Thông tin truyện

Diêm Vương

Diêm Vương
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt
Truyện Diêm Vương là câu chuyện thuộc thể loại tiểu thuyết hiện đại, HE. Truyện nói về Diêm Trừng, con của một vị quan lớn cao lớn, bộ dạng đẹp trai, tính cách không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng đôi khi lại hơi bồng bột và là vua bóng rổ này, gái bu xung quanh Diêm Trừng rất là nhiều. Lúc đầu Diêm Trừng đang trong một mối quan hệ không phải yêu mà cũng phải bạn bè bình thường với một cô bạn gái, lại có thêm mấy có hot girl bám càng gây rắc rối.


Học sinh mới là Kỉ Tiễu, một cái tên rất đặc biệt, học giỏi, khép kín, mỹ thụ và cực kì lạnh lùng, do có vài lí do nên giữa chừng Kỉ Tiễu mới chuyển vào trường. Thời gian tiếp theo là thời gian Diêm Trừng manh nha tình cảm với Kỉ Tiễu, Diêm Trừng bắt đầu thấy hứng thú, rồi quan tâm rồi dần dần cũng bắt đầu nói chuyện với Diêm Trừng  Sau nữa khi Diêm Trừng thấy mình nảy sinh dục vọng với Kỉ Tiễu, Diêm Trừng không trốn tránh mà chấp nhận luôn, Diêm Trừng lấy cớ  đe dọa bắt Kỉ Tiễu phải kết giao với mình và câu chuyện tình yêu bắt đầu. 


Kỉ Tiễu nói rằng sau khi học xong thì giao kèo sẽ chính thức chấm dứt, nhưng mà trình độ mặt dày của Diêm Trừng và Diêm Trừng tính toán và biết Kỉ Tiễu sẽ thi vào trường nào nên cố ý khống chế điểm số của mình, cốt sao được vào cùng trường với Kỉ Tiễu, sau đó lại thuê chung một phòng, cuộc sống mật ngọt bắt đầu. 


Khi Diêm Trừng thuê phòng thì đã bị gia đình ngăn cấm do chuyện Diêm Trừng với Kỉ Tiễu bị lộ, Diêm Trừng tình nguyện làm đủ mọi chuyện để có thể sống cùng Kỉ Tiễu, rồi cũng đến ngày bố Diêm Trừng ra tay. Cuộc sống đôi chim én kết thúc, hai bên đều cực kỳ đau buồn, cuối cùng hai người cũng quay về với nhau. Một chuyện tình ngọt ngào, đáng yêu chính thức bắt đầu.

Bình luận truyện