Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Chương 11-2: (tiếp)



Editor: muanhobaybay

“””Cây trâm phượng”” được một đài truyền hình nổi tiếng mời tham dự một trương trình đang được đông đảo mọi người theo dõi”

Chương trình này khá là thú vị, sẽ thu trực tiếp.

Trước khi thu hình, chỉ cho sáu chủ chế năm phút đồng hồ để suy nghĩ, nhưng đều là người trong ngành nên cũng không quá khó. (Muanho: em chém nhiệt tình ak...)

Lâm Phỉ, La Thi Nhân, Y Trạm và hai nam diễn viên chính là Mộ Thần cùng Triệu Chính Vũ, còn có đạo diễn trẻ Từ Tố.

“Nữ dẫn chương trình rất biết tạo bầu không khí vui vẻ, lá gan cũng lớn, đột nhiên đổi đề tài hỏi đạo diễn: “”Nghe nói Từ đạo diễn chọn diễn viên lần này là chọn thẳng, có rất nhiều nghi vấn, đạo diễn có gì muốn nói sao?”””

“””Với mỗi lựa chọn tôi đều rất thận trọng, tuy là người mới nhưng Y Trạm rất có tài, không có ai thích hợp vai Diệp Ly hơn cô ấy.”””

“Nam dẫn chương trình “”Nga”” một tiếng, nghe câu nói có hàm ý: “”Từ đạo diễn đánh giá cao như thế, khiến mọi người thật tò mò, Y Trạm có thể biểu diễn một đoạn cho mọi người xem không?”””

Trong nháy mắt cả màn ảnh chiếu hình Y Trạm, Lâm Phỉ có chút lo lắng Y Trạm không ứng phó được, còn La Thi Nhân một bộ xem kịch vui.

Y Trạm nhìn nam dẫn chương trình cười giảo hoạt, cô biết mình bị hố...

“””Đương nhiên có thể, nhưng chắc chắn sẽ không được tinh hoa như trên màn ảnh, chỉ là bêu xấu chọc vui mọi người một chút.”””

Cô chưa chuẩn bị gì cả, may mắn hôm nay mặc y phục dễ hoạt động, cô cũng không nghĩ nhiều, liền múa đoạn hôm trước thử vai diễn.

Cô cảm giác như trước đây biểu diễn, nhưng khán giả là lần đầu tiên thấy Y Trạm múa, cảm giác khá mới mẻ.

Tiếng nhạc kết thúc, sân khấu lại sáng đèn, toàn trường tiếng vỗ tay không ngừng.

Cảm giác này, như lúc cô được diễn vai chính trước kia, sau đó khiêu vũ ở đây...

Khiến mọi người đều nổi da gà, nơi này có không ít người là người hâm mộ Thẩm Từ Chiêu, không khí lúc này cảm giác nóng lên không ít.

“Dẫn chương trình vừa cười vừa hỏi: “”Đúng như lời đạo diễn nha, Y Trạm chắc hẳn là người hâm mộ Thẩm Từ Chiêu cuồng nhiệt, chứ nếu không thì đã không học đoạn vũ điệu này và nhảy giống đến vậy.”””

“””Vâng, tôi rất thích cô ấy, cô ấy vĩnh viễn là nghệ sĩ tôi hâm mộ nhất.”””

Sau đoạn nhạc đệm này, số lần quay đến Y Trạm liền nhiều lên.

Y Trạm có thể vui đùa, chèo lái câu chuyện, có thể nắm chặt tiết tấu, thoải mái ứng đối, lại không quá tự phụ, có thể ở bên hùa theo với người khác...

Có thả có thu, điều hoà tiết mục theo hướng hiệu quả, cảm giác như không phải một người mới.

Vì thế hai vị dẫn chương trình đều mong muốn đem câu chuyện hướng về Y Trạm.

Cứ như vậy tiến hành, La Thi Nhân nhìn Y Trạm thành thạo đối đáp, bên miệng là miễn cưỡng tươi cười.

(Hết chương 11)