Thông tin truyện

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy

Dị Thế Tình Duyến - Phong Duy
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Hắn hoá thân thành Tiểu Bảo bị các nữ nhân trong triều quấy rối. Không chỉ vậy, hắn còn gặp phải giả nhân quái đản Văn Liệt. Mỗi khi đứng gần Văn Liệt hắn đều cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ mang tai. Không muốn tới gần Văn Liệt, muốn tránh hắn ta, nhưng càng bị hắn ta làm khó. Một lần Từ Minh bị ngã sông, hắn ta lao vào cứu Từ Minh, rồi bế cậu đặt trên thảm cỏ. Lúc ấy, số phận cậu tự khắc thay đổi, hắn ta và cậu cùng lăn lộn giữa nơi hoang vắng, nửa thân của cậu, là trao cho dị nhân Văn Liệt.


Hắn ta nhiều lần đến gian nhà của cậu, cùng cậu tắm uyên ương, cùng cậu ngủ chung trên một chiếc giường, cùng cậu thay y phục. Cậu bị bắt nạt, hắn liền bất chấp bảo vệ cậu. Cậu bị cung nữ thị vệ đánh đập, hắn nổi giận cho người giết chết bọn họ. Cậu bị đổ tội ăn cắp ngọc bảo của vua, hắn liền lục tung cả triều đình tìm người giữ báu vật, tự tay sát hại người đó một cách tàn nhẫn. Cứ tối đến, hắn lấy cậu làm công cụ ấm giường.


Hắn tắm cho cậu, rửa sạch những vết thương trên người cậu. Hắn yêu cậu, cậu cũng yêu hắn. Hai người yêu nhau, nhưng sinh ra đã đều là nam nhân, liệu có thể đến được với nhau?

Bình luận truyện