Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 17-2



Vương Ngọc dùng tâm hơn Lý Duy rất nhiều, hầu như cách ngày sẽ đến đoàn phim một lần, Vương Ngọc mang kịch bản đã nhận đến cho Y Trạm.

Vì đã nhận hai bộ cổ trang, nên nếu lại nhận phim cổ trang nữa, sẽ khó tránh khỏi đem hình tượng cổ hoá, bất lợi cho nghiệp diễn sau này.

Hai người hợp tác nhiều năm như thế, mắt nhìn giống nhau mà kết hợp cũng rất tốt.

Y Trạm xem qua kịch bản cũng đồng ý.

"""Đến đây thời gian mê đắm"" là một bộ phim thời thanh xuân, có điểm thiên về văn nghệ, lần này Y Trạm nhận vai nữ chính số một, diễn một sinh viên đại học."

Tuy rằng tình tiết tương đối đơn giản, nhưng thành viên sản xuất chế tác không tồi, đạo diễn khá có danh tiếng, phim truyền hình sẽ chiếu vào mùa hè, đã tính sẵn đối tượng người xem.

Nghĩ đến thực sự rất kĩ lưỡng, tỉ suất người xem sẽ không thấp.

"Sau khi đóng máy ""Tiếu ngạo giang hồ"", tiến vào giai đoạn truyền thông, cuối cùng là một list ảnh đăng lên mạng xã hội."

Lần này đạo diễn chọn dàn diễn viên có nhan sắc giá trị rất cao, mặc dù là phục chế, nhưng không thiếu thanh niên biểu hiện rất chờ mong, còn có kịch bản thay đổi rất nhiều, không khác gì phim mới.

Nữ chính Vân Tiễu là Y Lan Khê đóng, tạo hình đã được truyền thông, nhìn qua mặt mày có mười phần giống với phiên bản Thẩm Từ Chiêu đã thủ vai, càng tạo đề tài nóng.

Cánh hoa bay bay, hướng gió biến hoá vi diệu, rất nhiều người đều cảm thấy rất đẹp.

Cùng trang phục nhưng sự cứng ngắc thì đúng không phải một người, quả thật khí chất chênh lệch rất nhiều.

Y Lan Khê không có kỹ năng diễn, chỉ có thể cứng ngắc trong hình, nhưng dù sao cũng xinh đẹp.

Trước đó Y Lan Khê đóng vai chính hai bộ phim, nhưng không tạo được tiếbg vang lớn.

"Nhưng lần này là phục chế, sẽ khó tránh khỏi bị so sánh với mấy phiên bản ""Vân Tiễu"" trước đó. Đặc biệt là so sáng với Thẩm Từ Chiêu, bởi gì bề ngoài hai người gần giống nhau, hơn nữa phiên bản của Thẩm Từ Chiêu nổi tiếng nhất."

Khi so sánh, khác biệt liền hiện ra, một thì y như kịch bản bước ra, một thì cứng ngắc bắt chước vụng về.

Thuở nhỏ, Vân Tiễu là thiếu nữ thoát tục, không tranh không giành, hiền lành thiện lương, nhưng thân thế không chạy khỏi vận mệnh trêu ngươi.

Y Lan Khê không thể diễn được khí chất này, trái lại diễn ra như sầu như hận.

Phía dưới bài so sánh, có fan đăng ảnh Thẩm Từ Chiêu đóng vai này trong phim, nhất thời tạo lên phong trào hoài niệm Thẩm Từ Chiêu.

"""Sau Thẩm Từ Chiêu, trên đời không còn Vân Tiễu nữa."""

Y Trạm cũng nhớ lại kiếp trước đóng vai Vân Tiễu, để diễn được một vai, trước tiên phải hiểu nhân vật, bình tĩnh mà nói cá nhân cô cũng không thích nhân vật này. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ, trong phim mọi hành động của Vân Tiễu rất thánh mẫu, nhưng mà đông đảo các fan, đại khái là vì nhân vật rất vô tư vĩ đại, nên người khác không đành lòng mắng, chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

Vốn rất kì diệu, nhưng Y Lan Khê không thể nào diễn tả được cảm giác này, chỉ có thể làm mặt lạnh, khiến khí chất bất đồng....

Quá dễ dàng biến đen nhân vật.

"Nhưng bởi vì ""Tiếu ngạp giang hồ"" đang là đề tài hot, dù Y Trạm chỉ là vai nữ số hai, nhưng do kịch bản thay đổi, vai số hai cũng khá nổi bật, nhiều đất diễn, ấn tượng."

Y Trạm vào vai Đoạn Thanh Trúc, là một tiểu thư thế gia điêu ngoa, ban đầu không hợp với nam chính, sau đó dần dần yêu nam chính, cuối cùng vì cứu đối phương mà chết, yêu nhưng đến cuối cùng vẫn không nói ra miệng.

So sánh với nữ chính thoát tục, nữ hai càng thêm thân thiện. So sánh với nhân vật Diệp Ly trong phim trước đúng là tương phản.

Rất nhiều người trước là fan của Diệp cung chủ đều bị tẩy não, rõ ràng cùng một người diễn, đều là phim cổ trang...

Nhưng không có nửa điểm cái bóng của Diệp cung chủ.

Bộ phim này phục chế được tranh luận không ngừng, nhất là sau khi chiếu, tỉ suất người xem một đường cao lên.

Tuy rằng người chê nhiều hơn người khen.

Đa phần mọi người cùng bình luận nhận xét, vai nữ số haiĐoạn Thanh Trúc là diễn tốt nhất, mà lại không phải là diễn viên chuyên nghiệp, có thể thấy diễn viên này diễn rất có tâm và cẩn thận.

Mà một người vụng về mô phỏng theo, vĩnh viễn chỉ có thể gọi là mô phỏng.

Cứ như vậy bộ phim chiếu được một nửa. Nữ chính thì bị chê, còn nữ hai cũng mấy diễn viên khác thì nổi lên, được chú ý khen ngợi.

"Con đường diễn xuất của Y Trạm cũng tăng vọt, trước kia ghi hình ""Gặp gỡ người nổi tiếng"" giờ cũng phát sóng, đúng là dệt hoa trên gấm."

"Chương trình ""Gặp gỡ người nổi tiếng"" đột phá đứng thứ ba, năm nay cũng là chương trình thu hút nhiều người xem trong top."

Chương trình được người ta gọt dũa, sắp xếp lại, phát trên mạng xã hội, mọi người điên cuồng chia sẻ.

Đó là một đoạn đối thoại...

"""Y Trạm, rất nhiều người nói bạn rất may mắn, một lần liền nổi tiếng. Bạn nghĩ thế nào?"""

"Người được phỏng vấn nhìn vào máy quay nghiêm túc: ""Tôi rất thích từ may mắn này, khán giả nói tôi may mắn, cũng chính là con đường sống muốn tôi càng tiến bộ, tôi sẽ cố gắng, tôi còn từng nghe có người nói tôi là bình hoa, tôi có thể cho đó là khích lệ sao? Dù sao sau này tôi sẽ càng cố gắng."""

"Lần trước than gia ""Vận động không giới hạn"" được phát sóng, liền được khen ngợi không ngừng. Đầu tiên là tham gia trò chơi rất nghiêm túc, mấy nhiệm vụ đều thứ nhất, thân thể nho nhỏ nhưng sức bật rất tốt, khiến mọi người rất giật mình, nhưng lại không thể chuyển tầm mắt."

Không cố ý cướp ống kính, nhưng lại là tiêu điểm để máy quay dõi theo, lão cung mặc nguyên bộ thể thao màu đen quả thật rất huyền ảo.

Này đều quên đi, chương trình còn nói đó là hình tượng đẹp...

Lão cung nghĩ sao? Càng khiêm tốn là kiêu ngạo. Còn cho người khác con đường sống sao? Cô nói chỉ là may mắn, muốn không ngừng tiến bộ, những người giậm chân tại chỗ kỹ năng diễn kém chẳng phải không còn đường sống sao?

"Khiến Y Trạm cảm thấy mặt thộn, các fan của cô lấy biệt hiệu cho cô, bình thường gọi ""Cung chủ"", sau đợt trúng độc kia liền gọi cô là ""Lão cung"""

Các nam nghệ sĩ cô từng hợp tác đều bị gọi là tần phi, bị bắt vào hậu cung, người đẹp ba nghìn chỉ mình ta.

"Cái biệt hiệu này một phần do Lâm Phỉ, bình thường trên mạng xã hội cứ gọi cô là thêm hai chữ ""Cung chủ""."

Tạ Địch Phi kết nối weibo (mạng xã hội), anh liền chú ý hai người, một là Triệu Tư Niên, hai là Y Trạm, mỗi lần hai người kia đăng nhập, điện thoại của anh sẽ vang lên âm báo.

Ngẫu nhiên có lúc anh cũng bình luận, tuy rằng bị bao phủ bởi rất nhiều bình luận khác. Tạ Địch Phi mới đầu không rõ sao lại gọi là Lão cung, sau đó cũng cảm thấy rất vi diệu...