Thông tin truyện

Diễm Hoàng Sủng Thê

Diễm Hoàng Sủng Thê
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trên đời này có những truyện tình yêu lãng mạn vượt thời gian như trong những bộ phim điện ảnh thật sao? Cứ nghĩ những bộ phim đó chẳng qua chỉ là một kĩ xảo, không ngờ tới, khi thực sự trở thành nhân vật chính, cô gái nhỏ nào đó đã kinh hoàng đến nỗi không thể nào thốt thành lời. Cứ ngỡ việc ngã xe đó khiến nàng toàn thân đau nhức, thế nào mà khi mở mắt ra lại thấy mình đang trong vòng tay của một nam nhân. Còn có, hắn gương mặt góc cạnh khiến nàng không cách nào có thể thoát khỏi mị lực trời sinh ấy.


Hắn lạnh lùng như vậy để làm cái gì? Người nên phải dùng thái độ chống trả là nàng mới đúng! Này, nhìn mà xem, cả đời giữ gìn trinh tiết, vậy mà bây giờ còn đâu? Một điều đáng sợ hơn, người hiện đại lại xuyên không để kết hôn với một nam nhân ở cổ đại? Ôi mẹ ơi, trên đời này thật lắm điều kì lạ! Nhưng thời thế đổi thay, nhìn hắn ngày càng đối với nàng ôn nhu hết mực, trái tim nhỏ bé bỗng dưng đập loạn. Cái này có phải được gọi tên là tình yêu? Nếu như thật sự là yêu, nàng nguyện dùng cả đời để trầm luân, mãi mãi không muốn thoát ra khỏi hố sâu mị hoặc này. Xuyên không, đây chính là định mệnh!

Bình luận truyện