Đi Trả Thù Xã Hội Sớm Muộn Phải Kết Thúc

Chương 32



Ngày trước lúc Điền Đạt Đan lên phương Bắc học đại học, kinh hãi nhất là việc mấy trăm người chen trong nhà tắm lớn.

Khi đó gã xách cái giỏ nhỏ của mình đứng ở cửa, nhìn tất cả mọi người chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu cởi quần lót, thật sự trong lòng sóng ngầm cuộn trào.

Bạn học phương Bắc vừa cởi vừa giục gã: “Cởi đi, ngây ra đó làm gì?”

Điền Đạt Đan trầm tư nửa ngày sau đó nghiêm túc hỏi: “Các cậu luôn tắm cùng nhau?”

Bạn học còn khiếp sợ hơn so với gã:”Chỗ đó các cậu tắm đều là phòng đơn?”

“…”

Song năng lực thích nghi của Điền Đạt Đan luôn luôn cường hãn, chưa tới mấy ngày đã học được cùng một đám đại lão gia trần mông tắm rửa.

Một tuần sau gã biết được một vòi nước không thể nhét chung cho hai người tắm.

Hai tuần sau gã quen việc bạn gay tốt cần phải tương thân tương ái cọ lưng cho nhau.

Đến tuần thứ 3 gã học được nhân lúc người ta chẳng để ý lấy ra quả trứng dưới háng vỗ mông người ta.

Đám bạn phương Bắc cùng phòng gã cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Trẻ nhỏ dễ dạy. Cùng là đại lão gia có gì mà xấu hổ chứ, cùng nhau thôi.”

Điền Đạt Đan nghĩ mãi không ra.

Quy củ là do người phương Bắc dạy.

Sao đến chỗ Bạch Tiểu Trì thì cứ như *** chớ?