Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Chương 17



Địch Tu Kiệt đang đi về phòng thì đột nhiên đi hướng ngược lại, rồi đứng trước phòng của Địch Tử Dương, giơ tay gõ cửa, chưa bao lâu thì cửa mở ra, Tử Dương cho anh ta vào phòng đóng cửa lại.

" Em đến phòng của anh làm gì? " ─ Tử Dương không mặn không nhạt hỏi.

" Không có gì! Chẳng qua hỏi thăm một chút " ─ Tu Kiệt mặn nhạt khó lường mà nói.

" Có chuyện gì? " anh ngồi trên bàn làm việc trong phòng nhíu mày hỏi lại Tu Kiệt.

" Em có 3 chuyện để nói với anh! " anh ta đứng bên cửa sổ, ngược chiều với ánh sáng, nhìn anh ta chỉ một mảng tối đen không thể thấy biểu cảm của anh thế nào.

" Hử! 3 chuyện gì? " anh bày ra dạng lãnh đạm ngón trỏ gõ bàn làm việc,bầu không khí xung quanh bỗng nhiên hạ xuống.

" Chuyện thứ nhất! Về công tyThịnh Hoa em thấy người đứng đầu điều hành công ty không phải người bình thường với lại cũng không phải người của giới bạch đạo " - giọng điệu của Tu Kiệt hiện tại có thể nói là lạnh như băng tầm mắt thì lại hướng ra ngoài cửa sổ,bên ngoài bỗng lại tối đen mù mịt, bầu trời không thấy sao đâu cả, có lẽ sắp mưa rồi.

Tử Dương nghe em trai nói như vậy mặt cũng trầm đi nhíu mày " Ý em là?! ─ ─"

" Phải! Em chắc chắn hắn ta không phải người làm doanh nhân bình thường, nói đúng hơn hắn ta là người của giới hắc đạo như chúng ta " - giọng nói trầm thấp pha thêm chút kiên định.

Tử Dương cũng trầm mặt đi, bất động thanh sắc như đang suy nghĩ điều gì đó, ngón tay đang gõ bàn cũng ngưng lại, hai tay đan nhau để trước bụng, một lúc lâu thì lại lên tiếng.

" Anh đoán chuyện thứ hai chính là, em muốn bảo anh cẩn thận với hắn và chính hắn muốn gây hứng với bang chúng ta "

" Bingo! Anh nói đúng rồi! Tuy em không biết hắn ta là của băng phái nào, em cũng đang điều tra kĩ lưỡng, còn động cơ của chúng là gì không cần điều tra cũng biết ─ " - ngữ giọng của Tu Kiệt đột nhiên thay đổi, bằng chất giọng nhàn nhàn, khiến cho bầu không khí lạnh thấu xương cũng ấm đi vài phần.

" Động cơ của chúng chính là chiếm đoạt bang ta " - một cổ giọng lạnh băng như muốn đóng băng người khác phát ra từ chỗ của Tử Dương.

" Chỉ có cái lí do này thôi " - Tu Kiệt chắc chắn đáp lại.

" Còn chuyện thứ ba thì sao? " ─ đôi mắt của Tử Dương đột nhiên sâu thẩm, không thấy đáy, thâm sâu khó lường.

Bên ngoài đột nhiên không hề báo trước đổ mưa ào xuống một cái, một trận mưa tầm tả.

Trời mưa cũng làm cho không khí trong căn phòng vừa ấm lên một chút đã lạnh trở lại.

Tu Kiệt tâm tình hơi ngưng trệ, tầm mắt chuyển về hướng Tử Dương, đáy mắt chính là sự ảm đạm, khó nói nên lời.

" Chuyện thứ ba này kì thực có chút khó nói " - Tu Kiệt lấy tay thoa thái dương một chút

Trầm mặt không nói vài phút sau anh ta mới nhàn nhạt nói.

" Em thấy Tử Hy con bé thay đổi rất rõ rệt, y như một con người khác"

Vừa nói dứt, bên ngoài trời " Rầm " một cái khiến trời đất rung chuyển, bên trong phòng của Tử Dương càng trở nên u ám.

Tử Dương hai tay đan nhau chóng cằm, đáy mắt sâu thẳm lộ ra ý cười, môi câu lên thành một độ cong khó thấy, đôi môi mỏng quyến rũ hé mở " Em ấy đúng là thân tàn bất lộ "

Thực ra, như vậy mới chính là em ấy.

Tu Kiệt đang cân nhắc lại một chút thì Tử Dương lại nói tiếp " Em nghĩ cả gia đình chúng ta đều là người bình thường hết cả sao? "

Tu Kiệt lắc đầu "ba giao lại [ Huyết Tử ] cho anh với em thì đã biết, mẹ, em gái thì sao chứ? " Tu Kiệt thấy nghi hoặc mày hơi nhíu lại.

" Em không biết rồi mẹ bà ấy thấy từng là một gián điệp nổi tiếng đấy " Tử Dương cười nhẹ một cái.

Địch Tu Kiệt: "!!! "

" Anh cứ thích đùa! " Tu Kiệt hơi khó tiếp nhận thông tin này.

" Anh đùa em làm gì? Nhưng cũng khó trách khi ấy em được hạ sinh ra mẹ đã gác kiếm nên không biết là đúng " Tử Dương nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Tu Kiệt

" C.. Còn em gái? " Tu Kiệt tạm nuốt trôi lượng thông tin khó tiếp nhận.

" Anh không chắc nữa! Có lẽ em ấy mới lên kế hoạch cho tương lai thôi " giọng nói của Anh thản nhiên,cứ như đã biết trước.

" Ực! Gia đình ta khủng bố quá!!! " Tu Kiệt vỗ ngực tự hào.

Ngay tại tại thời điểm đó, một người chưa từng cười trước ai, bây giờ lại cười, anh ta cong môi một độ cong hoàn mỹ cực kỳ yêu nghiệt rất dễ mị hoặc dân chúng.

" Như vậy thì mới thú vị chứ " - Tử Dương cười híp mắt, nụ cười của Anh như một vũ khí hại người.

Tu Kiệt lần đầu thấy anh trai cười, cả người đều sởn gay óc, nếu người khác thấy anh ta cười thì chắc chắn sẽ thấy đẹp đến thần hồn điên đảo, riêng hắn thì thấy trời sắp sụp rồi!

" A ─ anh trai em còn việc bận em đi trước nhớ giữ gìn sức khoẻ!! " nói xong anh ta nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại tiếng động hơi mạnh " rầm " một tiếng.

Tại một căn phòng khác, Tử Hy nằm dài trên giường bên tai có đeo một tai nghe, trên mặt môi hơi nhếch lên, cô đang nghe lén cuộc đối thoại giữa hai anh trai, cô đã lắp đặt một máy nghe lén do cô tự chế vào phòng Tử Dương.

Cô cần tìm hiểu thêm vài thông tin trong giới hắc đạo để khi xuất ngoại tạo thế lực cho dễ dàng.

Mà cũng không ngờ thật, bố là người hắc đạo một thời, anh trai cũng là người hắc đạo, mẹ là gián điệp một thời, cái tình tiết này truyện gốc chưa từng nhắc đến, chẳng lẽ là hiệu ứng bươm bướm hay là có nguyên do nào khác.

Hôm sau, vẫn như mọi khi Tử Hy lái xe đến trường học, chiếc Ferrari chạy đến nơi giữ xe trong trường thì xách balo về lớp.

Cô đi vào lớp thì chẳng thấy bóng ai? ngược lại phía sân thì rất ồn ào.

Tử Hy nhíu mày, đi hóng chuyện chút vậy, bên ngoài rất đông người bu kín.

" Đồng ý đi, đồng ý đi "

" Oa~ hâm mộ bạn ấy quá được tỏ tình luôn kìa "

" Đồng ý hay không vậy? Nói tiếng đi chứ "

Tử Hy chen vào dòng người đến bên trong nhìn vào thì thấy Mộc Tinh đang bị một bạn học nam tỏ tình, bên cạnh bạn học đó còn có vài nam sinh như đang cầm phụ quà vặt cho bạn học kia, xung quanh thì bị cả đám học sinh nam lẫn nữ vây kín khó lòng mà thoát ra.

" Xin lỗi bạn học! Hiện tại tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu được" - giọng nói của Mộc Tinh nhè nhẹ, cô nàng rất chiếu cố bạn học kia, sợ sẽ làm tổn thương bạn học kia nên cô nàng đành nói giảm nói tránh, tỏ ý không đồng ý lời tỏ tình.

Nhưng bạn học kia mãi không chịu hiểu cho " Mộc Tinh à em đồng ý đi được không? Em cho anh cơ hội đi mà "

" T...t..tôi đã nói không rồi mà, tôi không có tình cảm gì với cậu làm ơn đừng quấy nhiễu tôi nữa " ─ sắc mặt của Mộc Tinh không tốt lắm, chắc do uống rượu nên đầu óc hơi quay cuồng, nhưng cô nàng ráng gượng giải thích cho hắn.

" Không có tình cảm thì sau này từ từ sẽ có thôi! Nếu em đồng ý thì anh không quấy nhiễu em nữa! " ─ hắn ta vẫn cố gắng thúc ép Mộc Tinh đồng ý.

Mộc Tinh cố nặng ra nụ cười gượng gạo, đầu óc bây giờ của cô nàng sắp không trụ được nữa, cô nàng ôm đầu nhắm mắt bình tâm lại.

Tử Hy thấy vậy nhanh chóng đi đến giải vây giúp cô nàng.

Vừa đúng lúc Mộc Tinh đứng không vững người hơi ngã về sau, cậu bạn học kia bất ngờ đang định đưa tay kéo cô nàng lại tránh cô nàng ngã thì lưng Mộc Tinh đã dựa vào người Tử Hy.

" Mộc Tinh cậu không sao chứ? "

Mộc Tinh cố gượng người dậy lắc đầu " tớ không sao "

Tử Hy nhìn sắc mặt của Mộc Tinh không tốt lắm gương mặt hơi tái nhợt, cô cũng đã hiểu nguyên do rồi, cô nhìn bạn học kia một cái.

" Mộc Tinh cô ấy chỉ muốn lo cho sự nghiệp, chưa có muốn yêu đương nên các người đừng làm khó cô ấy nữa, hơn nữa cô ấy còn đang bệnh bị các người bắt đứng từ nãy giờ bệnh tình trở nặng rồi đấy! " giọng nói vang lên nghe thì dịu nhẹ nhưng lại thấy lạnh thấu xương, cộng thêm khí chất băng lãnh tỏa ra từ người cô càng nồng đậm.

Nói xong cô bế Mộc Tinh kiểu công chúa đi, đám người vây kín mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tử Hy và Mộc Tinh.

" Tránh đường tôi đưa cô ấy đến phòng y tế " giọng lạnh băng lại cất lên làm đám người đang vây kín cũng phải tảng một đường cho cô bế Mộc Tinh rời đi.

Cậu bạn tỏ tình bị ngó lơ, sắc mặt không tốt lắm,thấy Tử Hy đã đi xa cả đám học sinh ăn dưa lại ồn ào lên.

" Nè nè thấy gì không? Tử Hy bế Mộc Tinh kiểu công chúa đó! Là kiểu công chúa!!!! "

" Tớ hâm mộ chết mất "

" Oa~ tớ tự dưng muốn trở thành Mộc Tinh được Tử Hy bế quá ik ~ "

" Nói thật nha Tử Hy mà là nam đi, không chừng còn nổi hơn Tần học trưởng "

" Ôi mẹ ơi! Bạn ấy ngầu quá đi mất! Con gái còn không kìm được nữa ấy chứ "

" Hy anh tuấn!!!!! "

" Sau tui thấy họ đẹp đôi quá vậy?! "

" Hoa khôi với hoa khôi! Đăng lên weibo trường chắc sập quá! "

" Ghen tỵ với Mộc Tinh ghê! "