Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!

Chương 18



Tối đến , cả đám ngồi trong phòng khách.

- Này, Chiêu Lam ...cậu mau kể về Minh Huy đi ! Nhìn 2 người ngọt ngào lắm đó !- Thế Nam nói

- Thật ra có gì đâu chứ .. nhìn cậu và Linh Trân thì còn tình cảm hơn !- Chiêu Lam cầm ghim táo lên ăn

- Mà này ..Gia Bảo với Minh Thư sao rồi ? 2 người tiến triển ra sao rồi !-Hạo Minh nói

- Ông xã ...đừng có nhiều chuyện!- Trâm Thảo nhéo tai Hạo Minh

- A..ui ..xin lỗi !- Hạo Minh la 

Nhật Vũ ngồi im lặng gương mặt lạnh tanh .

- Ôi..thế Nhật Vũ phải đau lòng rồi ! - Linh Trân nói xeo

- Sao tôi phải đau khổ ? Tôi cũng có người yêu mà !- Nhật Vũ lạnh lùng

- Sao? Là ai thế ?- Trâm Thảo nói

- Vương Thảo My !- Nhật Vũ nói lạnh nhạt

Chiêu Lam nhìn cậu đượm buồn, bước vào trong phòng bếp pha cacao. Tuấn Kiệt nhìn theo . Tất cả nghe xong thì lo lắng cho Chiêu Lam , nhưng cô không thề có phản ứng gì cả.

- Chúc mừng cậu nhé , Thảo My là hotgirl của trường đấy !- Chiêu Lam nói hẽ cười nhạt lên

- Cậu cũng đâu có thua , Minh Huy cũng là hotboy đó !- Nhật Vũ đáp lại lạnh lùng

- À...à ..tối rồi ta đi ngủ nhé !- Linh Trân nói

Chiêu Lam đứng lên cầm cốc cacao đi lên lầu ,Nhật Vũ tức giận đập tay lên bàn.

Bước vào phòng ,nước mắt của cô rơi xuống . Sao lại rơi như thế chứ ? Sao khó chịu như thế chứ ? Linh Trân bước vào .

- Chiêu Lam !- Linh Trân ngồi bên cạnh cô

- Đau quá ..huhu..tớ phải làm sao đây ?- Chiêu Lam ôm cô rơi ngướ mắt không ngừng

Linh Trân lắc đầu , ôm cô bạn thân mà an ủi , chuyện tình yêu bị ngăn cấm của 2 người này sẽ ra sao đây ?