Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 2)

Chương 50: Ngoại truyện: đám cưới sao? (the end)



“Anh hai, anh định kết hôn với Louise sao?” Eliza chạy lại

“Eliza Ambert Cristina. Anh sẽ kết hôn với Louise đó ?’’ Eric nói

“Eric Ambert Jamizex . Anh phải sinh baby cho em đó’’ Eliza cười

“Dạ tuân lệnh mà em đang làm gì với Livex vậy” Eric tò mò

“Em sẽ như mẹ cố gắng xây dựng Livex thành tập đoàn thời trang hàng đầu thế giới và cũng sắp thành công rồi. Còn anh nên giúp ba đi”

“Anh biết rồi”

“Chị Lousie đến rồi kìa. Cả ba mẹ của chị nữa” Eliza chỉ những người đang đi lại

“Chào hai cháu”

“Cháu chào bác ạ”

“Lousie!” Nick đi lại

“Anh Nick chào anh” Eliza mừng rỡ nói

“Chào em Eliza. Em xinh đẹp hơn đấy. Mấy năm rồi không gặp em” Nick nói

“Em nhớ anh lắm đó” Eliza ôm lấy Nick

“Anh cũng thế”

“Chào anh Eric”

“Chào em Lousie”

“Chào BJ và Daisy” Kan đi lại

“Oh! Đừng nói chúng ta là thông gia đó nhà!” cả hai gia đình đồng thanh

“Đúng đấy!” Eliza, Kan, Nick và Lousie cười

“Có gì vậy?” Ana đang đi lại thấy mọi người đang đứng im chỉ có đám nhóc cười

“Ana cậu biết gì không? Đám nhóc con đang yêu nhau đó chúng ta phải báo cho JJ mới được” Daisy nói tới đây

“Ba mẹ con muốn kết hôn trước”

“Không anh phải để em cưới trước”

“Anh cưới trước chứ”

“Là em mà”

“Trật tự! Không cho ai cưới cả” BJ lớn tiếng

"Đám cưới sao?" Ana bất ngờ

Tất cả đều im lặng, gương mặt mếu máo

“Các con sẽ cùng nhau đám cưới” papa của Eliza nói

“Hoan hôn papa”



“Mẹ à cuối cùng chúng con cũng đã kết hôn rồi”

“Mẹ ơi sợi dây chuyền của mẹ làm cho con nè. Con sẽ giao nó cho con của con sau này” Eliza nói

“Cả đồng hồ nữa. Con của con sẽ giống như mẹ vậy”

“Chúng con yêu mẹ

HAPPY WEEDING NHAK

“Cảm ơn mọi người”

“Anh hai anh nhường em đi đó đi”

“Anh thích đi đó mà”

“Em muốn đi đó cơ”

“Không! Anh sẽ đi nơi này”

“Mấy đứa trật tự đi là người lớn hết rồi mà” Kan đi lại

Daisy, BJ và Ana thấy ồn ào cũng đi lại

“Các con cứ đi Pháp cho lãng mạn còn ba mẹ sẽ đi Thụy Sĩ. Ba mẹ có hẹn đi chơi với chú Izac, Kun và những người khác ở đó”

“Ồ Thì ra họ sắp xếp hết rồi. Đúng là ba mẹ có khác”

“Mấy đứa nói gì đó. Đứng lại mau”

Cuộc sống là thế đó Phải biết đứng lên và đừng lấy quá khứ mà sống. Hãy coi quá khứ là kinh nghiệm để bắt đầu cuộc sống mới. Hãy vui vẻ và sống thật với chính mình khi đó bạn sẽ cảm nhận nhiều điều mới mẻ.

"Mẹ à... con gái mẹ sắp kết hôn rồi nè. Cũng đã lâu rồi đúng không mẹ? Con nhớ mẹ lắm đó. Mẹ ở bên kia sống tốt chứ. Còn con sống tốt lắm. Không lâu nữa Livex sẽ trở thành tập đoàn thời trang hàng đầu. Con thực hiện được ước mơ của mẹ và bà ngoại rồi đó"

"Mẹ à. Con trai mẹ sắp có vợ đấy. Chiếc đồng hồ này mẹ tặp cho con mà. Mẹ Ana nói với con là mẹ muốn con phải biết quý trọng thời gian phải không? Mẹ không muốn con như ba nhưng con lại rất giống ba phải không? Chắc là máu mủ ruột thịt ấy mà. Con sẽ giúp ba trong công việc sau khi đi trăng mật về đó. Con yêu mẹ"

"Em à! Hai đứa con em kết hôn với con anh kìa. Thật tốt phải không? Em phù hộ cúng sống tốt đó nha"

"Vợ à! Con chúng ta kết hôn rồi đó. Anh thật không ngờ chúng ta lại trở thành thông gia với BJ đó nha. Anh mãi yêu em"

"Mẹ các con sẽ vui lắm đó khi biết mấy con kết hôn" Ana và Daisy nói

"Mẹ à con là con dâu của mẹ đó"

"Còn con là con rể mẹ nè"

"Mẹ à mẹ phải thương con ruột mẹ đó nha" đám nhóc con nhìn JJ mà cười

"Chúng nó sẽ hạnh phúc phải không em" BJ và Kan đều nhìn nó cười

"Hai anh ấy rất yêu JJ" Daisy và Ana nói chuyện

"Chị ấy rất quan trọng mà. Em hi vọng những người chúng ta yêu sẽ hạnh phúc" Daisy nói

"Mẹ à!Chúng con yêu mẹ. I love U"

***********THE END**********

Xong chuyện rồi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thank you very much