Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?

Chương 7: First Kiss



Ánh sáng lại rọi vào căn phòng bệnh tên xxx. Trong phòng, có 2 con người đang ngự trị ở đó. Người con gái đang hì hục ăn cơm còn người còn trai đang đứng nhìn người con gái, bất giác anh tạo nên 1 nụ cười, nụ cười của hạnh phúc

-Này, tôi ăn xong rồi_nó nói

-Giỏi_hắn

-Anh giúp tôi 1 chuyện đc ko?_nó tỏ ra bộ mặt đáng yêu khiến hắn ko còn cách nào từ chối

-Ukm, sao?_hắn

Như bắt lấy đc vàng, nó chơi luôn một câu

-Cho tôi đi chơi đi

-Không đc_hắn_Cô đang bị bệnh

-Tôi khỏi rồi mà, vả lại bị giam trong bốn bức thường như thế này khác gì địa ngục đâu_nó

-Không_hắn quả quyết

-Đi,,Đi mà, chơi một lát thôi_nó lay lay tay hắn

-Không là ko_hắn

Nó bỏ tay hắn ra, giận dỗi

_Ứ thèm chơi với anh nữa|_nó quay mặt đi

Hắn thấy thương nó lắm, mà thôi đi chơi 1 tí cũng ko sao, hắn nói nhỏ vào tai nó

-Đc rồi. một lát thôi đấy

Và bất ngờ nó quay ra, hai môi chạm nhau và KISS

1s

2s

3s

4s

5s

Hắn buông nó ra, nó đứng hình trước hành động đó. Nhưng một lần nữa, hắn lại kiss nó, lần này là do hắn chủ động

2p

3p

Hắn mới chịu buông nó ra, nó thở gấp gáp lấy không khí, mặt đỏ vì…ngượng

-Anh….First Kiss của tôi_nó tức giận nói

-Tại cô cả đấy, mà đó cũng là First Kiss của tôi đấy_hắn nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui, hắn cảm nhận đc môi nó rất mềm và ngọt

-Thế có đi chơi ko?_hắn

Nghe thấy cụm từ đi chơi, hai mắt nó sáng rực lên, quên luôn cả việc ban nãy. Nói gì chứ việc đi chơi thì nó xếp số 2, ko ai dám đứng thứ nhất.

Hắn phải lắc đầu trước hành động trẻ con của nó. Thế là nó và hắn đến trung tâm giải trí

p/s: Sorry nha! Chap này mình viết hơi ngắn, mong các bạn bỏ qua. Chả là sắp thi học sinh giỏi rồi, mình phải ôn gấp, ko có thời gian ^^!

À mình mới viết truyện ngắn mới”Tiếp tục yêu hay nên dừng lại” các bạn đọc dùm và bình luận nha!

Yêu nhiều!!!