Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!

Chương 38



Tại Paris , 2 cặp đôi Linh Trân - Thế Nam và Nhật Vũ - Chiêu Lam bước xuống máy bay .

- Woa , ta đã tới thành phố tình yêu rồi ! - Linh Trân nói

- Ừ , hưởng tuần trăng mật ở đây tốt thật ! - Thế Nam ôm lấy eo cô

- Ta đi về nhà thôi ! - Chiêu Lam nói

Nhật Vũ mỉm cười , 4 người bước vào ngôi biệt thự sang trọng . Linh Trân mỉm cười cùng Chiêu Lam đi mua sắm , để Nhật Vũ và Thế Nam ở nhà .

- Nè , khai đi ! Hôm qua mày với Chiêu Lam có gì rồi đúng không ? - Thế Nam nói

- Chuyện gì chứ ? - Nhật Vũ nhìn vào tivi

- Thì chuyện đó đó , mày còn ngại gì !

- Ừ , thì có ! Mà không lẽ mày chưa !

- Chứ còn gì , hôm qua vừa về là Linh Trân lăn ra ngủ mất tiêu ! Tao còn hứng đâu mà làm !

- Haha , vậy Linh Trân cần học Chiêu Lam rồi ! Hôm qua em ấy , còn quyến rũ làm tao nổi hứng nữa đó !

- Chán quá ! Tao cũng muốn như mày !

- Thôi được rồi , tối nay tao với Chiêu Lam về trễ cho mày làm ăn , nè nhớ tối lấy cái bình rượu này cho Linh Trân với mày uống ! Người ta nói có rượu vào mới sung ! Tỉ lệ có con cũng cao !

- Thiệt hả ?

- Tất nhiên !

Từ bên ngoài , Linh Trân khoác tay Chiêu Lam bước vào . Thấy 2 ông chồng đang thì thấm to nhỏ , Linh Trân bước tới véo tay Thế Nam ra :

- Ông xã , anh định bài mưu gì à ?

- A.. Anh đâu có !

- Nè , em mới mua mấy bộ đồ anh đi thay cho em coi đi !

Thế Nam ủ rũ cầm túi đồ đi vào nhà tắm , Chiêu Lam mỉm cười nói :

- Cậu ăn hiếp Thế Nam quá đấy mới về nhà người ta làm vợ đã quản rồi , cậu ấy sẽ khó thở đó !

- Phải chi anh ấy đứng đắn sao , anh ấy quậy lắm mà lại luyến tiếc thời trai tân làm tớ bực chết nên phải phòng ngừa ngay !

- Vợ , em vào đây với anh !

Nhật Vũ kéo tay Chiêu Lam vào bếp , cậu kể lại chuyện Thế Nam than thở , Chiêu Lam khẽ cười . Nhật Vũ lấy trong tủ ra 2 viên thuốc màu trắng , mở nắp chai rượu ra .

- Anh muốn giúp họ vậy sao ?

- Ừm , Thế Nam nhìn nó khổ quá !

- Em cũng nghỉ vậy , hihi !

Rồi cả 2 bước ra phòng khách cùng nhau xem phim . Tối đến , Chiêu Lam mỉm cười diện bộ váy trắng dễ thương ra .

- Linh Trân , tớ và Nhật Vũ đi công việc ! Cậu và Thế Nam ở nhà nha , ngủ sớm cũng được bọn tớ đi chơi khuya lắm mới về ! - Chiêu Lam mỉm cười

- Này !

- Nè , cậu là vợ ! Bọn tớ ra ngoài rồi 2 người cứ thoải mái không sao đâu nhe ! Chiều Thế Nam vài ngày cho cậu ấy vui với !

Linh Trân đỏ mặt , Nhật Vũ kéo Thế Nam ra cửa thì thầm :

- Nè , nhớ cho Linh Trân uống rượu nhe chưa ? Bọn tớ cho không gian làm việc đó !

- Cám ơn cậu nhé !

Nhật Vũ mỉm cười khoác tay Chiêu Lam đi ra xe . Thế Nam quay lại nhìn Linh Trân , thì thấy cô bỏ lên phòng . Bước vào bếp mở tủ lấy chai rượu mà Nhật Vũ để buổi sáng.

- Haha , ta sẽ là bá chủ đêm nay , bà xau ơi ! Anh tới đây !

Thế Nam mở cửa phòng ra , Linh Trân đang nằm trên giừơng coi tivi . Cậu tiến tới ôm lấy Linh Trân, nói nhỏ :

- Bà xã , đêm nay chỉ có 2 ta ! Mình làm việc nhé !

- Thế Nam , anh điên sao ? Anh đã nói đợi em sẵn sàng mà !

- Bà xã , anh muốn có baby !

- Vài năm nữa cũng đâu có muộn!

Thế Nam bực mình , liền nhìn qua chai rượu Cậu liền nhớ lời của Nhật Vũ , mỉm cười cậu lấy 2 ly ra rót rượu vào . Đưa cho Linh Trân một ly :

- Bà xã ! Em uống đi !

- Thế Nam, anh tưởng em mắc lừa sao? Anh để thuốc vào chứ gì ?

- Đâu có !

- Em chỉ uống nước cam! Anh đi pha cho em đi !

Thế Nam ủ rũ bỏ ly rượu lại , bước tới mở cửa ra . Thì lập tức bị Nhật Vũ kéo lại :

- Đúng là không tin thằng ngốc như cậu được !

- Chẳng lẽ , 2 người bỏ thuốc vào thật hả ?

- Trời ơi , nói chung mày không cần biết ! Nè nguyên chai cam đó mày đem lên cho Linh Trân đi !

Thế Nam cầm chai cam , mở cửa ra bước vào phía sau 2 vợ chồng Nhật Vũ cỗ vũ . Lấy ly ra rót nước cam vào , cậu cầm ly rượu và ly cam đưa cho Linh Trân . Linh Trân nhìn vào tivi , cầm ly cam từ Thế Nam uống ực hết , Thế Nam cũng uống cạn ly rượu . Bên ngoài,Chiêu Lam tò mò hỏi :

- Uống chưa nhỉ ?

- Chắc rồi !

Linh Trân bỗng cảm thấy cơ thể nóng rực lên ,mồ hôi ứa ra . Thế Nam cũng tương tự cô .

- Nè ,Thế Nam ! Anh có bỏ gì vào ly nước em không ?

- Anh đâu có bỏ gì đâu ,anh lất trong tủ lạnh ra mà !

Phía bên ngoài, Nhật Vũ nhìn đồng hồ .

- Tới rồi đó !

- hihi , vậy ta về phòng thôi chồng !

- Ừ !

Cả 2 bỏ về phòng , bên trong Linh Trân bức rức khó chịu . Mở hết công suất máy lạnh mà vẫn còn nóng , Thế Nam cởi bỏ áo mình ra . Linh Trân quay sang nhìn cơ thể săn chắc , 6 múi của Thế Nam mà người càng nóng . Thế Nam bỗng quay sang nhìn cô :

- Linh Trân , anh không chịu được rồi !

- Thế Nam, anh thất hứa sao ?

Thế Nam bay nhào lại Linh Trân , hôn lấy đôi môi bé nhỏ của cô . Linh Trân khó chịu ôm lấy cậu .

- Thế Nam , người em nóng quá !

- Anh cũng vậy !

Linh Trân tuột chiếc váy ngủ ra khỏi người , Thế Nam cúi xuống hôn vào cổ cô ,bàn tay tham lam mân mê hết cơ thể Linh Trân . Đêm đó cả 2 cặp đôi đã hòa luyện vào nhau tại thành phố tình yêu .