Thông tin truyện

Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Ngược

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại! là tựa truyện hay, đặc sắc và mới lạ thuộc thể loại ngôn tình. Trong cuộc sống này thì mọi thứ đều cần sự bắt đầu và trong tình yêu cũng vậy. Vào mùa xuân năm đó, Vũ Nhi 12 tuổi và Thiên Ân 13 tuổi. Trong một lần tình cờ ở khách sạn Thiên Gia, Vũ Nhi tung tăng chạy xung quanh chơi thì không may vấp phải chân Thiên Ân khi cậu đang ngồi thắc dây đan lại với nhau. Thấy vậy cậu vội đỡ Vũ Nhi đứng dậy rồi lại ngồi xuống ghế tiếp tục sự nghiệp đan dây của mình. Không một lời hỏi han, nét mặt lạnh lùng chỉ tập trung vào đan dây. Vũ Nhi cảm thấy lạ nên ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn từng cử chỉ uyển chuyển những ngón tay của Thiên Ân.


Thiên Ân đáp lại một cách ngắn gọn rồi nghiêng đầu sang nhìn Vũ Nhi và nụ cười tươi trên môi cùng với ánh mắt của nhỏ làm cậu có chút gì đó ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt. Ngày sau đó, Vũ Nhi mặc trên người váy cưới mềm mại màu trắng vô cùng xinh đẹp bước vào lễ đường trong sự gượng ép đầy đau khổ, trái lại với Thiên Ân thì anh cảm thấy có điều đó khiến anh cảm thấy vui khi gặp lại Vũ Nhi – cô bé anh gặp cách đây 10 năm trước, và anh không thể ngờ mình có thể gặp lại cô trong tình cảnh này. Đêm tân hôn, Vũ Nhi mặc áo sơ mi trắng mỏng tang để lộ đôi chân trắng nõn nà ngồi trên giường với dáng vẻ thất thần như người vô hồn, ánh mắt không chứa đựng cảm xúc gì, chỉ có một giọt nước mắt mặn chát vô thức chảy dọc bờ má. Liệu chuyện gì xảy ra giữa họ? Mời các bạn cùng đón đọc.

Bình luận truyện