Đồ Đáng Ghét, Tôi Lấy Cắp Trái Tim Anh Lúc Nào?

Chương 10: Ngôi nhà mới



Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, nó đi học nhưng ko thấy mặt của Tuyết đâu. Chắc bố mẹ nó đã cho Tuyết saygoodbye roài. Đi cùng nó là Mary, hắn và 1 hs mới(anh nó đấy). Học sinh trong trường bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của anh nó, lại có 1 hotboy chuyển đến trường rồi, các hs nữ vui lắm đấy.

Reng…reng…reng. Bọn nó và hắn vào lớp

-Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một hs mới, em vào đây_cô giáo nói

Anh nó bước vào khiến cho cả bọn con gái mắt nổi hình trái tim

-Chào các bạn, mình là Hàn Huy Nam, Vick hs mới_Vick nói rồi đi xuống chỗ gần Mary ngồi

-Ơ_Mary

-Tôi ngồi đây đc chứ_Vick

-Tất nhiên rồi_Mary sau khi ngạc nhiên cũng mỉm cười đồng ý làm ai đó vui vui

Ở dưới bàn nó

-Xì, nói thích luôn đi, làm bộ_nó tự nhiên nói khiến hắn ko biết nó đang nói ai tự nhiên đỏ mặt. Hắn tưởng nó đang bảo hắn

-Ê, anh sao thế_nó ngạc nhiên khi thấy hắn thế

-À ko sao, mà cô nói ai thế_hắn

-Anh ngáo à, tôi nói anh tôi chẳng lẽ nói anh_nó

-Ơ..thì_bị nói trúng tim đen, Kun nhà ta im luôn

Trogn giờ nó và hắn cứ cãi nhau. Trái ngược với nó và hắn, hai anh chị Vick và Mary nhà ta thì nói chuyện như đúng rồi, cười nói vui vẻ làm nó phát ham.

Reng…reng…reng. Cuối cùng cũng đến giờ về, nó đc Vick chở về ngôi nhà thực sự của mình

-Oa, nhà mình đây ư_nó ko tin nổi là nhà mình giàu như thế

-Ukm_Vịck nói rồi bấm chuông

“Cạch” một người đi ra mở cửa

-Thiếu gia, tiểu thư_người đó nói

-À, giới thiệu với em, đây là cô hoa, người làm nhà mình đấy_Vick nói

-Cháu chào cô_nó lễ phép

-Tiểu thư, ông bà chủ đang chờ 2 người_cô Hoa nói

-Vâng ạ. Mà cô ơi cô đừng gọi cháu như thế, cô cứ xưng hô như bình thường thôi ạ, cháu ko wen đâu_nó

-Nhưng…_cô Hoa

-Em cháu nói đúng đấy ạ_Vick

-Đc rồi, hai đứa vào đi_cô Hoa bất lực

-Vâng ạ_nó cười típ mắt

-Ko biết thằng Kun nhìn thấy thì thế nào nhỉ_Vick xoa cầm nghĩ

-Anh thích chết à, em méc Mary đấy_nó dọa

Bị nói trúng điểm yếu, anh nahf ta im luôn. Nó cứ vừa đi vừa cười như con điên trốn trại

Nó và Vick đi vào nhà

-Con chào ba mẹ_nó

-Con gái ko giận ta chứ_mẹ nó xoa đầu nó

-Ko đâu ạ_nó

-Ko chịu đâu, con mới về mà, mẹ quên con rồi_Vick con nít đáng yêu cực

-Cái thằng này_ba nó

-Ba phạt anh ây đi ba, anh ấy suốt ngày trêu con ko hà_nó đc dịp mách đểu

-Ê, em chém vừa thôi đấy_Vick

-Còn ko phải à..Plezz_nó là lưỡi trêu Vick. Vick tức quá đnahs nó nhưng mà nó đâu có ngu ở lại để bị ăn đánh. Thế là nó và Vick rượt đuổi nhau. Ngôi nhà giờ đã rộn rã thêm tiếng cười nhưng họ lại ko biết rằng vào một tg ko xa nữa, tiếng cười đã thay bằng một khoảng khoogn alnhj lẽo, chỉ còn những tia chết chóc, những mùi tanh của máu thi vương đầy khắp nhà. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao?