Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần

Chương 38: Cứu Hay Không Cứu?



Ầm!!!

Đợi đến khi khổng lồ quang trụ tan đi, mặt nước dậy sóng ầm ầm theo sau khổng lồ kim loại thân hình máy móc phá nước mà ra.

Ngồi trong buồng lái Vandel lúc này chật vật không thôi, đầu tóc rối loạn tung bay, mặt đẹp tối đen dữ tợn như muốn giết người ánh mắt nhìn chăm chú vào phi hành trên không trung Anh Kiệt.

“Ngươi biết không, có một điều mà ta quên nói cho ngươi.”

Cảm thấy lúc này hơi nhàm chán, Anh Kiệt quyết định giải trí với đối phương một chút.

“Điều gì?”

Vandel nhìn trên màn hình hệ thống báo cáo đang 70% … 71% … 72% đang nạp, cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể phục hồi lại hệ thống phòng thủ của người máy, đang rất cần thời gian Vandel không ngại nhiều chuyện với ả Kthanid này một chút, nàng nói.

“Nhớ cái lúc mà ta nói không? Cái mà ngươi là loại người không có tham vọng gì cái đó đó?”

“Thế thì sao?”

“Việc đó không khỏi làm ta nhớ tới con chó mà ta đang nuôi ở nhà , nó rất ngoan, nghe lời quan trọng nhất là, nó trung thành.”

Vandel không khỏi nhíu mày.

“Và tất cả những gì ta cần làm, là cho nó ăn no thỉnh thoảng khen khen nó, chỉ có nhiêu đó thôi, chỉ nhận được một lời khen nhỏ bé không đáng một đồng đó mà thôi, mà nó một cách ngu xuẩn vui mừng khôn xiết.”

“Ta đặc tên cho nó là Zinogre và đó là tên của một con rồng, một con rất là hùng dũng con rồng.”

“Nhưng giờ nghĩ lại thì, lấy tên một con rồng đặt cho một con chó thấy không ổn lắm, nên sau chuyện này, ta quyết định sẽ đổi tên của nó lại với một cái tên mới.”

“Và nó bắt đầu bằng chữ V.”

Nói xong Anh Kiệt chợt lóe biến mất tại chỗ, sau đó một tia nóng rực quang ba khộng kém gì cái trước đó bắn vào vị trí vừa nãy của nàng.

Oanh!!!

Vandel sắc mặt lúc này cực kỳ kém cỏi, ả không những giết một trong hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng, mà ả còn sỉ nhục lòng tự tôn và lý tưởng sống của nàng VỚI MỘT CON CHÓ!!!!.

Mối thù này, không chết không thôi!!!

“Hệ Thống, không cần phòng thủ nữa!! đem toàn bộ năng lượng khiên chắn, chuyển hết toàn bộ vào hỏa lực!!”

Như nhận thấy chủ hận hận thù cảm xúc, người máy đôi mắt hoàng kim toát lên đỏ rực như máu ánh lửa, sau đó ở Anh Kiệt bất ngờ ánh mắt, lớp vỏ ngoài màu sắc hoa lệ của nó như thể vật sống di chuyển khắp cở tụ tập lại với nhau biến thành vô số con mắt đỏ rực trên người cổ máy, những con mắt này rất không tầm thường, chúng không phải đơn thuần là vật trang trí.

Rõ ràng là làm tự kim loại vậy mà chúng như thể vật sống vật cử động, đối diện với một cái cỗ máy có vô số trăm ngàn con mắt trên người, chỉ nhìn một chút thôi làm ngươi không khỏi cảm thấy rợn người, người có tinh thần yếu ớt nhìn quá lâu có khi sẽ sụp đổ mất.

Với tầm hiểu biết rộng rãi của mình cộng thêm [Bạch Chìa Khóa] tri thức hỗ trợ, thì theo cái nhìn của Anh Kiệt chúng hẳn là thuộc một loại nào đó của sự kết hợp giữa silicon cùng hữu cơ sinh mệnh tập hợp tồn tại.

Thú vị lắm, nếu có thể, thử mang về nghiên cứu thử xem.

Đang vốn dự tính diệt luôn đối phương cùng với cỗ máy Anh Kiệt sau khi thấy một màn kinh dị này bỗng nãy lên hứng thú, nàng quyết định chỉ giết người bên trong và hạn chế gây thiệt hại nhất có thể lên cỗ máy.

Không hề hay biết kẻ mình muốn giết nhất lúc này lại nổi lên hứng thu với thành tựa của mình, Vandel tràn ngập thù hận ánh mắt gào lên.

Theo đó vô số tia hồng quang tử nhiệt kinh người từ các con mắt phóng ra, vô số hàng trăm hàng ngàn tia nhiệt quang tốc độ siêu nhanh phóng về phía phi hành trên không trung Anh Kiệt.

[Shooting Red Hound] (Xạ Sát Xích Khuyển)

Anh Kiệt thân hình căn chặt, tức khắc theo một tiếng nổ ầm vang lên nàng với tốc độ không thua kém gì đám màu đỏ tia nhiệt quang phóng mình ra khỏi vòng vây của chúng.

Chỉ là [Shooting Red Hound] không hề đơn giản, chúng như đã khóa chặc lấy nàng, chúng tự động chuyển hướng và với tốc độ còn nhanh hơn trước tiếp cận mã hách 4 tốc độ đuổi theo nàng.

Một loại phong tỏa mục tiêu chiêu thức?

Cũng sở hữa một chiêu thức có hiệu quả tương tự chính là [Vong Linh Ma Pháp: Yêu Nanh] của nàng, chỉ là, từ uy lực cho tới tốc độ và số lượng, cái nào cái nào cũng vượt xa [Yêu Nanh] thậm chí vượt trội hơn một chút cả phiên bản cải tiến của nó là [Trọng Yêu Nha] một chiêu thức ở cấp bậc Nhị Tinh Trung Cấp.

Và có thể mạnh hơn cả nó thì [Shooting Red Hound] phải hẳn đã vô hạn tiếp cận với Nhị Tinh Cao Cấp tầng thứ chiêu thức rồi.

Nếu đã vậy, tuyệt đối không thể để nó đánh trúng.

Với suy nghĩ như vậy tức khắc trên tay Anh Kiệt xuất hiện một thanh kiếm.

Sau đó nàng đột nhiên giảm tốc từ mã hách 3 rơi xuống mã hách 2 xoay người trở lại rồi phi thẳng về phía [Shooting Red Hound].

Ả muốn làm gì? đây là muốn tự sát?

Thấy hành động như vậy từ phía xa quan sát Vandel cảm thấy bất ổn.

Tuy không rõ ả muốn làm gì nhưng nàng tuyệt đối không thể ả được toại nguyện.

Theo đó Vandel bóp cò tức khắc trên hai vai cỗ máy đại phóng phóng ra hai trụ đại quang ba phi thẳng về phía Anh Kiệt.

Cảm nhận phía sau truyền tới cỗ nóng rực chết người, Anh Kiệt miệng nhếch lên, đối với hành động đánh lén của Vandel nàng cũng đã dự tính từ trước và nàng đang chờ nó đây.

Anh Kiệt không quay người lại cũng không có ý định né tránh chỉ thấy nàng đưa kiếm về phía trước mà cản đang bay tới [Shooting Red Hound].

Tay niết kiếm chỉ chợt vung một kiếm, tức khắc một luồng sắc bén kiếm khí đột nhiên phát ra, mãnh liệt đến không thể đỡ làm khí thế trời sập núi lỡ vạn quân xung phong [Shooting Red Hound] thế mà trực tiếp bị đẩy ra, không chỉ vậy tại Anh Kiệt tinh tế khống chế trong tay kiếm hàng trăm hàng nghìn đỏ rực nhiệt quang như chịu phải sự khống chế của đường kiếm của nàng, theo đường kiếm của nàng mà bay theo.

[Aesir Bách Khí Thuật: Nhất Kiếm Thuật: Nghịch Thủy Hắc Ly]

Không thể nào, cái kiếm pháp này…!!

Vandel đồng tử co rụt, nàng kinh hoàng không thôi trước kiếm kỹ mà Anh Kiệt đang thi triển.

Đây không phải là Kiếm Kỹ mà Giáo Chủ dạy cho tên nhãi đó sao!!?? Tại sao.. tại sao ả lại biết nó!!? Tại Sao!!??

Không đúng!!! nếu ả thật sự là đang dùng bộ Kiếm Pháp đó, ta phải mau né tránh ngay!!

Mang theo mãnh liệt hoảng sợ cùng hoang man, ngay tại Vandel muốn hành động, chỉ là nàng đã quá trễ rồi.

Chỉ thấy Anh Kiệt sau khi khống chế thành công [Shooting Red Hound], Anh Kiệt ngón tay bóp kiếm quyết sau đó đôi mắt mang theo sắc lạnh nàng đang nhìn nhưng như lại không nhìn, xuyên thấu qua đang bay tới hai đại quang trụ nhìn thẳng về phía cỗ máy thân hình máy móc hay nói chính xác hơn là đang ngồi trong buồng lái Vandel.

Trường Kiếm nâng cao, sử dụng đơn giản của đơn giản, cơ bản không thể cơ bản hơn được, cơ sở kiếm thuật khởi đầu, đâm thẳng.

Và mục tiêu của nó, chính là … trong buồng lái Vandel.

Nhận lấy nó đi, đây chính là, nhát kiếm đâm thủng thiên địa.

Hàng trăm hàng ngàn tia nhiệt quang năng lượng của [Shooting Red Hound], hàng chục dặm xung quanh thiên địa năng lượng, thậm chí là cả phía trước nàng quang trụ như bị thứ gì đó thôn phệ xóa bỏ đi mất và tất cả đều tụ tập một chỗ vào trong tay nàng trường kiếm.

Tất cả khổng lồ nguồn năng lượng đó chỉ để phục vụ cho đúng một chiêu nay.

[Aesir Bách Khí Thuật: Bí Kỹ: Quy Khư Nhất Thích.]

Vandel chỉ thấy một tia sáng chợt lóe qua, sau đó… rồi không có sau đó, nàng đã mất đi ý thức.

Đợi đến khi ý thức hồi phục, khi tỉnh dậy nàng nhận ra trừ cái đầu toàn bộ cơ thể của nàng đã biến mất, mà bên cạnh nàng thì chính là nằm ở đó người máy với trước ngực bị thủng một lỗ lớn cực đại.

Liếc nhìn lên bầu, nàng không hề chút nào ngạc nhiên, mây trắng thậm chí cả bầu trời bị thứ gì đó cắt ra làm hai.

Mà mặt nước của sông? Tất nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị một chiêu vừa rồi cắt đôi ra làm hai, hơn thế nữa, cả mặt nước tĩnh lặng đến kỳ lạ như thể nó không hề nhận ra rằng, mình đã bị cắt ra làm hai, thị lực nàng thể nhìn thấy cả phần đất của đáy sông nữa kìa.

“Ngươi cuối cùng cũng tĩnh dậy, quả đúng như ta suy đoán, người một người máy, hay Android.”

“Ngươi thường không thể nào sống được, nếu chỉ còn có cái đầu.”

Giọng nói mà nàng chán ghét không thể chán ghét hơn được từ bên cạnh chuyền tới, chỉ thấy Anh Kiệt cực kỳ tự nhiên đùa nghịch trong tay khối kim loại, chỉ còn lại cái đầu Vandel dùng mông nghĩ cũng biết ả tuyệt đối lấy thứ đó trong người cỗ máy, một phần nào đó của nó ra để nghiên cứu lúc nàng mất ý thức.

“Ngươi thật đúng là làm người chán ghét.”

“Àaaa ~ Cảm ơn!” 罒ω罒

“Đó không phải lời khen.”

“Ta biết.” ( ̄︶ ̄)

“Ngươi đúng là con khốn chết tiệt nhất trên đời.”

“…”

Vandel tại một hồi phân vân, nàng liếc nhìn vẫn còn đang đùa nghịch trong tay máy móc ‘Kthanid’.

“Ta tò mò…”

“Với cài gì?”

“Cái chiêu kiếm thức đó...ngươi học từ đâu vậy?”

“Ý ngươi là nó à? Không ai cả, là ta tự học thành tài đây.”

Anh Kiệt tất nhiên sẽ không nói cho Vandel biết về vụ truyền thừa tử thần của mình, nhưng nói là tự học thành tài cũng không phải là nói dối.

“Vậy sao…”

Cảm nhận Kthanid không hề nói bịp, thật sự là tự học thành tài, vậy thì Giáo Chủ…làm sao…

Lúc này trong lòng Vandel có rất nhiều nghi vấn cần được giải đáp.

“Phải công nhận với một người sắp chết, ngươi nói hơi nhiều đấy.”

Chơi xong trong tay món đồ kim loại, Anh Kiệt tiện tay nhét vào trong tui áo, bước đi nhịp nhàng thoải mái tiếp cận Vandel.

“Nhưng đừng lo, ngươi sẽ không đi đâu cả, vì với chuyên gia về linh hồn như ta đây, sẽ không để ngươi chết dễ vậy đâu.”

“Chúng ta còn rất nhiều trò vui ở phía trước.”

Nàng ngồi xổm xuống nở ra một nụ cười làm người thấy rợn người nói nói với cái đầu của Vandel.

“Chết? ta ư? Hahaha Tất nhiên là không rồi hahaha.”

Vandel nghe vậy như thể nghe thấy một điều cực kỳ nực cười.

“Ngươi cười cái gì.”

Anh Kiệt nhăn mày.

“Hahahaha ta cười trước sự ngu xuẩn ngươi đây, nhưng đừng lo, ngươi sẽ hiểu thôi.”

“Nhưng trước đó, ngươi có lẽ cần chăm sóc nó trước.”

Nói xong Vandel liếc nhìn bên cạnh kim loại cự nhân, chỉ thấy nó thân hình đột nhiên trở nên đỏ rực, nhiệt độ xung quanh đang dần tăng cao tới mức kinh người.

Cái này … nó đây là đang tự hủy?

[Thiên Nhãn] lập tức được kích hoạt, Anh Kiệt liền nhìn thấy một cỗ bạo liệt đến đáng sợ năng lượng đang dần được tích tụ lại chưa đầy mười giây lập tức đạt tới giới hạn.

Và khi đạt tới giới hạn, nó sẽ phát nổ, theo Anh Kiệt tính toán với một lượng lớn năng lượng như vậy một khi nó nổ uy lực của nó phải tương đương với 10 quả bom sa hoàng Tsar.

Thôi thôi chạy nhanh thôi.

Biết chẵng mấy chốc nữa nàng sẽ phải hứng trọn cả 10 quả bom sa hoàng Tsar vào mặt, không nói nhiều Anh Kiệt quyết định bỏ chạy.

Chỉ là…

Không Được!!!

Âm thanh chói tai không thể chói tai, đang ghét không thể đáng ghét hơn vang lên trong đầu nàng.

10 giây

‘Cái gì nữa đây tên khùng? Ta còn phải chạy nữa.’

Cô không thể cứ thế bỏ nó như vậy được.

‘Bỏ nó? Ý ngươi cái thành phố nát bét te tua này đó hả?’

Nhìn lại cái thành phố ClockWord một cái, không nhìn thì thôi một khi đã nhìn thì có chút không thể tin nối, mới đây thôi không đầy mười phút trước thành phố rộng lớn này từng là nơi phồng hoa nhất, giàu có nhất trong tất cả các nơi trong Nhân Châu.

Mà giờ đây, dưới dư chấn chiến đấu kinh hồn của hai người mà nơi này đâu đâu là cũng biển lửa, tòa nhà đổ nát, người dân trẻ nhỏ than khóc và lầm than.

Đâu có thấy một chút gì đã từng là phồng hoa khi xưa.

9 giây

‘Ngươi muốn ta cứu đám người sống sót này, một đám dụng sắp chết? nằm mơ đi.’

Không phải là Anh Kiệt vô tình, chỉ là nàng rõ ràng nhận thức được, dù có cứu họ thì cũng là vô ích.

Đơn giản là vì những kẻ có năng lực đều đã chạy hết trong trận đánh của các nàng, những kẻ còn ở lại ở đây hoặc là người phàm hoặc là lũ yếu ớt vô dụng.

Cho dù không có vụ việc tự bạo này, không bao lâu tại không có cường giả bảo vệ, xung quanh thành phố này nới tiếp giáp với Đại Sâm Lâm Yêu Giới và Ma Giới yêu vật ma vật ngửi được mùi máu tươi sẽ sớm muộn gì cũng sẽ chạy tới đây.

Đến lúc đó, không thì thành trì bảo vệ không có cường giả chấn giữ, bọn họ chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.

Nhưng đó cũng không phải cái cớ để cô bỏ mặc họ, nên nhớ cô chính là ngươi dẫn tới vụ việc này.

‘Nhưng cô ta là ngươi bắt đầu trước.’

Lạnh lạnh liếc nhìn nằm dưới đất cái đầu Vandel nàng nói.

8 giây

Thì sao? cũng không phải là cô cũng hùa theo ả sao? nếu cô ban đầu chịu đánh nghiêm túc, trận đánh nó đã vốn sớm kết thúc trong 100 chiêu, cần gì phải mất tới tận 10 phút như bây giờ dẫn tới hậu quả lúc này.

7 giây

‘Được rồi, coi như là đúng như vậy đi, nhưng ngươi nói ta làm sao cản được 10 quả bom sa hoàng Tsar đây? Niềm tin hả?’

Đừng cho là tôi không biết, cô có cách.

‘Không, tuyệt đối!! tuyệt đối không! sẽ không đời nào ta sẽ dùng đòn giữ mạng mạnh nhất của mình, để bảo vệ lũ sẽ CHẾT này!!!.’

Bọn họ chỉ là người phàm, một khi chết thì sẽ chết, không có cơ hội làm lại, cô thì khác, cô chỉ cần một tuần khổ tu là có thể chế tạo nó lại một lần nữa.

6 giây

‘Một tuần… CÙNG với đám Elf suốt hàng trăm năm và các đời nữ vương khổ cực thu thập tài nguyên, ta mới có thể chế tạo được nó đấy, nếu không phải nhờ đó thì phải mất ít nhất là một năm ta mới chế tạo được nó đó.’

Vậy là cô đã đem hết, tất cả tài nguyên và vàng bạc của Elf, đem đi chế tạo cái thứ đó cái để giữ mạng của mình và chỉ để lại cái thứ vô dụng nhất là [Chống Ma Thạch] thứ hoàn toàn vô dụng với cô để lại cho đám Elf, mỹ kỳ dành là vì tốt cho chúng Elf.

Người gì mà khốn nạn vãi.

5 giây

Thì sao, nếu không phải nhờ có ta, chúng mới thoát được kiếp nô dịch, không thì lúc này, đừng nói là trong cái kho đó tất cả tài nguyên và vàng bạc, đến mạng của mình, chúng còn khó giữ nữa là.

4 giây

Vì thế ta mới nói, với tính tình ích kỷ như vậy, cô khó mà có được bằng hữu.

‘Hừ!!’ (◣д◢╬)

3 giây.

Nói ngắn gọn, cô … có cứu…hay không cứu?

2 giây

‘Ngươi cho ta là ai? Là kẻ thánh thiện, con người chính trực ngay thẳng sao?’

‘Là kẻ sẽ vươn tay khi ai đó cầu cứu đại dũng sĩ, đại anh hùng sao?

Vậy thì để ta nói cho ngươi, ta tất nhiên là sẽ…’

1 giây.

Odin…

‘..Cứu!!’

0 giây

Một tia sáng từ mặt đất vụt lên, ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên bầu trời.

Khoảnh khắc nó chạm tới đỉnh đầu trời, ánh sáng màu trắng như con thao thiết tham lam không buôn tha một thứ gì nuốt chửng lấy mọi thứ như làn sóng thần thủy triều, mặt đất biến mất, nhà cửa biến mất, thành phố biến mất, và vươn xa hơn nữa xuyên qua thành phố, các cây cối, bông hoa cây trồng cũng bị nó nuốt chứng.

OANNHHHH!!!!!!