kia cũng vừa tới kịp lúc . Từ trong xe bước ra là hai mĩ nam và 1 mĩ nhân khiến cho cả trường gần như chấn động , nhưng chân động đó đâu ảnh hưởng đến nó vì hiện tại nó đang bận bắt những con vật * yêu thích * của hắn ở phía sau trường rồi ...