Thông tin truyện

Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối
Đánh giá: 7.0/10 từ 1 lượt
Tại đại điện thượng thiên cung, chúng tiên xếp thành hai hàng. Ngồi trên ngai vàng là Thượng Đế. Chính giữa điện, một tiểu nữ tử nhỏ nhắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nhàm chán. Đứng bên cạnh là một nam tử anh tuấn.


Thì ra nàng là một tiểu quỷ. Chẳng may làm hỏng việc do Thượng Đế an bài mà bị quở trách. May mắn được Diêm Vương Gia bên cạnh che chở nói giúp rằng nàng là người của hắn nên không ai được trách phạt nàng ngoài hắn rồi dẫn nàng trở về diêm vương.


Nàng khi trên trần thế là một cô gái xinh xắn chẳng may gặp phải tai nạn mà qua đời. Trong lúc hồn lìa khỏi xác bàng đã gặp hắc bạch quỷ sai lúc này họ mới thú nhận cùng cô là mình đã bắt sai người. Cuối cùng đành đem nàng về bẩm báo với Diêm Vương mong tìm được cách giúp nàng hoàn dương. Nhưng điều đó có lẽ là rất khó khi lần đầu gặp Diêm Vương Tiểu Vũ đã cướp mất trái tim của ngài. Diêm Vương là một người tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lùng. Ngài đã quyết định giữ nàng bên cạnh trở thành tiểu yêu. 

Danh sách chương

Bình luận truyện