Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!

Chương 2





Nó nháy mắt vs 2 nhỏ bạn của mik, miệng cười gian ( cả 3 đều gian nên e gian theo nek):

- Anh ơi!! Đứng đó nữa thì m.n sẽ tưởng 2 người là “cặp đôi hạnh phúc “ đấy!!

- Chừng nào cưới cho e với nhé – Tuyết tiếp vào lời nó

- E không ngờ a lại là ….Chậc …chậc..- Nhi ngỏ lời “thương xót”

Cả lớp cười ầm lên, anh nó đành lủi thủi về chỗ và thầm mong trời đánh 3 đứa nó đen thui luôn cho rảnh nợ ( ác quá anh ơi J)

- Em có thể giới thiệu về mik!!- GV lên tiếng

-Vâng ạ!!- anh ta nói – Mình tên là Dương Hàn Phong, chắc các bạn đã biết mình nên không nói nhiều nữa (anh ơi sao tự tin thế)

Cả lớp dù đã biết nhưng vẫn mong hắn có thể cởi mở hơn, hắn bước xuống chỗ nó và nở 1 nụ cười gian:

- Chào! Xích qua cho tui ngồi chỗ này, được không bạn – hắn ta nói ngọt xớt

Nó cũng không thể từ chối được nên quay qua mấy con bạn cứu nguy nhưng 2 đứa nó giả ngu hết rồi, nó tức tối lẩm bẩm: “Đồ phản bội ,cứ đợi đấy” và ngước mặt lên nhìn hắn:

- Cứ ngồi đây tự nhiên, mình rất vui là đằng khác - giọng nó rợn lên làm hắn khẽ rùng mình 1 cái rồi ngồi vào chỗ.

Vì hôm nay là ngày khai trường nên các em không phải học – GV nói – Nhưng các em phải ở trong lớp đến giờ ra chơi – GV tiếp tục

Cả lớp tụ họp, bàn tán sôi nổi, còn bọn nó thì đang mỗi người 1 việc: nó đang nghe nhạc nên không quan tâm gì hết, Tuyết và anh nó đang bàn tán với nhau, Nhi vẫn tiếp tục chơi game ( chơi gì lắm thế), còn hắn thì mải ngắm nó,hắn cảm thấy nó rất đẹp với mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ, gương mặt không cần trang điểm mà vẫn trắng trẻo, hồng hào tự nhiên, đôi mắt đen huyền của nó toát lên vẻ đẹp sang trọng. Hắn mải ngắm nó cho đến khi có tiếng ồn ào ở ngoài hành lang lớp, cả bọn ngưng mọi hoạt động, hắn và anh nó thở dài và nói 1 câu khó hiểu:”Lại trễ”.

Sau câu nói đó 3 chàng đẹp trai bước vào lớp với lí do là không biết giờ học, cô giáo cũng nhắc nhở qua loa và nói 3 chàng ấy giới thiệu về mình

- Chào các bạn! Mình tên là Triệu Tuấn Kiệt, rất vui khi được biết các bạn – anh chàng tóc vàng hoe mỉm cười trông rất baby tự tin nói

- HI!! Tên mình là Phạm Minh Quân – chàng có mái tóc tím hung vừa nói vừa nháy mắt trông cực cute.

Cả lớp vừa hò hét với độ hot của mấy mỹ nam đang đứng trên bục giảng, vừa chờ đợi phần giới thiệu của anh chàng thứ 3 NHƯNG:

-... –anh chàng có mái tóc bạch kim đang dán mắt vào cái điện thoại vẫn im re.

Cả lớp bỗng im lặng không một tiếng nói, lúc đó cái đám kia mới ngước đầu lên nhìn nhân vật mới, nó và Tuyết thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với anh chàng đó, còn 2 chàng kia thì thở dài thườn thượt, Nhi bắt đầu rời điện thoại của mình:

- Giới thiệu về mình đi chứ - Nhi lạnh lùng cất tiếng

Nó, anh nó và Tuyết cũng biết Nhi rất ghét cái loại người chuyên chảnh nên chỉ mong Nhi sẽ kiềm chế mà không phun ra những lời mà con gái không nên nói. Lúc này “bạch kim” mới ngước lên nhìn mà lạnh lùng k kém:

- Hàn Minh Hùng – giới thiệu gọn lẹ - anh ta quay qua cô giáo – Cô, xếp chỗ cho tụi em.

Cô bắt đầu xếp chỗ: Kiệt ngồi cùng Tuyết, Hùng ngồi vs Nhi, còn Quân ngồi vs anh nó. M.n trong lớp tiếp tục trò chuyện, làm quen với nhau , 2 chàng kia vì quen hắn và anh nó nên bắt chuyện với cả đám rất nhanh, trừ anh “bạch kim” kia và Nhi, 2 người chỉ dán mắt vào cái điện thoại nên không ai dám đụng vào, mấy mỹ nam nhà ta được bọn nó(Tuyết, nó và Nhật) khuyên rằng nếu muốn sống thì đừng đụng vào Nhi khi nhỏ đang chơi game, hoặc khi Nhi đang khó chịu về việc gì đó .Hùng cũng tương tự nên bọn nó chỉ nói chuyện với nhau.