Thông tin truyện

Diện Thủ

Diện Thủ

Trạng thái:

Full

Tags:

enovel
Đánh giá: 7.5/10 từ 4 lượt

Lúc này tịch dương về tây, xuyên qua cửa sổ từ phía sau nàng chiếu vào, làm nổi bật mông lung trong hôn ám, cũng càng làm nổi bật dáng người nàng lắc lư qua lại. Diệp Tiềm vươn tay, muốn vuốt ve mái tóc nữ nhân trên người, dưới tịch dương hơi tản ra quang huy, nhưng lại không với tới, hắn liền đưa tay lên eo ở nàng nâng đỡ. Hắn nheo con ngươi, hưởng thụ tịch dương dừng trên gò má ấm áp, cũng hưởng thụ khoái cảm kịch liệt nữ nhân kia gây cho hắn.


Trong đầu bỗng nhiên nhớ rất nhiều, có phong cảnh hôm nay thiên tử tự mình dắt tay đón hắn vào, có trưởng tỷ và cháu ngoại trong cung, có Diệp gia già trẻ, có chư tướng trong triều đi theo hắn nhiều năm, cũng có mấy nghĩa tử nghĩa nữ trong nhà này. Hắn nhẹ nhàng thở dài, biết về sau nhiều năm qua, hắn sẽ không bao giờ có vinh quang như hôm nay nữa. Diệp Tiềm khi còn sống, là một hòn đá ném vào không trung, từ chỗ thấp nhất bắt đầu vươn mình cất cánh, cao cao lướt qua tầng mây, vượt tường giương cánh, sau đó chậm rãi giảm dần, cuối cùng rơi xuống mặt đất, yên tĩnh không tiếng động, yên lặng qua tuổi già.


Nhưng tính sao, hắn cả đời này dữ dội may mắn, thế nhưng có một nữ tử hắn tham luyến nhiều năm làm bạn, cũng ở những năm tuổi già nua luôn luôn không rời không bỏ. Cũng không biết bao lâu, Triêu Dương công chúa xụi lơ nằm sấp nằm trong ngực hắn, tinh tế thở gấp. Nàng ở trên thân thể hắn chiếm được một lần cao phong chưa bao giờ có, nhưng hắn vẫn cứng rắn như ban đầu. Nàng hơi có chút thất bại thấp giọng nói: "Rất mệt..." Diệp Tiềm nở nụ cười, vuốt ve sợi tóc nàng hỗn độn, khàn khàn mà ấm áp nói: "Lần sau thì tốt rồi."

Danh sách chương

Bình luận truyện